Mình đi làm ở đâu cũng bị đuổi....! Liệu đây có phải là thất bại đầu tiên của cuộc đời?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Xin lỗi bạn vì mình đã cười rất nhiều khi đọc câu hỏi của bạn. Nó khiến mình nhớ lại mình của năm 2016 - cũng từng suy nghĩ giống bạn lúc này.

Nếu bạn bị "đuổi" vì làm điều gì vi phạm pháp luật, thì đó đúng là sự thất bại của bạn. Nhưng nếu bạn bị "đuổi" vì bạn không phù hợp với nơi đó thì chẳng có gì đáng buồn cả. Bạn sẽ thuộc về một nơi khác "xứng đáng" hơn. Ở đó, bạn sẽ phát huy hết được khả năng của chính mình.

Tiết lộ với bạn: mình từng bị "đuổi việc" 3 lần trong đời đấy. Nhưng sau mỗi lần "bị đuổi" mình luôn tìm được công việc mới và phát triển rực rỡ hơn đó bạn.

Lần thứ nhất là năm 2012, bị đuổi vì không thích nghi được môi trường làm việc. Các nhân viên thì nói xấu nhau, nói xấu lãnh đạo, chia bè phái. Mình mới vào mà không quen nói xấu nên chẳng thuộc bè nào. Rồi cứ bị xếp lịch đi quay với ông quay phim ham tiền, chỉ chăm chăm vòi tiền doanh nghiệp, xong mình thái độ lại với ổng. Thế là ổng về ổng mách sếp. Sếp gọi vào bảo mình không phù hợp nên cho nghỉ. Sau lần đó, mình chuyển sang làm thư ký đạo diễn của đoàn film 5Sonline. Cũng từ đây, mình bước chân vào con đường phim truyện, được làm với các đạo diễn lớn, được học hỏi và va chạm với nghề.

Lần thứ hai mình bị đuổi là năm 2016, sau khi rời 5S vì cảm thấy muốn quay trở về làm báo, không đi film nữa. Mình làm BTV ở 1 tờ Tạp chí dành cho thiếu nhi. Sếp tổng đã kỳ vọng mình sẽ tạo ra sự đột phá cho tạp chí của họ. Nhưng khi mình về, đề xuất cái gì cũng bị gạt đi. Mình cảm thấy không phù hợp nên tính hoàn thiện nốt tập san tháng 8 xong thì nghỉ. Mặc dù chỉ còn 10 ngày nữa là hoàn thiện, nhưng vẫn bị cho nghỉ ngay lập tức vì sếp tổng bảo mình làm sếp thất vọng :)) Nhưng ngay sau khi nghỉ, giám đốc Marketing đã mời mình về làm dự án riêng với chị ấy.

Lần thứ 3 là năm 2017, khi mình vừa lập gia đình. Mình quyết định tìm 1 công việc không phải đi lại nhiều tại 1 Trang tin điện tử. Đang làm rất nhiệt huyết, rất cống hiến thì sáng ra thấy tin nhắn của Giám đốc dự án bắt mình bàn giao công việc ngay lập tức. Hắn bảo là mình ăn tiền 2 mang, bán bài cho Kênh 14. Yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Đen cái là chả hiểu sao, bài của mình lại chễm chệ ở trang nhất của Kênh 14 với bút danh Thu Nga - tên riêng của mình. Mà bài mình còn chưa up lên trang chính nhà mình. Mình oan, nhưng không cãi. Vì nếu một người đủ thông minh, họ sẽ hiểu rằng nếu mình thực sự bán bài, mình sẽ không bao giờ dùng bút danh Thu Nga. Vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Sau khi mình rời đi, hàng loạt thành viên khác cũng bị ăn cắp bài như thế, thì nỗi oan của mình mới được giải :))

Và sau lần bị đuổi việc đó, mình làm biên tập viên truyền hình và trở thành trường phòng biên tập của công ty truyền thông.

Qua câu chuyện của mình, hy vọng rằng bạn sẽ hiểu được " việc bạn bị "sa thải" ngày hôm nay, chỉ là một bước đệm để bạn tiến xa hơn trên con đường đi tìm đam mê và chứng minh năng lực. Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của bản thân mình, hãy cứ làm và làm, bạn sẽ tìm được thứ mình bạn thực sự giỏi và đam mê. Chúc bạn thành công trong tương lai!

Trả lời

Xin lỗi bạn vì mình đã cười rất nhiều khi đọc câu hỏi của bạn. Nó khiến mình nhớ lại mình của năm 2016 - cũng từng suy nghĩ giống bạn lúc này.

