Lòng tốt cho đi nhận lại tổn thương, bạn có từng hối hận?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Không hề, mình trao lòng tốt cho đúng hay sai người mình cũng chả hề quan tâm. Bởi thứ mình nên quan tâm là cuộc sống của mình :)) Mình mặc kệ người ta, mình làm điều tốt, xem như mình đã tốt rồi, sau đó mình nhận tổn thương, chuyện quá bình thường, mặc kệ nó, bạn tốt thì bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng. Như hôm qua chẳng hạn , trên phòng thí nghiệm của tôi, tôi tranh cãi với bạn tôi về 1 vấn đề bình thường, họ hùa theo để cãi ngược lại tôi vì cho rằng cái cách của mình bị sai :)) Và sau đó thì ngoại trừ tôi, cả đám còn lại bị thầy hướng dẫn chửi cho 1 trận vì làm hỏng sản phẩm :)) Sau đó họ quay ra xin lỗi tôi và nhờ tôi giúp đỡ , tôi chỉ nói duy nhất 1 câu là:" Tụi bây nên nhìn lại cái cách cư xử của tụi bây trông giống con người không?", sau đó quăng tờ hướng dẫn mà tôi đã viết trước đó và rồi ra về, không nói gi thêm cả, sống chết gì kệ :))

Trả lời

Không hề, mình trao lòng tốt cho đúng hay sai người mình cũng chả hề quan tâm. Bởi thứ mình nên quan tâm là cuộc sống của mình :)) Mình mặc kệ người ta, mình làm điều tốt, xem như mình đã tốt rồi, sau đó mình nhận tổn thương, chuyện quá bình thường, mặc kệ nó, bạn tốt thì bạn sẽ nhận lại những gì xứng đáng. Như hôm qua chẳng hạn , trên phòng thí nghiệm của tôi, tôi tranh cãi với bạn tôi về 1 vấn đề bình thường, họ hùa theo để cãi ngược lại tôi vì cho rằng cái cách của mình bị sai :)) Và sau đó thì ngoại trừ tôi, cả đám còn lại bị thầy hướng dẫn chửi cho 1 trận vì làm hỏng sản phẩm :)) Sau đó họ quay ra xin lỗi tôi và nhờ tôi giúp đỡ , tôi chỉ nói duy nhất 1 câu là:" Tụi bây nên nhìn lại cái cách cư xử của tụi bây trông giống con người không?", sau đó quăng tờ hướng dẫn mà tôi đã viết trước đó và rồi ra về, không nói gi thêm cả, sống chết gì kệ :))

Nếu nói bản thân mình không hối hận là nói dối. Có những thời khắc mà mình cho đi kèm theo hi vọng thì mình nhận lại sự phản bội, đau đớn. Bản thân mình đã phải đánh đổi rất nhiều nhưng lại nhận về cái kết cay đắng, khiến cho những gì mình cố gắng vun đắp đều tan vỡ. Không chỉ hối hận mà mình rất hận nữa, không phải chuyện gì cũng dễ dàng bỏ qua và tha thứ một cách đơn giản. Mình cũng là con người và mình cũng có sự ích kỷ riêng, khi mà mình bị tổn thương mình nghĩ đó là cảm xúc bình thường. Nhưng thời gian cũng trôi qua rồi và chuyện gì đã qua thì mình nên đặt xuống và dần để nó trôi vào dĩ vãng. Đến hiện tại thì mình không còn nhiều cảm xúc với chuyện đó nữa.

Mình nghĩ là không, mình trao đi lòng tốt rất nhiều nhưng mới chỉ nhận về tổn thương từ người yêu cũ. Nghe có vẻ hơi ngược đời nhưng lại là sự thật. Nói chung là mình không thấy hối hận gì cả, người nên hối hận có lẽ là bạn ấy thì đúng ấy. Mình đã yêu hết lòng, vun đắp cho tình yêu một cách rất thật tâm, mình không làm gì sai nên tại sao lại phải hối hận