Làm cách nào để không suy nghĩ đến tự tử?

  1. Tâm lý học

Nát thật rồi!! Có cách nào để không suy nghĩ đến việc tử tử không Gia đình của mình nát thật rồi, mình toàn suy nghĩ đến cái chết chỉ 2 ngày nữa là tốt nghiệp cấp 2 rồi!?

Từ khóa: 

tu_tu

,

tam_ly

,

tâm lý học

Hãy cố gắng vươn lên để sống tốt hơn, học tốt hơn để tự giải phóng mình ra khỏi bóng tối rối ren của người lớn. Chỉ có cách đó bạn sẽ trưởng thành nhanh hơn. Hãy quí trọng cuộc sống vì con người chỉ được sinh ra một lần duy nhất. Chúc bạn vững lòng và bình an để vượt qua mọi khó khăn.

Trả lời

Hãy cố gắng vươn lên để sống tốt hơn, học tốt hơn để tự giải phóng mình ra khỏi bóng tối rối ren của người lớn. Chỉ có cách đó bạn sẽ trưởng thành nhanh hơn. Hãy quí trọng cuộc sống vì con người chỉ được sinh ra một lần duy nhất. Chúc bạn vững lòng và bình an để vượt qua mọi khó khăn.

Em thử suy nghĩ tiếp là sau khi tử tự thì chuyện gia đình em có được giải quyết nhờ cái chết của em hay không? Bản năng sinh tồn của con người là rất mãnh liệt, từ suy nghĩ đến hành động dù thấy thì gần nhưng thật ra rất xa em ạ.

Ngày còn tuổi em chị lúc nào cũng muốn chết vì thảm cảnh của ba mẹ chị, thậm chí đã rạch tay nhiều lần để tự sát. Sau này lớn lên chị đã từng đứng trên cầu Thủ Thiêm rồi, chỉ còn vài giây nữa thôi nhưng hình ảnh em gái chị đã níu lấy bước chân chị lúc ấy. Cuối cùng thì chị vẫn chưa ngủm cù nèo để còn ngồi đây gõ lóc cóc mấy dòng này. Rồi mọi thứ sẽ qua em ạ, mọi thứ không có cái gì là mãi mãi, ngay cả ý muốn quyên sinh của em bây giờ. Rồi nó cũng sẽ qua hết.

Đầu tiên, chị muốn gửi lời chia sẻ đến em. Gia đình sẽ có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng hãy tin là tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết. Vẫn sẽ luôn có mọi người ở đây, bên em và mong muốn lắng nghe em trò chuyện. 
Giờ đây mình đã bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu nhé ! Cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực bằng các hoạt động giao lưu với bạn bè, người quen. Hoặc nếu em chỉ muốn ở một mình thì hãy thử cho mình một ngày làm điều mình thích. Rồi chuyện gì thì cũng sẽ qua, đáp án đó có thể khiến em không hài lòng nhưng hãy cứ bước tiếp nhé! Em còn rất nhiều cơ hội và thời gian để ngắm nhìn những thứ tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống này. 
Chúc em một ngày mới tốt lành !