Làm gì khi người yêu không thích công khai chuyện tình yêu lên fb?

  1. Tình yêu

Mình với any yêu nhau cũng được 5 tháng rồi nhưng mỗi lần mình ngỏ lời muốn công khai thì anh cứ từ chối. Mình cũng không muốn khoe là mình yêu đương trên mạng đâu nhưng mà tại anh không có mình pass fb, zalo nên mình ko biết có nên tin tưởng và tiếp tục yêu không nữa, mọi người cho mình xin câu trả lời với. Cảm ơn nhé!

Từ khóa: 

tình yêu

Mình đồng ý chuyện bạn đó không công khai chuyện tình cảm của 2 bạn lên Facebook bởi đó không phải cuộc sống thật, bạn ấy được phép lựa chuyện điều đó nếu không muốn. Nhưng nếu bạn đó còn che giấu tình cảm này với cả bạn bè thân thiết hoặc đơn giản chỉ 2 người trong cuộc biết thì mình nghĩ nên xem xét lại mối quan hệ này. Nếu bạn nam đó có lý do riêng và chia sẻ thẳng thắn với bạn thì bạn nên tôn trong quyết định đó. Còn nếu bạn đó không đưa ra được lý do hoặc một lý do rất lãng xẹt kiểu ''Đơn giản anh chưa muốn ai biết thôi'' hay ''Anh nghĩ không cần biết chuyện của chúng mình, mình yêu nhau 2 người biết là đủ rồi''... thì mình nghĩ có vấn đề rồi đó. Anh chàng đó nếu yêu bạn thật lòng thì thật sự đây là chuyện rất rất đáng tự hào luôn ấy, mà dĩ nhiên những chuyện vui như vậy hầu như bạn nào cũng có xu hướng muốn lan toả, chia sẻ ra bên ngoài, chí ít thì cũng là mấy thằng bạn thân.

Trả lời

Mình đồng ý chuyện bạn đó không công khai chuyện tình cảm của 2 bạn lên Facebook bởi đó không phải cuộc sống thật, bạn ấy được phép lựa chuyện điều đó nếu không muốn. Nhưng nếu bạn đó còn che giấu tình cảm này với cả bạn bè thân thiết hoặc đơn giản chỉ 2 người trong cuộc biết thì mình nghĩ nên xem xét lại mối quan hệ này. Nếu bạn nam đó có lý do riêng và chia sẻ thẳng thắn với bạn thì bạn nên tôn trong quyết định đó. Còn nếu bạn đó không đưa ra được lý do hoặc một lý do rất lãng xẹt kiểu ''Đơn giản anh chưa muốn ai biết thôi'' hay ''Anh nghĩ không cần biết chuyện của chúng mình, mình yêu nhau 2 người biết là đủ rồi''... thì mình nghĩ có vấn đề rồi đó. Anh chàng đó nếu yêu bạn thật lòng thì thật sự đây là chuyện rất rất đáng tự hào luôn ấy, mà dĩ nhiên những chuyện vui như vậy hầu như bạn nào cũng có xu hướng muốn lan toả, chia sẻ ra bên ngoài, chí ít thì cũng là mấy thằng bạn thân.

Có một số người thường sẽ không thích chia sẻ chuyện cá nhân của mình lên fb, mình nghĩ bạn cũng đừng ép ny nếu anh kia không thích. Hãy nói chuyện rõ ràng với nhau và bạn cần phải có niềm tin thì mối quan hệ này mới lâu dài được. Chứ còn nếu suốt ngày bạn chỉ có hoài nghi người yêu thì tình yêu nó sẽ trở thành một cái gì đó rất mệt mỏi. Thế nên là hãy thẳng thắn bày tỏ quan điểm với nhau một lần nhé!

Chào cậu. Mình thấy cậu có băn khoăn nhiều về việc nên tin tưởng bạn nam hay không. Cậu có thể tự hỏi xem vì sao lại cảm thấy bất ổn nhé.
1. Có thể là vì bản thân cậu luôn muốn được cảm thấy an toàn. Cái này có thể xuất phát từ những trải nghiệm tình cảm tan vỡ trước đó của cậu. Hoặc cũng có thể do cậu bị bạn bè hay một người tin tưởng nào đó quay lưng. Hoặc là do cậu chưa được nuôi dưỡng bằng nhiều tình yêu lúc nhỏ. Hay cậu bắt gặp những thông tin về cắm sừng, trap boy nhiều quá,...
2. Có thể vì bạn nam kia không mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Cậu thử xem lại cách bạn ấy đối xử với cậu trong lúc yêu thế nào. Bạn ấy có lừa dối, hay là có biểu hiện mập mờ về việc gì không,...
Nếu nguyên nhân là từ phía cậu, mình nghĩ cậu có thể tập trung vào chăm sóc bản thân nhiều hơn. Cậu có hay tâm sự với ai ngoài bạn trai nữa không? Cố gắng để không khiến bản thân mình phải dựa vào bạn nam quá nhé. Cậu cũng có thể tìm đến những cách chữa lành trong tâm hồn, như là thiền, đọc sách, tham vấn tâm lý,...
Nếu nguyên nhân là từ bạn ấy. Mình nghĩ cậu nên cân nhắc những "red flag" này nhé. Và mình tin cậu cũng sẽ có câu trả lời trong trường hợp bạn nam có những hành vi như vậy. Mình mong cậu hãy can đảm để lựa chọn điều gì tốt cho bản thân cậu nhất nha.
Dù có thế nào, mình vẫn tin là cậu nên nói chuyện nghiêm túc với bạn nam. Vì sao cậu muốn công khai trên Facebook, điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy thế nào. Con trai nhiều khi hơi "ngố" để hiểu tâm lý con gái, nên cậu cố gắng nói thật rõ ràng nhé. 
Chúc cậu cuối tuần an lành. Nhớ uống nước và skincare đầy đủ nhé :))

Thứ nhất, bạn ấy không dám công khai người yêu, phải chăng là bạn ấy yêu chưa đủ sâu đậm? Vì chưa đủ sâu đậm nên bạn mới sợ phải thay mới, mới sợ phải xóa ảnh, mới sợ bị dèm pha và chế giễu?

