Là một người con gái, bạn có từng lo sợ tuổi 25 chưa?

  1. Phong cách sống

  2. Làm đẹp

  3. Tình yêu

  4. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

phụ nữ

,

tình yêu

,

cuộc sống

,

phong cách sống

,

làm đẹp

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Mình hiểu câu hỏi của bạn

Thực sự đối với đàn ông hay phụ nữ, tuổi tác không hề đáng sợ. Điều đáng sợ là tháng năm qua đi, tuổi tác tăng lên mà ta vẫn chưa cảm thấy ta thực hiện được điều gì có ý nghĩa, chưa có thành tựu gì trong cuộc sống, hoặc mọi thứ còn nhiều bấp bênh, còn nhiều vấn đề.

Đối với con gái mà nói, tuổi 25 thì chẳng phải đã già, nhưng cũng qua rồi cái thời vô tư vô lo. Tuổi 25 nhiều bạn bè đã lập gia đình, con cái đề huề, nhiều người đã phấn đấu lên được chức quản lý trong công việc, nhiều người học lên cao và bạn tưởng như họ luôn có những lộ trình rõ ràng trong cuộc sống. Bạn luôn nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ rồi lại nhìn lại bản thân, bạn tự coi rằng mình chưa làm được gì cả.

Thực ra, tất cả những gì chúng ta thấy đều là ở bề ngoài mà thôi. Những người lập gia đình có những vấn đề về mối quan hệ gia đình, vợ chồng. Những người tập trung cho sự nghiệp cũng có rất nhiều áp lực phải trải qua, những người học lên cao cũng có những vấn đề của riêng họ, và chúng ta chỉ thấy bề nổi của họ mà thôi.

Tuổi 25, 30 hay 35 luôn có những thử thách chờ ta phía trước. Mình nghĩ điều có ý nghĩa hơn sự lo sợ đó là đón nhận. Thoải mái đón nhận những thử thách sắp tới, bằng mọi cách vượt qua và thành quả của chúng ta chính là sự nỗ lực. Người ta nói hạnh phúc không phải là đích đến mà hạnh phúc là cả quá trình ta đã trải qua.

Mình cũng không thể khuyên bạn rằng "đừng sợ", hãy cứ đón nhận mọi thứ một cách thoải mái nhé. Sự nghiệp thì từng bước cố gắng, tình yêu thì độc thân cũng được nhưng luôn nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đặc biệt là con gái nhé.

Bạn sẽ hạnh phúc khi bạn tự tin vào chính mình. Chăm sóc da đúng cách, uống đủ nước, ăn uống điều độ... là những điều đơn giản mà bạn có thể thực hiện được. Mỗi lần buồn mà nhìn vào gương mà thấy mình đẹp thì cũng đỡ buồn hơn đó hehe! Chẳng ai muốn nhìn vào gương thấy một mái tóc lù xù, một làn da mụn, đôi mắt thì thâm... chắc sẽ "trầm kẻm" lên nhiều lần haha...

Lạc quan lên nhé, chẳng ai có thể ai ủi mình ngoài bản thân mình cả...

Trả lời

Mình hiểu câu hỏi của bạn

Thực sự đối với đàn ông hay phụ nữ, tuổi tác không hề đáng sợ. Điều đáng sợ là tháng năm qua đi, tuổi tác tăng lên mà ta vẫn chưa cảm thấy ta thực hiện được điều gì có ý nghĩa, chưa có thành tựu gì trong cuộc sống, hoặc mọi thứ còn nhiều bấp bênh, còn nhiều vấn đề.

Đối với con gái mà nói, tuổi 25 thì chẳng phải đã già, nhưng cũng qua rồi cái thời vô tư vô lo. Tuổi 25 nhiều bạn bè đã lập gia đình, con cái đề huề, nhiều người đã phấn đấu lên được chức quản lý trong công việc, nhiều người học lên cao và bạn tưởng như họ luôn có những lộ trình rõ ràng trong cuộc sống. Bạn luôn nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ rồi lại nhìn lại bản thân, bạn tự coi rằng mình chưa làm được gì cả.

Thực ra, tất cả những gì chúng ta thấy đều là ở bề ngoài mà thôi. Những người lập gia đình có những vấn đề về mối quan hệ gia đình, vợ chồng. Những người tập trung cho sự nghiệp cũng có rất nhiều áp lực phải trải qua, những người học lên cao cũng có những vấn đề của riêng họ, và chúng ta chỉ thấy bề nổi của họ mà thôi.

Tuổi 25, 30 hay 35 luôn có những thử thách chờ ta phía trước. Mình nghĩ điều có ý nghĩa hơn sự lo sợ đó là đón nhận. Thoải mái đón nhận những thử thách sắp tới, bằng mọi cách vượt qua và thành quả của chúng ta chính là sự nỗ lực. Người ta nói hạnh phúc không phải là đích đến mà hạnh phúc là cả quá trình ta đã trải qua.

Mình cũng không thể khuyên bạn rằng "đừng sợ", hãy cứ đón nhận mọi thứ một cách thoải mái nhé. Sự nghiệp thì từng bước cố gắng, tình yêu thì độc thân cũng được nhưng luôn nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đặc biệt là con gái nhé.

Bạn sẽ hạnh phúc khi bạn tự tin vào chính mình. Chăm sóc da đúng cách, uống đủ nước, ăn uống điều độ... là những điều đơn giản mà bạn có thể thực hiện được. Mỗi lần buồn mà nhìn vào gương mà thấy mình đẹp thì cũng đỡ buồn hơn đó hehe! Chẳng ai muốn nhìn vào gương thấy một mái tóc lù xù, một làn da mụn, đôi mắt thì thâm... chắc sẽ "trầm kẻm" lên nhiều lần haha...

Lạc quan lên nhé, chẳng ai có thể ai ủi mình ngoài bản thân mình cả...

Người chưa đến chưa sợ
Người đến rồi chưa chắc sợ
Người qua rồi hết sợ 😆
Cứ vui sống đi, đừng sợ gì cả. Đừng sợ già, sợ xấu, sợ cô đơn.

Chưa kịp sợ thì đã 28 mất rồi. Haiza.