Mình có nên tiếp tục ở trọ cũ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Xin chào mọi người, mình lên đây mong giãi bày câu chuyện thôi ạ, mọi người đừng để tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân nhé.

Chuyện là mình đang ở trọ với em họ, em nói với mình là không muốn ở nhà trọ cũ tầm một năm trước, và luôn mong muốn chuyển đi. Mình nghe em nói thì không có ý kiến gì, cũng không tỏ thái độ nên nhìn trông thuận theo em. Sau đó sắp đến hạn hết hợp đồng cỡ 2 tháng, em họ mình đi tìm nhà, mình không hề giúp đỡ em ấy trong việc tìm nhà, em ấy gửi video nhà mình cũng oke để đó thôi chứ không đặt trong lòng.

Mình cảm thấy đang ở trọ cũ ổn thì cứ ở, không nhất thiết phải chuyển, nhưng em nói trọ cũ giới hạn giờ giấc và nhà vệ sinh không hợp ý nên em không thích.

Hai ý kiến khác nhau, em nhất định chuyển còn mình nhất định ở. Điều này ảnh hưởng đến gia đình hai bên rất nhiều. Đỉnh điểm là mình với em họ cãi nhau, nếu cả hai không ở trọ nữa mình có thể xuống chị họ ở, còn em mình nói em tự giải quyết, vì em muốn đi là quyết định của em.

Em nói mình mặc kệ em, muốn em ra gầm cầu ở. Nhưng mình cũng nói rõ ràng rằng trọ cũ vẫn là nhà em, em muốn đến ở lúc nào cũng được. Em hét lên với mình rằng em không chịu được nhà vệ sinh của trọ này nữa, em khóc lóc, em bảo mình muốn ép em ra đường ở. Thực sự mình không hề nói vậy.

Rồi em xách vali ra khỏi nhà, trước khi đi em còn đập phá đồ đạc, nói rằng giờ nhà còn một mình mình theo ý mình rồi đó, hạnh phúc chưa? Lúc đó mình cũng khóc, cũng xách đồ qua nhà bạn ở để nguội đầu óc, mình có kể chuyện cho ba mẹ mình.

Chị họ có giới thiệu một căn rất tốt bên đồng nghiệp chị, nhưng căn đó cách trường tận 5km3, mình lại ngại, trọ cũ cách trường chỉ 2 km thôi. Tại sao phải bỏ gần tìm xa?

Hai bên gia đình vẫn muốn hàn gắn, ý bảo em họ và mình vẫn sống cùng nhau. Mình có lỗi sai, là không dứt khoát rõ ràng rằng mình không chuyển lúc đầu mà để em đi tìm mệt mỏi như vậy.

Bây giờ mình không biết phải làm sao nữa, theo ý kiến bản thân mình vẫn ở trọ cũ, còn em họ sao thì tuỳ. Nhưng gia đình hai bên sẽ mích lòng nhau, ai cũng gọi điện kêu mình suy xét lợi ích thực tế để hoà hợp cả hai.

Mình thấy mệt, em họ cũng mệt nữa. Em họ nói em ấy đã cố gắng tìm một chỗ phù hợp với yêu cầu của mình, nhưng mình vẫn không chịu, vẫn muốn ở căn cũ.

Giờ mình nên theo ý em họ chuyển trọ hay tiếp tục ở trọ cũ ạ?

Từ khóa: 

ở trọ

,

gia đình

,

tâm sự cuộc sống

mình cũng từng ở trọ với em họ, và cũng phát sinh nhiều vấn đề nên em họ mình đã chuyển đi. Bọn mình cũng có mâu thuẫn ngầm nhưng đến giờ em mình chuyển đi rồi nên coi như xong, không ai nhắc đi nhắc lại nữa, quan hệ giữa mình và em họ cũng có phần xấu đi nhưng vẫn nói chuyện được với nhau, không đến mức cạnh mặt. Nên mình có một lời khuyên cho bạn thôi là không nên ở chung nhà với người thân :)))) lời khuyên có vẻ không liên quan đến câu hỏi của bạn lắm nhưng thực sự là vậy. Bạn thấy đấy mâu thuẫn giữa bạn là em họ đã xảy ra và gia đình cũng đã phải can thiệp. Nếu bạn không thực sự muốn ở thì tách ra đi, bạn sống kiểu của bạn, em ấy cũng sống kiểu của em ấy. Với cả trọ cũ có ưu điểm gì mà bạn khăng khăng không muốn chuyển vậy