Nếu bạn bị "đuổi" vì làm điều gì vi phạm pháp luật, thì đó đúng là sự thất bại của bạn. Nhưng nếu bạn bị "đuổi" vì bạn không phù hợp với nơi đó thì chẳng có gì đáng buồn cả. Bạn sẽ thuộc về một nơi khác "xứng đáng" hơn. Ở đó, bạn sẽ phát huy hết được khả năng của chính mình.

Tiết lộ với bạn: mình từng bị "đuổi việc" 3 lần trong đời đấy. Nhưng sau mỗi lần "bị đuổi" mình luôn tìm được công việc mới và phát triển rực rỡ hơn đó bạn.

Lần thứ nhất là năm 2012, bị đuổi vì không thích nghi được môi trường làm việc. Các nhân viên thì nói xấu nhau, nói xấu lãnh đạo, chia bè phái. Mình mới vào mà không quen nói xấu nên chẳng thuộc bè nào. Rồi cứ bị xếp lịch đi quay với ông quay phim ham tiền, chỉ chăm chăm vòi tiền doanh nghiệp, xong mình thái độ lại với ổng. Thế là ổng về ổng mách sếp. Sếp gọi vào bảo mình không phù hợp nên cho nghỉ. Sau lần đó, mình chuyển sang làm thư ký đạo diễn của đoàn film 5Sonline. Cũng từ đây, mình bước chân vào con đường phim truyện, được làm với các đạo diễn lớn, được học hỏi và va chạm với nghề.

Lần thứ hai mình bị đuổi là năm 2016, sau khi rời 5S vì cảm thấy muốn quay trở về làm báo, không đi film nữa. Mình làm BTV ở 1 tờ Tạp chí dành cho thiếu nhi. Sếp tổng đã kỳ vọng mình sẽ tạo ra sự đột phá cho tạp chí của họ. Nhưng khi mình về, đề xuất cái gì cũng bị gạt đi. Mình cảm thấy không phù hợp nên tính hoàn thiện nốt tập san tháng 8 xong thì nghỉ. Mặc dù chỉ còn 10 ngày nữa là hoàn thiện, nhưng vẫn bị cho nghỉ ngay lập tức vì sếp tổng bảo mình làm sếp thất vọng :)) Nhưng ngay sau khi nghỉ, giám đốc Marketing đã mời mình về làm dự án riêng với chị ấy.

Lần thứ 3 là năm 2017, khi mình vừa lập gia đình. Mình quyết định tìm 1 công việc không phải đi lại nhiều tại 1 Trang tin điện tử. Đang làm rất nhiệt huyết, rất cống hiến thì sáng ra thấy tin nhắn của Giám đốc dự án bắt mình bàn giao công việc ngay lập tức. Hắn bảo là mình ăn tiền 2 mang, bán bài cho Kênh 14. Yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Đen cái là chả hiểu sao, bài của mình lại chễm chệ ở trang nhất của Kênh 14 với bút danh Thu Nga - tên riêng của mình. Mà bài mình còn chưa up lên trang chính nhà mình. Mình oan, nhưng không cãi. Vì nếu một người đủ thông minh, họ sẽ hiểu rằng nếu mình thực sự bán bài, mình sẽ không bao giờ dùng bút danh Thu Nga. Vậy khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Sau khi mình rời đi, hàng loạt thành viên khác cũng bị ăn cắp bài như thế, thì nỗi oan của mình mới được giải :))

Và sau lần bị đuổi việc đó, mình làm biên tập viên truyền hình và trở thành trường phòng biên tập của công ty truyền thông.

Qua câu chuyện của mình, hy vọng rằng bạn sẽ hiểu được " việc bạn bị "sa thải" ngày hôm nay, chỉ là một bước đệm để bạn tiến xa hơn trên con đường đi tìm đam mê và chứng minh năng lực. Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của bản thân mình, hãy cứ làm và làm, bạn sẽ tìm được thứ mình bạn thực sự giỏi và đam mê. Chúc bạn thành công trong tương lai!

