Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hay yêu thương chính bạn như bạn đang cắm hoa vậy.

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Mỗi người mỗi câu chuyện.
Được sinh ra và sống phù hợp với mỗi hoàn cảnh của chính họ, vì ta có đủ khả năng để vượt lên với mọi trở ngại. 🥀
       Nhưng lại không kiên nhẫn trên hành trình này....
       Bởi thời gian là thước đo về "nghị lực" của một con người.
Bạn có thể chịu đựng được nỗi đau 
....
Nhưng bạn có thật sự nghĩ mình đã "tha thứ" hay chưa ?
Chính ta đang trải nghiệm để có những kinh nghiệm thiết thực và sống hết mình nhờ vào thân thể này.
Đừng lấy sự "sợ hãi" từ một ai đó ri rỉ vào tai ta, để bản thân ta phải "trốn chạy".
Nhìn  thế  giới  rộng  hơn,  ta  nhận  được  nhiều  lợi  lạc  hơn. 
Đó  là  cách  bạn gieo hạt cho mình và không tổn hại đến người khác.

 

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

mình hiểu được nhưng không phải ai cũng hiểu được điều này đâu bạn ạ. Có cách nào để người đó hiểu được không bạn

Trả lời

mình hiểu được nhưng không phải ai cũng hiểu được điều này đâu bạn ạ. Có cách nào để người đó hiểu được không bạn

Nhiều lúc mình cũng so sánh và áp lực vì người ta giỏi hơn nhưng luôn nhớ lại, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, người ta giỏi này thì mình giỏi cái kia nên không bị mệt mỏi nhiều. Cứ thế mà cố gắng theo điều bản thân muốn thôi

Mình luôn tự so sánh bản thân với người khác, dù biết mỗi người là một cá thể riêng biệt nhưng vẫn tự đánh giá thấp bản thân mình. Tự ti đúng là nỗi sợ lớn nhất đối với tính cách và tư duy của mình 😔

Mình hay tự đặt áp lực cho mình ý, sợ mình không bằng được người khác