Làm sao để có thể yêu thương gia đình mình hơn?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Giáo dục

Thật sự là mình rất chán ghét gia đình của mình. Gia đình mình thì không có mẹ, chỉ có ba và 2 đứa em trai, nó cũng chẳng hạnh phúc và tràn đầy tình thương được. Mình thật sự đã rất muốn yêu thương những đứa em mình như bao người chị khác, nhưng cái cách nó đối xử với mình, cái cách nó hỗn láo và tính cách của nó thật sự mình không thể hoà hợp được. Ba mình thì luôn chửi rủa mình bằng những từ ngữ thô tục và chợ búa nhất có thể. Ba luôn nói là bản thân ba vô phước và nói mình bất hiếu cỡ nào mỗi khi mình không theo ý ba, hay tỏ thái độ gì đó.

Mặc dù mình đã nghỉ học từ sớm để lo cho gia đình, 2 năm trước covid thất nghiệp ba cha con ở nhà, chỉ một mình mình đi làm và nuôi cả nhà 4 người với đồng lương công nhân. Dẫu vậy mình vẫn luôn cố gắng quan tâm ba cho dù ba chưa từng quan tâm tới mình. Hôm nay ba lại chửi mình nữa và nói muốn từ mình. Mình thật sự không hiểu, tại sao mình không được yêu thương, che chở và quan tâm chứ.

Tại sao mình lại được sinh ra vậy, do nghiệp nên mình sinh ra để gánh sao. Nhưng mình vẫn muốn yêu thương gia đình mình. Mà hiện tại mình buồn lắm, mình ước mình chết đi là tốt nhất cho tất cả.

Từ khóa: 

gia đình

,

yêu thương

,

tâm sự cuộc sống

,

giáo dục

Vẫn là chuyện của người lớn, có những thứ hãy xem đó là nghiệp, tốt xấu gì thì cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Điều quan trọng là em đừng để những việc đó ảnh hưởng tới tương lai sau này, hãy biết tự bảo vệ mình và tự bảo vệ những việc gì liên quan tới em. Anh biết nói những lời này không nên với một bé có thể là nhỏ tuổi như em nhưng em hãy tự lo cho mình, mọi thứ cứ để nhân quả giải quyết.
Trả lời
Vẫn là chuyện của người lớn, có những thứ hãy xem đó là nghiệp, tốt xấu gì thì cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Điều quan trọng là em đừng để những việc đó ảnh hưởng tới tương lai sau này, hãy biết tự bảo vệ mình và tự bảo vệ những việc gì liên quan tới em. Anh biết nói những lời này không nên với một bé có thể là nhỏ tuổi như em nhưng em hãy tự lo cho mình, mọi thứ cứ để nhân quả giải quyết.

Mình tin lựa chọn yêu gia đình của bạn dù thế nào vẫn là đúng đắn. Không phải lúc nào cuộc đời cũng thích cực như mình mong muốn, nhưng chắc chắn người tích cực không sớm thì muộn cũng sẽ được đền đáp những giá trị tích cực. Không phải bạn không xứng đáng được yêu thương, chỉ là bạn chưa gặp được người yêu thương bạn theo như cách mà bạn mong muốn. Dù ít hay nhiều, mình tin các thành viên trong gia đình đều biết bạn quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, đừng quên tự an ủi và bảo vệ bản thân mình để hạn chế nuôi dưỡng sự tiêu cực trong cuộc sống thấp nhất có thể. Tặng bạn một cái ôm nhaaaa. Mong bạn sẽ luôn hạnh phúc và sáng suốt với lựa chọn của mình.

Bạn bị chính gia đình mình bạo hành tinh thần, bạo hành tâm lý ở 1 số quốc gia phương tây là phạm tội, nhưng ở Việt Nam thì chẳng thèm coi nó là vấn đề. Bạn không thay đổi được những kẻ bạo hành mình, đừng lầm tưởng đó là yêu cho roi cho vọt, đây khôngphải thuộc kiểu trường hợp đó. Họ đơn giản không hề yêu bạn, coi bạn là bao cát để xả stress cho họ. Vì pháp luật không trị mấy trường hợp này nên tốt nhất đừng để họ làm tổn thương bạn, phản bác lại mỗi khi họ ăn nói xúc phạm bạn, đó là cách để bạn đỡ stress vì nếu bạn chỉ im lặng thì bạn sẽ bị những lời nói độc hại của họ nuốt chửng làm cảm xúc tiêu cực của bạn bị dồn nén, tích tụ lại khiến tâm lý bạn càng đi xuống và dẫn đến trầm cảm nguy hiểm.