Mình thấy rất nhiều câu nói như thế này: Nếu một người chê bạn xấu thì bạn đừng buồn nhưng nếu ai cũng chê bạn xấu thì nên xem lại. Lý do: ít nhất nếu bạn có xấu thật đi nữa thì cũng nên có một điểm gì khác tốt đẹp để người khác nhận thấy khi tiếp xúc với bạn, điểm tốt đó sẽ giúp điểm xấu của bạn cân bằng hơn. Nếu ai cũng chê bạn xấu chứng tỏ bạn không những xấu mà còn không có một điều gì đẹp cả. Vậy đó, câu nói này khá là đúng. Bất cứ một vấn đề gì thường cũng chỉ có một tỉ lệ tương đối. Nếu nó đạt tuyệt đối chắc chắn nên xem lại. Ở đây bạn nói mình đi làm ở đâu cũng bị đuổi vậy đúng là bạn nên xem lại mình trước. Thay vì suy nghĩ lý do vì sao bị đuổi. Bởi nếu biết lý do có lẽ bạn đã không bị đuổi thường xuyên như vậy.
Nói vậy không phải để bạn buồn. Nói vậy vì muốn bạn giành thời gian hiểu rõ mình hơn. Giống như mình này, khi mình mới làm 1 blog cho riêng mình, mình đã update những bài ngẫu hứng viết tại đây sau đó mang nó đi giới thiệu khắp nơi. Kết quả là gì bạn biết không? Kết quả là nội dung sơ sài. Ngẫu hứng thì đâu thể chất lượng. Vì vậy mà mọi người chỉ đọc một lần rồi rời đi. Sau đó mình mình có viết vài bài chất lượng hơn nhưng những bài kém chất lượng đã ảnh hưởng đến danh tiếng của mình mất rồi. Vậy cần làm gì đây? Xóa bỏ hoặc viết lại một cách nghiêm túc tất cả nếu như mình còn muốn mọi người ở lại hoặc quay trở lại. Nghiêm túc và chỉn chu trong công việc quyết định đến 70% kết quả của chúng ta. Nó còn quan trọng hơn cả năng lực. Năng lực nếu thể hiện một cách bừa bãi phóng túng cũng chỉ giống một người giỏi tán gái mà không lấy được vợ. Vì thế, hãy nghiêm túc kiểm điểm lại mình nhé.
Chúng ta luôn khao khát những thứ tốt nhất. Chính vì thế, người thuê chúng ta cũng vậy. Họ cần giá trị của chúng ta và số tiền họ bỏ ra thuê chúng ta nếu là 1 đồng thì giá trị chúng ta đem lại ít nhất cũng phải trên con số 1 đồng đó đúng không nào? Đó là điều tất yêu của nhân loại này. Vậy làm sao để khai thác hết giá trị trong chúng ta chứ?
1. Công việc có phù hợp với bạn không? Công việc phù hợp sẽ giúp ta phát triển tối đa đó. Hãy kiếm một công việc phù hợp nha.
2. Bạn có cần nó không? Nhiều người hay có tâm lý làm cũng được, không làm cũng được. Chữ tùy nguy hiểm lắm, nó khiến nhà tuyển dụng thấy sự thiếu nghiêm túc ở bạn.
3. Bạn sẽ làm tốt đến ngày cuối cùng chứ. Cách đây 3 năm xưởng mình làm bị phá sản, trong thời gian đợi việc mình được đi hỗ trợ 1 xưởng khác. Mặc dù là hỗ trợ nhưng mình vẫn làm hết mình. Ngày cuối cùng rời đi mình vẫn làm thật tốt đến nỗi bị muộn mất xe về. Mình chỉ đơn thuần nghĩ rằng nên tạo một thói quen làm việc chỉn chu và nghiêm túc. Đừng vội nghĩ về cái lợi nó mang lại, hãy tạo ra cái lợi mà nhà tuyển dụng thấy ở bạn. Giá trị chính là thứ bạn mang lại cho nhà tuyển dụng và giá trị đầu tiên họ thấy ở bạn chính là sự nghiêm túc của bạn. 
Người giỏi giờ nhiều lắm. Giống như người yêu vây, vô số lựa chọn. Nhưng sự khác biệt giữa những người giỏi là ai sẽ ở lại với họ, ai sẽ cống hiến cho họ. Đó là mong muốn của tất cả nhà tuyển dụng. 
Chúc bạn thành công

Cậu ơi, ko sao đâu nè, có thể nó là thất bại thật. Nhưng có thất bại mới có thành công, cậu phải làm sai rồi mới biết như thế nào là đúng. Cố lên nhé, hãy tìm lại vấn đề và khắc phục dần thì bản thân cậu sẽ hoàn thiện hơn thôi

Đừng buồn vì những gì đã qua, hãy nghĩ tới tương lai và cải thiện bản thân hơn mỗi ngày bạn nhé!

Thất (bại?) đầu tiên của bạn hay ko thì mình ko chắc, nhưng ít ra bạn đã có 1 cái thành công là việc ng ta đã nhận bạn vào làm. Bạn chỉ thất bại ở điểm chưa nhận ra cái yếu của mình để bị ng ta đuổi ở những lần sau mà thôi. Lạc quan lên, ngồi suy nghĩ lại những nguyên nhân mình bị đuổi và rút kinh nghiệm rộng ra để khắc phục. Chẳng ai tài giỏi mà cũng chẳng ai bất tài, chỉ là cánh buồm chưa gặp đúng hướng gió mà thôi.