Làm gì khi có mẹ thích la hét, ưa bạo lực?

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Văn hóa

  4. Xã hội

  5. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

chữa lành tổn thương

,

bạo lực gia đình

,

phong cách sống

,

giáo dục

,

văn hóa

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ trước hết bạn cần rèn luyện sự điềm tĩnh khi người khác nổi cơn lên. Sau đó mới đến tìm hiểu nguyên do tại sao họ lại vậy để có hướng điều chỉnh phủ hợp. Phải hiểu cả mình lẫn người ta thì tự bạn sẽ có phản ứng đúng khi tình huống xảy ra.

Một điều nữa là khi mẹ đang vui thì mình lựa lời nhẹ nhàng góp ý là con thấy lúc đó mẹ làm con cảm thấy như này, con muốn việc đó khác đi, mẹ thấy có được không. Làm một lần chưa chắc đã được, có khi phải nhiều lần. Giọng có thể lúc mềm dẻo lúc cứng rắn hơn chút nhưng quan trọng là thông điệp phải được truyền tải rõ ràng và vào lúc mẹ bạn đang bình tĩnh tỉnh táo.

Trả lời

Mình nghĩ trước hết bạn cần rèn luyện sự điềm tĩnh khi người khác nổi cơn lên. Sau đó mới đến tìm hiểu nguyên do tại sao họ lại vậy để có hướng điều chỉnh phủ hợp. Phải hiểu cả mình lẫn người ta thì tự bạn sẽ có phản ứng đúng khi tình huống xảy ra.

Một điều nữa là khi mẹ đang vui thì mình lựa lời nhẹ nhàng góp ý là con thấy lúc đó mẹ làm con cảm thấy như này, con muốn việc đó khác đi, mẹ thấy có được không. Làm một lần chưa chắc đã được, có khi phải nhiều lần. Giọng có thể lúc mềm dẻo lúc cứng rắn hơn chút nhưng quan trọng là thông điệp phải được truyền tải rõ ràng và vào lúc mẹ bạn đang bình tĩnh tỉnh táo.

Mình nghĩ bạn nên chia sẻ với mẹ nhiều hơn, để mẹ bạn và bạn có tiếng nói chung. Mẹ mình ngày xưa cũng hay đánh, hay mắng mình. Nhiều khi mình trách mẹ lắm, tại sao mẹ không thể dịu dàng và bảo ban như những người khác...Nhưng càng lớn mình càng nhận ra do mình chưa thực sự hiểu mẹ,mẹ có rất rất nhiều mối lo toan và áp lực cuộc sống nhưng không thể chia sẻ với ai. Mình học cách chia sẻ với mẹ nhiều hơn,giờ mẹ mình cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều rồi.

Lấy nhu khắc cương 😀🙏🏼