Mình phải làm gì nếu như bị cô lập trong lớp dù không có lỗi?

  1. Phong cách sống

https://cdn.noron.vn/2020/04/29/10ad99f6c9a354d3855b016c0b6166ed.jpg
Từ khóa: 

phong cách sống

Đầu tiên, có lẽ mình thở phào nhẹ nhõm vì câu chuyện của bạn chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ, xa lánh. Nếu những kẻ kia có ý muốn tổn hại đến cơ thể hay việc học tập của bạn, hãy mạnh dạn báo cho giáo viên hoặc cha mẹ nhé. Bạn đến trường để học chứ không phải để làm thú vui cho những kẻ khác.
Quay trở lại trường hợp của bạn, mình muốn nói với bạn điều này: Cuộc đời ngắn ngủi lắm, rồi một ngày kia bạn sẽ chết. Có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, cũng có thể là tháng tới, tuần tới, thậm chí là ngày mai. Mỗi một ngày trôi qua là bạn càng tiến gần hơn đến cái đích ấy. 
Bây giờ bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cuộc sống xoay quanh trường lớp, học tập, mình hiểu bạn sợ sự xa lánh của bạn bè. Nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, khi tách khỏi môi trường đó, nhìn lại bạn sẽ thấy những nghi ngờ nhỏ nhặt của những người kia so với những rắc rối bạn sắp phải đối mặt chỉ như một cơn gió thoảng qua. 
Vậy bạn nghĩ bạn nên tốn thời gian suy nghĩ về những người không ưa mình, không tôn trọng mình hay dành thời gian cho gia đình, phát triển bản thân, học hành thật xuất sắc để cho những người kia lác mắt? Đó tùy thuộc vào quyết định của bạn. Còn mình chỉ mong bạn lựa chọn hướng đi tốt nhất cho bản thân, chúc bạn học tập tốt và luôn kiên cường!
Trả lời
Đầu tiên, có lẽ mình thở phào nhẹ nhõm vì câu chuyện của bạn chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ, xa lánh. Nếu những kẻ kia có ý muốn tổn hại đến cơ thể hay việc học tập của bạn, hãy mạnh dạn báo cho giáo viên hoặc cha mẹ nhé. Bạn đến trường để học chứ không phải để làm thú vui cho những kẻ khác.
Quay trở lại trường hợp của bạn, mình muốn nói với bạn điều này: Cuộc đời ngắn ngủi lắm, rồi một ngày kia bạn sẽ chết. Có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, cũng có thể là tháng tới, tuần tới, thậm chí là ngày mai. Mỗi một ngày trôi qua là bạn càng tiến gần hơn đến cái đích ấy. 
Bây giờ bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cuộc sống xoay quanh trường lớp, học tập, mình hiểu bạn sợ sự xa lánh của bạn bè. Nhưng chỉ một thời gian nữa thôi, khi tách khỏi môi trường đó, nhìn lại bạn sẽ thấy những nghi ngờ nhỏ nhặt của những người kia so với những rắc rối bạn sắp phải đối mặt chỉ như một cơn gió thoảng qua. 
Vậy bạn nghĩ bạn nên tốn thời gian suy nghĩ về những người không ưa mình, không tôn trọng mình hay dành thời gian cho gia đình, phát triển bản thân, học hành thật xuất sắc để cho những người kia lác mắt? Đó tùy thuộc vào quyết định của bạn. Còn mình chỉ mong bạn lựa chọn hướng đi tốt nhất cho bản thân, chúc bạn học tập tốt và luôn kiên cường!

Chào bạn. Nếu bạn đủ tự tin về mình thì người khác đối xử với bạn không ảnh hưởng lắm đến bạn. Bạn sẽ không bị tổn thương nếu họ là người không có uy tín với bạn. May mắn là bạn đang dùng chữ "nếu", có nghĩa là trường hợp này đang giả định, tốt nhất bạn nên tập trung phát triển mình bằng cách rèn luyện những thói quen tốt và phớt lờ những ảnh hưởng không tốt với bạn. Chúc bạn thành công!

Hãy nâng cao giá trị của bạn lên nó sẽ giải quyết mọi thứ
Lập dị là biểu hiện của một thiên tài hãy lợi dụng điều này bạn ak.hi tôi nghĩ vậy