Mình rất yêu cậu ấy nhưng cậu ấy đã có người yêu mới rồi?
Mình ở đây để muốn nói tiếng lòng của mình mình và cậu ấy quen nhau lúc nghỉ hè chúng mình gặp gỡ trong lúc đang chơi game lúc đó anh làm quen với mình mình không biết anh là ai nên đã hỏi sau một hồi trò chuyện thì tụi mình đã quen mình xin anh insta để trò chuyện liên lạc với nhau rồi anh hỏi mình có chơi dis không mình không nên nói với anh để mình tải rồi mình xin nick anh sau khi kết bạn thì tụi mình nhắn tin lúc đó mình cứ ngỡ đã gặp được định mệnh rồi vì tụi mình nhắn tin rất hợp nhau sau 1 tuần nhắn tin với nhau như thế thì tụi mình thành người yêu sau khi làm người yêu thì mình thấy anh ít nhắn tin chủ động với mình hẳn lúc đó mình có hỏi thì anh bảo không biết phải nhắn gì nhưng mà sau nhiều lần như thế thì mình đã rất tức giận mình và anh đã cãi nhau anh lúc đó cứ im lặng làm mình tủi thân vô cùng đã vậy anh còn bơ mình để chơi game với cô gái ấy mình với cô ấy cãi nhau thì anh luôn bênh cô ấy giờ thì tụi mình chia tay rồi và anh cũng đã có người mới mình thì vẫn một mình như vậy cho đến bây giờ mình vẫn chưa hết yêu anh