Làm sao có thể từ bỏ người mình yêu?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình yêu

Chẳng thể 1 sớm 1 chiều đâu nếu thực sự yêu. Cho dù bên ngoài có thể hiện thế nào, tư tưởng có "đả thông" ra sao thì sâu trong thâm tâm vẫn sẽ có 1 vết hằn, 1 nỗi đau. Càng ổn hơn bên ngoài sẽ càng đau đớn hơn bên trong mà thôi. Bởi vậy thất tình đi tu chẳng mấy ai nhận.
Do đó, nếu được, đừng bao giờ từ bỏ, chẳng thà để cả thế giới đau đớn chứ đừng để chính mình và ng yêu mình đau đớn. Yêu là ích kỷ, chẳng có gì sai đâu.
Còn nếu ko thể thì bạn chỉ có thể kiếm gì đó giúp bạn phân tâm đi, để rồi vị thuốc thời gian sẽ chữa lành vết đau trong lòng đó của bạn.
Trả lời
Chẳng thể 1 sớm 1 chiều đâu nếu thực sự yêu. Cho dù bên ngoài có thể hiện thế nào, tư tưởng có "đả thông" ra sao thì sâu trong thâm tâm vẫn sẽ có 1 vết hằn, 1 nỗi đau. Càng ổn hơn bên ngoài sẽ càng đau đớn hơn bên trong mà thôi. Bởi vậy thất tình đi tu chẳng mấy ai nhận.
Do đó, nếu được, đừng bao giờ từ bỏ, chẳng thà để cả thế giới đau đớn chứ đừng để chính mình và ng yêu mình đau đớn. Yêu là ích kỷ, chẳng có gì sai đâu.
Còn nếu ko thể thì bạn chỉ có thể kiếm gì đó giúp bạn phân tâm đi, để rồi vị thuốc thời gian sẽ chữa lành vết đau trong lòng đó của bạn.

Nhiều khi thừa nhận “èo dăm ba thằng này, nó không thích mình mình thích thằng khác”. Nói xong cũng tối trùm mền khóc bù lu bù loa vì nhớ người ta đấy

cậu sẽ chỉ từ bỏ được khi cậu muốn từ bỏ thui:> chứ vẫn điên đảo thần hồn vì người ta thì tất cả lời nói của người khác thậm chí cả tiếng nói lí trí trong đầu cậu cũng không giúp được gì:> còn cái lúc cậu muốn từ bỏ rồi ý, tức là cậu đã biết trân trọng bản thân hơn rồi đó:>

Có câu này mình thấy rất đúng. Đau quá tự phải buông, chưa buông được vì vẫn chịu đựng được. Không biết trường hợp của bạn cụ thể như thế nào, nhưng thực sự, không ai thiếu ai mà không sống nổi cả. Cố lên. 

Thích được, từ bỏ được, chỉ là vẫn còn nhớ. Vài tuần, vài tháng, hay thậm chí cả vài năm cũng vẫn còn nhớ. Tuy nhiên, nếu bỗng nhiên 1 người khác tới và mình cũng có cảm tình với họ, thì hình ảnh của người cũ sẽ dần đi vào quên lãng. Rồi mình sẽ lại bắt đầu một tình cảm mới, nhưng nếu biết mối quan hệ ấy sẽ không thành, thì cứ từ bỏ thôi. Và cũng lại vẫn như cũ, như một vòng lập, mình vẫn nhớ về hình ảnh của họ. Mà cả đời này, nếu không gặp được ai nữa, thì chịu, nhớ mãi thôi