Mọi người nghĩ sao về việc bịa đặt chuyện để thu hút người khác?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Thì gần đây có nhiều sự việc rầm rộ lên với việc những đứa trẻ hư phá đồ của người khác và ba mẹ cứ vào bênh vực con mình một cách mù quáng với câu nói:"con nít có biết gì đâu".Thì vào một hôm nọ thì vào giờ ra chơi những bạn khác xuống chơi dưới sân chơi chỉ có một số bạn ở lại trên lớp trong đó có nhóm bạn của em gồm 5 người thì mọi người đơn giản chỉ cùng nhau nói linh tinh.Thì con bạn em mới bịa ra một chuyện và nói như là thật.Nó nói rằng nó có đứa em họ vô phòng nó phá và mẹ của đứa em đấy vào bênh vực đứa em và nói ra câu nói"con nít có biết gì đâu".Thì nhóm bạn em tỏ ra bức xúc với đứa em đó và cả người mẹ nữa và đồng cảm với bạn em vì bị phá đồ.Lúc đó em cũng không nghĩ gì nhiều và tin đấy là thật.Thì vào hôm sau em mới nhớ ra là nó từng nói với em là mẹ nó không có anh chị em và ba nó có 1 người anh (tức là bác của nó và bác nó có con đã lớn và đi làm rồi) thì em họ này ở đâu ra.Thì em hỏi nó thì nói mới nói là nó bịa vậy thôi.Không biết mọi người nghĩ sao chứ bịa chuyện không đúng sự thật thế này khiến nhiều người sẽ có cái nhìn không tốt về những đứa trẻ nhỏ.Không phải đứa trẻ nào cũng phá và có rất nhiều đứa trẻ rất hiểu chuyện.Giờ em có thấy nhiều người kể chuyện về vấn đề này nhưng không biết là có thật hay không.Hay là vẽ lên để câu tương tác
Từ khóa: 

giáo dục

,

xã hội

Hừm... 

Mình thấy cũng bình thường, mình nghĩ do một phần bạn ấy không biết làm cách nào để hòa nhập với nhóm bạn nên đã bịa ra câu chuyện đó để thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu có thể nhắc nhở bạn ấy hoặc là cùng nhau tạo cuộc trò chuyện để bạn í bớt cô đơn hơn.

Còn kiểu cố tình bịa để khiến mn có ý xấu hơn với con nít thì ca này bó tay 👐 👐 

Trả lời

Hừm... 

Mình thấy cũng bình thường, mình nghĩ do một phần bạn ấy không biết làm cách nào để hòa nhập với nhóm bạn nên đã bịa ra câu chuyện đó để thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu có thể nhắc nhở bạn ấy hoặc là cùng nhau tạo cuộc trò chuyện để bạn í bớt cô đơn hơn.

Còn kiểu cố tình bịa để khiến mn có ý xấu hơn với con nít thì ca này bó tay 👐 👐 

ờm mình thì chỉ nghĩ đơn giản là bạn này đang không biết cách làm sao để bắt chuyện và nói chuyện với mng nên đã bịa ra một câu chuyện cùng chủ đề để có thể hòa nhập :))))) tạm thời thì câu chuyện của bạn này chưa gây ra cái gì xấu cả nhưng nếu bạn này tiếp tục bịa chuyện về những con người có thật thì hậu quả sẽ lớn đó. Mình cũng là đứa bịa chuyện (bịa những câu chuyện hài để kể :)))) nhưng nó không ảnh hưởng tới ai cả và mng cũng rất thích những câu chuyện của mình, tuy nhiên bịa chuyện theo kiểu để hãm hại người ta thì lại khác 

Thật ra nếu bịa chuyện mà không ảnh hưởng đến người khác thì bịa cũng chẳng sao cả. Ở đây bạn cũng hiểu là không phải đứa trẻ nào cũng phá phách như vậy thì mình nghĩ lần sau bạn cũng có thể chêm thêm một câu chuyện về những đứa bé hiểu chuyện. Trước là để cân bằng suy nghĩ của mọi người, sau là để bạn kia tự ý thức được chuyện mình bịa đang ảnh hưởng đến người khác. Người nói dối thì sớm muộn gì cũng bị lộ, chỉ có người thật việc thật là tồn tại lâu bền thôi. 

https://cdn.noron.vn/2023/02/16/1-16162278070921595724437-1676515154.png