Làm thế nào để chơi lại với nhau khi em từng làm tổn thương bạn ấy?

  1. Tình yêu

Em từng làm tổn thương 1 bạn từng thích em và bây giờ thì em lại thích bạn ấy. Em đã xin lỗi nhiều lần nhưng bạn ý không thể tha thứ đc dù cho em từng thân thiết vơi nhau. Giờ e phải làm gì? Làm sao để chúng e có thể chơi với nhau như trước?

Từ khóa: 

tình yêu

Thật ra thì con người ta ai cũng có những sai lầm, chỉ là có loại sai lầm được tha thứ, loại sai lầm thì không. Tin chắc rằng là người bạn kia của bạn cũng đã phải chịu đả kích rất lớn mới quyết định ko chơi với bạn nữa. Đặt mình vào vị trí của người khác mới thấy sự thương tổn đã làm với nhau khủng khiếp đến mức nào. Tuy nhiên, đã là con người, thì sống sẽ luôn có trái tym. Mà con đường ngắn nhất để đi tới trái tym chỉ có thể bằng một trái tym đồng điệu khác. Vậy nên chỉ muốn nói với bạn hãy dùng sự chân thành, niềm ước ao mãnh liệt được trở lại như xưa để cảm hoá bạn ấy. Dù sao thì bạn ấy cũng từng dành tình cảm cho bạn, nên chỉ cần bạn có đủ kiên nhẫn và chân thành, nhất định rồi bạn kia cũng sẽ có lúc mềm yếu, mở lòng. Có thể tất cả mọi việc, sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại như trước nữa, nhưng ít nhất ở một khía cạnh nào đó, vẫn có thể gặp mặt, vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể bớt làm tổn thương nhau, âu cũng là chuyện rất may mắn. Hãy dùng sự chân thành của mình để đổi lấy sự tha thứ trong một mức độ nào đó. Tin rằng chúng ta, ai cũng sẽ có hạnh phúc riêng

Trả lời

Thật ra thì con người ta ai cũng có những sai lầm, chỉ là có loại sai lầm được tha thứ, loại sai lầm thì không. Tin chắc rằng là người bạn kia của bạn cũng đã phải chịu đả kích rất lớn mới quyết định ko chơi với bạn nữa. Đặt mình vào vị trí của người khác mới thấy sự thương tổn đã làm với nhau khủng khiếp đến mức nào. Tuy nhiên, đã là con người, thì sống sẽ luôn có trái tym. Mà con đường ngắn nhất để đi tới trái tym chỉ có thể bằng một trái tym đồng điệu khác. Vậy nên chỉ muốn nói với bạn hãy dùng sự chân thành, niềm ước ao mãnh liệt được trở lại như xưa để cảm hoá bạn ấy. Dù sao thì bạn ấy cũng từng dành tình cảm cho bạn, nên chỉ cần bạn có đủ kiên nhẫn và chân thành, nhất định rồi bạn kia cũng sẽ có lúc mềm yếu, mở lòng. Có thể tất cả mọi việc, sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại như trước nữa, nhưng ít nhất ở một khía cạnh nào đó, vẫn có thể gặp mặt, vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể bớt làm tổn thương nhau, âu cũng là chuyện rất may mắn. Hãy dùng sự chân thành của mình để đổi lấy sự tha thứ trong một mức độ nào đó. Tin rằng chúng ta, ai cũng sẽ có hạnh phúc riêng

Mình nghĩ chắc bạn đã làm tổn thương bạn ấy lắm ấy, chính vì ngày trước rất thân thiết nên mới khó tha thứ đến vậy. Nhất là khi người ta từng thích bạn, bạn lại đang thích người ta, không gì có thể đảm bảo rằng khi mối quan hệ bình thường trở lại bạn sẽ không đi quá giới hạn tình bạn làm người ta khó xử hoặc ngược lại bạn lại tổn thương người ta lần nữa. Nên việc bạn nên làm bây giờ là phân định rõ tình cảm của mình, nếu có cơ hội nói chuyện với bạn ấy thì hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với thái độ chân thành. Ân cần, quan tâm bằng hành động nhiều hơn, mà phải tinh tế xem lúc nào nên lúc nào không vì có thể sẽ làm bạn ấy khó chịu. Và luôn giữ tâm trạng tích cực mỗi khi tiếp xúc với bạn ấy nhaaa

Theo mình nghĩ là dùng sự chân thành để cảm hóa người ta. Hãy chân thành từ những điều nhỏ nhất, quan tâm bạn ấy, nhưng tránh làm phiền người ta. Xin lỗi bằng lời 1 lần nhưng hãy xin lỗi bằng hành động nhiều lần.

Rất khó, nhưng nếu 2 bạn có đc những ưu thế khác biệt mà chỉ 1 trong 2 mới có và người có sẵn sàng mở lòng thì sẽ có thể trở lại được nhưng dĩ nhiên k thể thân như xưa