Mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Dạ em xin chào mng ạ em là nữ năm nay 20t đang học năm 2 đại học , chuyện là sáng nay em và mẹ em đi đám cưới của hàng xóm và mọi người trong xóm nói là chị cô dâu có bầu trước khi cưới và chị ấy chỉ mới có 22 tuổi nhưng may mắn là gia đình chồng chị ấy khá giả nên không sao nhưng sau khi ăn cưới của 2 anh chị xong thì mẹ về nói với em là :

"Đàn bà con gái mà có bầu trước khi cưới thì sau này khó sống hạnh phúc với chồng lắm ,nhẹ thì cưới nhau xong rồi li dị ,tệ hơn nữa là thằng chồng nó không muốn cưới rồi mang tiếng chửa hoang"

Xong sau đó mẹ em nói là chị cô dâu kia là may mắn vì tìm đc người chịu cưới về làm vợ rồi sau đó mẹ em nói với em nữa là

"Đàn bà con gái cho dù có đẹp , có giỏi giang ,đảm đang ,thông mình bao nhiêu mà có bầu hay quan hệ trước khi cưới thì cũng là đồ bỏ thôi vì đàn ông bản chất nó chỉ chung thủy với phụ nữ còn nguyên thôi con " xong rồi thì mẹ con em kết thúc cuộc nói chuyện.

Thật sự sau câu nói đấy của mẹ đã làm em suy nghĩ khá nhiều ạ.Theo mng nghĩ thì quan điểm của mẹ em có đúng hoàn toàn 100% không ạ và mng suy nghĩ như thế nào về việc phụ nữ có thai trước khi cưới hay "mất " cái đó ạ. Và trong đây có ai có thai trước khi cưới những vẫn sống hạnh phúc với chồng và đc chồng yêu thương không ạ?

Mong mng giải đáp giúp em ạ!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nếu mà xét trên khía cạnh kinh nghiệm sống thực tế hay tâm lý đàn ông thì mẹ em đúng anh khẳng định luôn. Đàn ông số đông luôn muốn yêu hay cặp với người dễ dãi mà lúc cưới họ lại thích người đoan trang. Thế mới ảo chứ. Còn mới lấy về do sự ham muốn tình dục còn cao nên họ gắn chặt với người đàn bà rồi sau thường họ lại thích tung hoành với sự nghiệp thôi. Với lại không phải tự nhiên hồi xưa có cái lễ rạm hỏi cả nửa tháng hay một tháng đâu. Nó như phép thử thách cả 2 vậy. Không phải cứ rạm rồi là đã là vợ chồng mà nó là phép thử sự chung thủy của hai người đặc biệt là đàn ông vì họ ham của lạ, và sự đoan trang của người đàn bà. Còn rạm xong cứ đòi quan hệ bằng được hóa ra mục đích của tình yêu bao ngày tháng để đi tới đám cưới chỉ thế thôi à. Nên nghĩ rộng một chút mẹ em cũng đúng lắm. Còn giờ chúng ta du nhập văn hóa phương tây vào thì nhiều cái nó lại cởi mở quá cho dù chuyện này ngày nay hay quan hệ tình dục sớm đang lại coi là bình thường chả sao. Nhưng cuộc sống phức tạp mà, mỗi thời nó lại có sự thay đổi khác nhau do ảnh hưởng từ xã hội. Chốt lại em cần suy xét kinh nghiệm của mẹ đừng vội lên án là cổ hủ, giờ khác xa rồi. Dù sao tâm lý con người cũng chẳng đơn giản chút nào. 
Trả lời
Nếu mà xét trên khía cạnh kinh nghiệm sống thực tế hay tâm lý đàn ông thì mẹ em đúng anh khẳng định luôn. Đàn ông số đông luôn muốn yêu hay cặp với người dễ dãi mà lúc cưới họ lại thích người đoan trang. Thế mới ảo chứ. Còn mới lấy về do sự ham muốn tình dục còn cao nên họ gắn chặt với người đàn bà rồi sau thường họ lại thích tung hoành với sự nghiệp thôi. Với lại không phải tự nhiên hồi xưa có cái lễ rạm hỏi cả nửa tháng hay một tháng đâu. Nó như phép thử thách cả 2 vậy. Không phải cứ rạm rồi là đã là vợ chồng mà nó là phép thử sự chung thủy của hai người đặc biệt là đàn ông vì họ ham của lạ, và sự đoan trang của người đàn bà. Còn rạm xong cứ đòi quan hệ bằng được hóa ra mục đích của tình yêu bao ngày tháng để đi tới đám cưới chỉ thế thôi à. Nên nghĩ rộng một chút mẹ em cũng đúng lắm. Còn giờ chúng ta du nhập văn hóa phương tây vào thì nhiều cái nó lại cởi mở quá cho dù chuyện này ngày nay hay quan hệ tình dục sớm đang lại coi là bình thường chả sao. Nhưng cuộc sống phức tạp mà, mỗi thời nó lại có sự thay đổi khác nhau do ảnh hưởng từ xã hội. Chốt lại em cần suy xét kinh nghiệm của mẹ đừng vội lên án là cổ hủ, giờ khác xa rồi. Dù sao tâm lý con người cũng chẳng đơn giản chút nào.