Trả lời

mình cũng từng ở trọ với em họ, và cũng phát sinh nhiều vấn đề nên em họ mình đã chuyển đi. Bọn mình cũng có mâu thuẫn ngầm nhưng đến giờ em mình chuyển đi rồi nên coi như xong, không ai nhắc đi nhắc lại nữa, quan hệ giữa mình và em họ cũng có phần xấu đi nhưng vẫn nói chuyện được với nhau, không đến mức cạnh mặt. Nên mình có một lời khuyên cho bạn thôi là không nên ở chung nhà với người thân :)))) lời khuyên có vẻ không liên quan đến câu hỏi của bạn lắm nhưng thực sự là vậy. Bạn thấy đấy mâu thuẫn giữa bạn là em họ đã xảy ra và gia đình cũng đã phải can thiệp. Nếu bạn không thực sự muốn ở thì tách ra đi, bạn sống kiểu của bạn, em ấy cũng sống kiểu của em ấy. Với cả trọ cũ có ưu điểm gì mà bạn khăng khăng không muốn chuyển vậy

Mình thấy từ đầu đến cuối em họ bạn cũng đã xuống nước rất nhiều lần, thế nhưng bạn vẫn kiên quyết một cách ngoan cố. Bạn còn chẳng thèm nghĩ cho em, cho 2 bên gia đình mà một mực khăng khăng theo ý mình. Không phải mình nói như vậy là hoàn toàn đồng tình với cách nói và hành động của em họ bạn, nhưng mình nghĩ đã muốn tối ưu chi phí thì bạn nên bỏ cái tôi đi một chút.

Mình tìm trọ đều né vội những nhà phải sử dụng vệ sinh chung và giới hạn giờ giấc, bây giờ bạn có thể thấy nó chẳng sao cả, nhưng một vài tháng nữa bạn sớm muộn gì cũng bị bức bối vì nhiều vấn đề. 

Nếu bạn còn cảm thấy muốn ở với em thì nên cân nhắc chuyển đi, vì ít nhất em bạn cũng chịu tìm một phòng phù hợp với cả yêu cầu của bạn rồi. Ngược lại, nếu bạn vẫn cố chấp muốn ở một chỗ có khi chẳng tốt bằng những nơi gần trường khác thì cứ ở, nhưng phải rõ ràng chứ đừng làm khổ gia đình và em họ bạn nữa. 

Thứ nhất, bạn nên xem lại cách dùng từ "nhà trọ cũ". Bạn dẫn dắt câu chuyện thì cứ dùng từ " nhà trọ" hoặc "nhà trọ hiện tại" thôi, đừng ghi chữ "nhà trọ cũ"vì bạn đã chuyển đi đâu mà ghi là "nhà trọ cũ", đọc khó hiểu hoặc khó nuốt trôi lắm.

Thứ hai, em họ nói đã tìm được chỗ đúng như yêu cầu của bạn, thế sao bạn không chịu???? Sao không đưa ra lý do vẫn muốn ở nhà trọ hiện tại trong khi nhà trọ mới đáp ứng được cho cả 2 ? Em họ muốn giờ giấc thoải mái, vệ sinh thoải mái thì mình cũng nên đáp ứng nhu cầu của em họ chứ, sao bạn ích kỷ vậy?

Thứ ba, mình khuyên bạn nên ở một mình cho thoải mái, dù khi đó chi phí trả tiền phòng sẽ cao hơn