Làm sao để vừa quan tâm đến ngoại hình mà vừa có thể trau dồi tính cách vậy

  1. Phong cách sống

  2. Làm đẹp

  3. Chuyện tuổi 20s

  4. Tư duy

Tớ có cảm giác như nhiều khi tớ quá quan tâm đến vẻ bề ngoài và từ đó quên mất phải trau dồi tính cách, hơn nữa quan tâm đến vẻ bề ngoài làm tớ đánh mất chính mình, nhưng khi tớ chỉ tập trung vào tính cách thì tớ sống khá thoải mái và giải quyết mọi thứ khá tốt, nhưng tớ không thể sống như thế mãi được, vì tớ biết rằng xã hội ngày càng coi trọng ngoại hình, mọi người chỉ cho tớ biết cách làm thế nào với
Pleaseeeeeeeee
Từ khóa: 

phong cách sống

,

làm đẹp

,

chuyện tuổi 20s

,

tư duy

Theo bạn thì tính cách nên trau dồi thế nào nhỉ? Với mình thì đó là thứ khó nói nhất, cách sống thoải mái và tập trung giải quyết vấn đề chỉ là một phần rất nhỏ của tính cách thôi. Nói chung câu hỏi của bạn tương đối trừu tượng trong suy nghĩ của mình.

Mình sẽ trả lời một cách "khuôn mẫu" nhé, vì cả ngoại hình và tính cách đều là 2 vấn đề lâu dài chứ không phải ngày 1 ngày 2. Theo mình thì ngoại hình quan trọng thói quen, tính cách quan trọng sự tử tế.

  • Với ngoại hình thì cần có thói quen skin care, ăn uống, sinh hoạt điều độ và tập thể dục mỗi ngày để vừa đẹp vừa khỏe. Mỗi ngày nên dành cho việc chăm sóc ngoại hình đâu đó 15-30 phút thôi cũng đủ rồi.
  • Với tính cách thì cần có sự tử tế đối với mọi chuyện, thay vì chỉ chăm chút kiểu sống sao cho thoải mái thì bạn nên nghĩ đến với sống sao, nói sao, hành động sao cho mọi người đều thoải mái. Mình nghĩ sự tử tế chỉ đơn giản xuất phát từ lời xin lỗi, cảm ơn,... mà bình thường mình ngại nói, ngại làm thôi.

Đây là suy nghĩ của mình, mong rằng sẽ có tính với bạn. 

Trả lời

Theo bạn thì tính cách nên trau dồi thế nào nhỉ? Với mình thì đó là thứ khó nói nhất, cách sống thoải mái và tập trung giải quyết vấn đề chỉ là một phần rất nhỏ của tính cách thôi. Nói chung câu hỏi của bạn tương đối trừu tượng trong suy nghĩ của mình.

Mình sẽ trả lời một cách "khuôn mẫu" nhé, vì cả ngoại hình và tính cách đều là 2 vấn đề lâu dài chứ không phải ngày 1 ngày 2. Theo mình thì ngoại hình quan trọng thói quen, tính cách quan trọng sự tử tế.

  • Với ngoại hình thì cần có thói quen skin care, ăn uống, sinh hoạt điều độ và tập thể dục mỗi ngày để vừa đẹp vừa khỏe. Mỗi ngày nên dành cho việc chăm sóc ngoại hình đâu đó 15-30 phút thôi cũng đủ rồi.
  • Với tính cách thì cần có sự tử tế đối với mọi chuyện, thay vì chỉ chăm chút kiểu sống sao cho thoải mái thì bạn nên nghĩ đến với sống sao, nói sao, hành động sao cho mọi người đều thoải mái. Mình nghĩ sự tử tế chỉ đơn giản xuất phát từ lời xin lỗi, cảm ơn,... mà bình thường mình ngại nói, ngại làm thôi.

Đây là suy nghĩ của mình, mong rằng sẽ có tính với bạn. 

Ờhm, bản thân mình đã trải qua ntn:
Lúc nhỏ mình bị bạo lực+ dậy thì+ ít tập luyện: Da mình xấu+ dáng mình không đẹp+ gương mặt cau có. Dù mình thi hsg thành phố toán, và hsg lý. Nhưng bạn thấy đó, mình không xinh. Mn còn bảo trông mình như bà đẻ 3x tuổi ấy, xù xì, béo,...bla bla
Hôm nọ mình có quen qua mạng, bạn này định chăn mình hắn khá cẩn thận hỏi mình 18 tuổi chưa :)))). Gặp em bé cùng làm lần đầu nó lại bảo nhìn mặt mình non choẹt như bọn cấp 3, được cái tươi với sáng sủa :)) Ai cũng nghĩ nó là chị còn mình là em :) .gặp 1 cô ở thang máy cô cũng nghĩ y hệt :))).
Tóm lại là: 1, Dùng mỹ phẩm skincare cho da đẹp. 2, Tập thể dục + ăn uống đầy đủ, tinh thần thoải mái. Cứ học hành bình thường thôi, thấy cái gì hay, ai giỏi, tốt với hợp thì học+ bắt trước họ dần dần rồi tốt lên thôi á. Đó là hành trình của tớ còn mn thì sao?
Theo tớ thì điều quan trọng nhất vẫn là cái đẹp bên trong bạn ạ. Và chắc chắn, bạn không thể coi nhẹ điều này hơn là ngoại hình được mặc dù tớ công nhận là ngoại hình cũng rất quan trọng và có ngoại hình, mọi việc cũng có xu hướng trở nên thuận lợi hơn. 
Giờ mình nghĩ là nên dành thời gian vừa cho cả việc trau dồi nhân cách, vừa cải thiện ngoại hình, nhưng nên dành nhiều thời gian, chú trọng cho nhân cách hơn 😅