Mình nên làm gì trong hoàn cảnh hiện tại?

  1. Sức khoẻ

Chào mn ,hiện tại e đang là học sinh lớp 9 và là lớp trưởng . Trong 4 năm học c2 e và lớp vẫn rất bình thường nhưng đến hiện tại e đang bị các bn cô lập và ghét bỏ . Các bạn đăng ghi chú , đăng story khịa và tỏ vẻ ghét bỏ em . Ở lớp thì lôi kéo các bạn khác không chơi với em nữa . Lý do bắt nguồn từ 3 bạn tên A, V , L . Bn V và e trước kia có chơi thân với nhau 1 thời gian nhưng sau đó vì bạn ăn chơi và ko hợp tính nên e và bn đã dừng lại , sau này bn nghe người khác nói rằng e đi bêu rếu bn ngủ với người này người kia mặc dù e ko hề nói những điều ấy . khi e hỏi bn là ai nói như vậy với bạn thì bạn nhất quyết ko nói và tỏ thái độ ko muốn giải quyết hay hòa giải . Bạn luôn nói e hãm này kia rồi kêu rằng ghét thì ghét vậy thôi không cần lý do.

Em rất bất lực vì bị đổ oan và nói thì bn ko tin . Đến L trước đây hồi lớp 5 bn có ghét e tại e với bn thân hồi nhỏ của L chơi chung với nhau và bn bị đẩy ra , nhưng sau này khi ý thức được e đã xin lỗi và cố gắng hòa giải với bn . Bn và e cũng rất bình thường với nhau nhưng đến mấy tháng nay L có công khai thích H - một bn lớp bên , và H là bn thân của e . E bt nên đã tạo cơ hội cho L và H rất nhiều , từ đó L cũng bắt đầu thân với e hơn . Nhưng mà H lại thích em , H rất kiên trì , nhắn tin quan tâm e rất nhiều nhưng e vẫn giữ khoảng cách . Trước đây lúc ship H với L là khi bọn e cùng chơi game với nhauu nhưng giờ ko còn chơi nữa , e và L cũng k còn nói chuyện với nhau luôn nên e đã thử chấp nhận mập mờ với H tại thấy bn quá kiên trì . L đi coi H đá bóng và đã lấy trộm điện thoại của H vào mess để đọc trộm tin nhắn và biết e với H đang mập mờ nên đã quay ra ghét e. L trách e vì sao biết H thích e rồi còn đi ship H với L nhưng e đã giải thích vì 2 thời điểm đó là khác nhau nhưng L ko nghe. Từ đó lôi kéo các bn trong lớp cô lập e . Ở lớp e chơi với mọi người chứ ko có 1 nhóm cố định hay gì , có 3 bn là hay chơi với e nhất , khi thấy e bị các bn ghét như vậy liền lật mặt lo lắng mình bị liên lụy mặc dù biết e không sai nhưng cũng đã dần dần nghỉ chơi với e . Còn các bn khác trong lớp dù ở phe trung lập nhưng vì L, V và A có nhóm đông và hay túm các bn lại để nói chuyện nên e thường phải lủi thủi 1 mình. E với học lực tốt hơn 3 bn kia nên khi thi cấp 3 chắc chắn ko học chung trường , bây giờ e chỉ buồn và thấy thất vọng , áp lực không biết phải làm sao để tiếp tục trong 2 tháng còn lại. Tại lần đầu e bị như này , đến tháng 6 là e đã ko phải gặp lại những con người này nữa , e cũng tự động viên bản thân cố nốt 2 tháng nữa thôi nhưng mà thời gian trôi lâu quá , e thực sự rất buồn và áp lực . có bn K trước đây cũng thân với e , bn học giỏi sau này thi chung trương với e nhưng mà bn chơi trong nhóm của L , V , A và bn cũng thích H nên giờ bn cũng quay ra ghét e. E ko biết phải làm sao nữa. Mọi người cho e xin lời khuyên với ạ.

Từ khóa: 

sức khoẻ

Chào em, có lẽ một vài quyết định trong quá khứ đã dẫn em đến tình huống như hiện tại. Chúng ta khó có thể quay lại quá khứ, nhưng có thể suy nghĩ để rút ra bài học cho mình từ quá khứ em ạ.

Một người bạn chân thành là điều ai trong chúng ta cũng mong muốn. Nhưng để có bạn, anh nghĩ trước hết bản thân chúng ta cần là người bạn đáng tin cậy và biết giữ giới hạn để bảo vệ bản thân và những người bạn của chúng ta.

Thời gian tới là giai đoạn quan trọng. Có thể học lực của em tốt, nhưng nếu tinh thần chênh vênh thì có thể ảnh hưởng đến việc thi cử nhé em. Vì vậy, anh chúc em tập trung vào điều có ý nghĩa với bản thân và sớm có những người bạn mới ở ngôi trường em mong đợi, em nhé.

Trả lời

Chào em, có lẽ một vài quyết định trong quá khứ đã dẫn em đến tình huống như hiện tại. Chúng ta khó có thể quay lại quá khứ, nhưng có thể suy nghĩ để rút ra bài học cho mình từ quá khứ em ạ.

Một người bạn chân thành là điều ai trong chúng ta cũng mong muốn. Nhưng để có bạn, anh nghĩ trước hết bản thân chúng ta cần là người bạn đáng tin cậy và biết giữ giới hạn để bảo vệ bản thân và những người bạn của chúng ta.

Thời gian tới là giai đoạn quan trọng. Có thể học lực của em tốt, nhưng nếu tinh thần chênh vênh thì có thể ảnh hưởng đến việc thi cử nhé em. Vì vậy, anh chúc em tập trung vào điều có ý nghĩa với bản thân và sớm có những người bạn mới ở ngôi trường em mong đợi, em nhé.