Lựa chọn khó khăn nhất bạn từng đưa ra là gì và vì sao bạn lại lựa chọn như vậy?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

lựa chọn khó

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

lựa chọn khó khăn nhất của mình là bỏ ra cả cuộc đời để "tìm kiếm tình yêu đích thực", "mảnh ghép của cuộc đời mình", "Hạnh phúc trọn vẹn" nhưng khi đứng trước điều đó, có thể chạm vào nó thì quay mặt đi vì biết không dành cho nhau. Khi ta thôi tìm kiếm điểm tận cùng của hạnh phúc thì "mọi thứ đều là hạnh phúc" 😂

https://cdn.noron.vn/2022/02/25/9179251371395554-1645803348.png
Trả lời

lựa chọn khó khăn nhất của mình là bỏ ra cả cuộc đời để "tìm kiếm tình yêu đích thực", "mảnh ghép của cuộc đời mình", "Hạnh phúc trọn vẹn" nhưng khi đứng trước điều đó, có thể chạm vào nó thì quay mặt đi vì biết không dành cho nhau. Khi ta thôi tìm kiếm điểm tận cùng của hạnh phúc thì "mọi thứ đều là hạnh phúc" 😂

https://cdn.noron.vn/2022/02/25/9179251371395554-1645803348.png
Lựa chọn khó nhất chắc là lựa chọn trường đại học. Mình đấu tranh khá nhiều, giữa sự lựa chọn, phân vân của bản thân và định hướng của bố mẹ. Sau đó còn điểm số của mình nữa. Nhà mình có truyền thống công tác trong ngành công an và bố mẹ cũng định hướng cho mình như vậy. Gần như mặc định như vậy từ khi mình học cấp 3, bản thân mình cũng không có sự yêu thích đặc biệt với một nghề nào cả. Vì thế nên mình cũng nghe theo. Nhưng khi điền nguyện vọng thì bản thân lại lưỡng lự, mình biết môi trường học tập rất vất vả và thể trạng mình khá yếu, cũng không muốn học đấm đá gì. Mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc mình muốn làm. Mình chọn Toà án, có vẻ đó là môi trường phù hợp với đứa như mình. Cuối cùng thì có điểm đại học, điểm mình rất cao và tất cả mọi người đều nghĩ mình sẽ chọn học cảnh sát hoặc an ninh. Mình đã phải đấu tranh tư tưởng của bản thân và gia đình nhiều. Sau này ai biết mình học Toà án cũng bất ngờ và hay tiếc cho mình nhưng mình của hiện tại thì không hối hận.