Một năm đại dịch sắp đi qua, cuộc sống của bạn có bị mất đi điều gì đó không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Bà nội mình mất rồi. Từ lúc ấy, cũng nửa năm rồi, căn nhà thiếu bóng dáng bà buồn hẳn đi. Nhớ bà nội thật ấy, bà đi nhanh quá.

Từ khóa: 

đại dịch

,

năm cũ

,

năm mới

,

mất mát

,

tâm sự cuộc sống

Chia buồn cùng bạn và gia đình nhé. Năm cũ mình mất đi khá nhiều cơ hội được đi du lịch để tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp với những người mình yêu quý. Mong rằng hè năm nay sẽ bù đắp được. Đọc câu hỏi của bạn mình cảm thấy là nên trân trọng những khoảnh khắc được sống bên người thân hơn vì chúng ta ai rồi cũng sẽ già đi và bước sang một thế giới khác.

Trả lời

Chia buồn cùng bạn và gia đình nhé. Năm cũ mình mất đi khá nhiều cơ hội được đi du lịch để tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp với những người mình yêu quý. Mong rằng hè năm nay sẽ bù đắp được. Đọc câu hỏi của bạn mình cảm thấy là nên trân trọng những khoảnh khắc được sống bên người thân hơn vì chúng ta ai rồi cũng sẽ già đi và bước sang một thế giới khác.