Thứ hai, bạn ấy không dám công khai người yêu, phải chăng là vì bạn ấy còn muốn thêm chứ chưa muốn bớt? Vì bạn vẫn muốn tỏ ra mình là một người độc thân kiêu hãnh và cởi mở với bất cứ mối quan hệ mới nào, nên bạn ấy không công khai để dễ bề thả thính hơn chăng?

Và thứ ba nữa, bạn ấy không dám công khai người yêu với gia đình, bạn bè liệu có phải là đã quá ích kỷ và thiệt thòi cho người ta quá không? Ai mà chẳng có trong mình mong muốn được công nhận bởi người khác, và khi yêu cũng vậy

Mình cũng từng là người k muốn công khai bất cứ điều gì lên mxh. Cả nyc của mh cg thế, hai đứa có bạn chung nhưng cg k muốn bạn ấy biết. Thế là cm yêu, ctay mà chỉ lèo tèo vài ng bạn thân của mh biết. Chúng mh k tag nhau trên mxh, k public bất kì hình ảnh gì của nhau. Cảm giác hồi ấy của mh sau 1tg là " Tsao k công khai nhỉ, cm có lm gì sai đâu" ,thế là mh hỏi nyc thì nhận đc câu trả lời " Tùy em" sau câu đó nửa tháng khi mh chuẩn bị công khai thì bùm, ngta nói ctay.Sau cùng mh nhận ra, nếu ngta đủ yêu và trân trọng mh thì người ta sẽ tự khắc công khai vs thế giới này tình yêu với bạn. Đó là suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân của mình.
💙 Mình xin góp ý chân thành như thế này nhé!
Điều quan trọng bạn cần hỏi chính là hỏi bản thân mình. Bạn có yêu họ không? Có thực sự yêu không.
Đừng tìm câu trả lời ở phía họ. Nếu bạn không cảm thấy an toàn, không cảm thấy được yêu, không cảm thấy vui vẻ thoải mái và hạnh phúc . Bạn có thể lựa chọn dừng lại. Nếu bạn cảm thấy yêu họ rất nhiều.không thể buông tay thì mình nghĩ bạn nên chấp nhận và bằng lòng với những việc họ đang làm. Thay vào đó hãy xây dựng giá trị của bạn để họ ngày một trân trọng bạn hơn yêu bạn hơn và có lẽ sau này bạn đoa cũng sẽ thay đổi và chiều theo suy nghĩ của bạn. Vì sao mình lại khuyên như vậy. 
1.Vì đàn ông họ khác phụ nữ ở chỗ. Họ làm theo lý trí chứ không phải con tim. Vì vậy  trước khi làm gì họ vốn đã suy nghĩ rất kĩ .k dễ gì lay chuyển
2.Nhiều người đàn ông họ không thích là kẻ thất bại trong mắt bất cứ ai vì thế họ rất it khi muốn công khai một công việc chưa chắc chắn, một mối quan hệ chưa chắc chắn..
3. Đàn ông họ lười giải thích và thường chọn im lặng
Trong khi đó nhiều người phụ nữ yêu rất mù quáng dù người yêu có tồi tệ đến đâu cũng không bỏ được nhưng họ lại thích kiểm soát người mình yêu khiến anh ấy càng chán gét càng tệ bạc hơn
Vì vậy mình vẫn muốn khuyên bạn..phụ nữ vẫn nên chỉ cần hưởng thụ tình yêu của họ là được... Ít quan tâm tới những vấn đề của ảnh bạn sẽ bớt yêu anh ấy quá nhiều..và anh ấy sẽ càng bị bạn cuốn hút... lựa chọn cuối cùng vẫn là. 1 là chấp nhận tất cả...2 là không yêu....chúc bạn sớm tìm ra được câu trả lời
  1. Anh đó không yêu bạn Hoặc có thì cũng rất ít tình cảm! Đó là điều chắc chắn!
  2. Mình cũng không muốn khoe là mình yêu đương trên mạng đâu => Vãi logic phụ nữ! Không muốn khoe nhưng người ta không công khai thì lại khó chịu???
  3. Tại sao bạn lại đòi kiểm soát FB, Zalo anh ta chi vậy? Anh ta có thể cho nick Zalo, FB nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có tình cảm nhiều với bạn! => Bạn kiểm soát người ta như vậy thì chứng tỏ bạn đã bị chinh phục quá nhanh trong khi mới chỉ 5 tháng => Mối quan hệ đã đi theo hướng tan tành!

Từ đó suy ra mối quan hệ này đã đổ bể mà bạn không biết! Đây là câu trả lời đúng nhất

Mình hướng nội nên khi yêu cũng sẽ bí mật