Mình nên làm gì đây?
Mình tốt nghiệp, ra trường vs tấm bằng khá kém, ngoại ngữ yếu. Thời h kinh tế suy thoái, kiếm vc khó. Lúc đi rải cv dạo, mình mãi k có nơi nhận. Bấn quá, đợt được mời pv vào 1 cty xuất nhập khẩu khá lớn, mình đã gỡ tạch bằng cách gạ tình giám đốc pv. Rồi sau cái đêm ấy, mình đc vào làm. Nhưng h mình chỉ như công cụ tình dục. Mình kb h nên ntn, bỏ thì thất nghiệp, k bỏ thì....
thinking hub
Chào bạn, cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện riêng tư này. Mình nghĩ bạn đã chấp nhận đánh đổi để có cơ hội. Đúng như bạn nói, thời buổi ngày nay kinh tế khó khăn nên tìm kiếm việc làm không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong hoàn cảnh ấy, đôi khi con người phải làm những việc mà họ không thực sự muốn để đổi lấy điều họ cần.
Nhưng giờ đây nhìn lại, mình tin bạn đã nhận ra sự đánh đổi ấy đang khiến cuộc sống của bạn sa sút, để lại ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.
Nên mình mong bạn cân nhắc tìm một công việc chưa đòi hỏi trình độ chuyên môn cao ngay để trang trải cuộc sống vừa vặn, nhưng không tốn quá nhiều thời gian. Để thời gian trống còn lại, bạn hãy quyết tâm đi học nghề hoặc học thêm những kỹ năng mới để cải thiện chuyên môn, tìm kiếm cơ hội việc làm ở trong lĩnh vực mới.
Can đảm lên bạn nhé, đừng để người khác coi bạn như công cụ, nhồi nhét vào đầu bạn suy nghĩ chỉ khi cho họ lạm dụng thì bạn mới có xứng đáng có cơ hội. Mong bạn dứt khoát, quyết tâm rời khỏi mối quan hệ tiêu cực phía trên và tìm thấy hướng đi bền vững, được cấp trên, đồng nghiệp tôn trọng bằng thực lực của bản thân.

Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn, cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện riêng tư này. Mình nghĩ bạn đã chấp nhận đánh đổi để có cơ hội. Đúng như bạn nói, thời buổi ngày nay kinh tế khó khăn nên tìm kiếm việc làm không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong hoàn cảnh ấy, đôi khi con người phải làm những việc mà họ không thực sự muốn để đổi lấy điều họ cần.
Nhưng giờ đây nhìn lại, mình tin bạn đã nhận ra sự đánh đổi ấy đang khiến cuộc sống của bạn sa sút, để lại ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.
Nên mình mong bạn cân nhắc tìm một công việc chưa đòi hỏi trình độ chuyên môn cao ngay để trang trải cuộc sống vừa vặn, nhưng không tốn quá nhiều thời gian. Để thời gian trống còn lại, bạn hãy quyết tâm đi học nghề hoặc học thêm những kỹ năng mới để cải thiện chuyên môn, tìm kiếm cơ hội việc làm ở trong lĩnh vực mới.
Can đảm lên bạn nhé, đừng để người khác coi bạn như công cụ, nhồi nhét vào đầu bạn suy nghĩ chỉ khi cho họ lạm dụng thì bạn mới có xứng đáng có cơ hội. Mong bạn dứt khoát, quyết tâm rời khỏi mối quan hệ tiêu cực phía trên và tìm thấy hướng đi bền vững, được cấp trên, đồng nghiệp tôn trọng bằng thực lực của bản thân.
Hoàng Thị Thùy Dương
Bạn nên bỏ công việc này, vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn quá tiêu cực, làm thì có tiền thật nhưng không một ngày nào mình thật sự sống tốt trong tâm hồn. Tìm một công việc phù hợp không cần phải quá chuyên môn cần trình độ cao, bắt đầu từ bước nhỏ nhất rồi đi lên dần bạn nhé. Chúng ta còn nhiều cơ hội khác mà.