Làm sao để kết bạn với nam mà không bị hiểu lầm là yêu đương?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình học công nghệ thông tin, lớp toàn nam thôi. Bây giờ không chơi với ai thì như cô lập chính mình vậy, mà chơi với đứa nào là đứa đấy bị trêu khiến bạn đấy cũng ngại :((((

https://cdn.noron.vn/2021/01/04/5888115775993433-1609775888_1024.jpg
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Không đụng chạm thân mật kiểu như khoác vai, xoa đầu, nắm tay,... là được.

Chơi cùng một nhóm 2, 3 bạn luôn.

Cơ mà nếu có bị trêu cũng đâu có sao, miễn sao bạn và bạn nam đó chưa có người yêu là được.

Trêu vài lần rồi cũng chán thôi.

(Có người yêu mà bị trêu kiểu đó thì phiền lắm)

Trả lời

Không đụng chạm thân mật kiểu như khoác vai, xoa đầu, nắm tay,... là được.

Chơi cùng một nhóm 2, 3 bạn luôn.

Cơ mà nếu có bị trêu cũng đâu có sao, miễn sao bạn và bạn nam đó chưa có người yêu là được.

Trêu vài lần rồi cũng chán thôi.

(Có người yêu mà bị trêu kiểu đó thì phiền lắm)

Lên đại học thì chủ yếu vẫn là chơi với bạn cũ. Mà bạn cũ ở gần mình toàn trai. Nói chung là nếu cno có ny r thì nên tránh đi chút, còn độc thân thì lựa sao chơi cho đẹp, vừa không mất tình ae, vừa ko bị ng khác hiểu lầm. Nma tránh sao dc con mắt người đời, cho dù mình không làm gì thì họ vẫn suy nghĩ một nẻo. Cho nên cứ sống đẹp kệ cmnđ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, mình sống cho mình mà ha!😊

Chơi bình thường nhưng không đụng chạm ngoài ra nên thể hiện rõ khoảng cách để họ không hiểu lầm.
Mình hay chơi với 1 nhóm 3 4 bạn nên khỏi bị trêu là thân với ai hơn ai.

Có sao đâu bạn, do bạn nghĩ nhiều thôi. Lớp toàn nam không chơi với nam thì chơi với ai, hồi mình đi học dù lớp có cả nam lẫn nữ số lượng khá đều nhau nhưng mình cũng hay chơi với các bạn nam hơn. Tính mình không chịu được bánh bèo, dỗi nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nên toàn chơi với hội con trai. Chúng nó thẳng tính, không ưa nhau là đấm luôn =))