Một người bạn mang năng lượng tiêu cực thì có nên thay đổi họ?

  1. Tâm lý học

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

tiêu cực

,

thay đổi

,

tâm lý học

,

kỹ năng mềm

Rất khó để thay đổi người khác, bởi việc thay đổi bản thân của chính mình thực hiện những thói quen tích cực còn rất khó khăn đúng không. Một người sẽ thay đổi khi họ nhận ra vấn đề của chính mình và cần thay đổi thôi.

Ở góc nhìn của bạn, bạn cho rằng họ đang tiêu cực với những biểu hiện như hay than vãn, nhạy cảm, bi quan... và bạn muốn tốt cho họ nên nảy sinh tính muốn điều khiển người khác. Điều này khiến mối quan hệ tồi tệ hơn.

Ở cảm nhận của họ: Có trường hợp họ lại thấy cuộc sống của họ đang rất yên ổn, suy nghĩ của họ chẳng có gì tiêu cực cả thì họ sẽ không thay đổi được đâu bạn. Con ếch đang ở trong nồi được ấm áp, thoải mái mà bạn cứ bảo nhảy ra đi, sắp bị luộc chín rồi đấy thì sao nó tin. Nó chỉ tin khi nồi nước nóng lên và nó cảm thấy nguy cơ mình bị luộc chín thôi. Còn ở trong vùng an toàn thì không có gì đáng sợ.

Trường hợp nếu bạn của bạn tự nhận thấy mình đang bị tiêu cực. Cái này dễ xử lý hơn vì bản thân họ thấy mình cần thay đổi nhưng lại không tìm ra cách. Lúc này bạn sẽ là tác nhân xúc tác bạn ấy thay đổi tích cực hơn, bạn là đồng hành, chia sẻ để người đó không có cảm giác cô đơn, biết rằng luôn có người để san sẻ cùng.

Chốt lại là tốt nhất không nên thay đổi người khác, mà tập trung vào chính mình thôi bạn!

Trả lời

Rất khó để thay đổi người khác, bởi việc thay đổi bản thân của chính mình thực hiện những thói quen tích cực còn rất khó khăn đúng không. Một người sẽ thay đổi khi họ nhận ra vấn đề của chính mình và cần thay đổi thôi.

Ở góc nhìn của bạn, bạn cho rằng họ đang tiêu cực với những biểu hiện như hay than vãn, nhạy cảm, bi quan... và bạn muốn tốt cho họ nên nảy sinh tính muốn điều khiển người khác. Điều này khiến mối quan hệ tồi tệ hơn.

Ở cảm nhận của họ: Có trường hợp họ lại thấy cuộc sống của họ đang rất yên ổn, suy nghĩ của họ chẳng có gì tiêu cực cả thì họ sẽ không thay đổi được đâu bạn. Con ếch đang ở trong nồi được ấm áp, thoải mái mà bạn cứ bảo nhảy ra đi, sắp bị luộc chín rồi đấy thì sao nó tin. Nó chỉ tin khi nồi nước nóng lên và nó cảm thấy nguy cơ mình bị luộc chín thôi. Còn ở trong vùng an toàn thì không có gì đáng sợ.

Trường hợp nếu bạn của bạn tự nhận thấy mình đang bị tiêu cực. Cái này dễ xử lý hơn vì bản thân họ thấy mình cần thay đổi nhưng lại không tìm ra cách. Lúc này bạn sẽ là tác nhân xúc tác bạn ấy thay đổi tích cực hơn, bạn là đồng hành, chia sẻ để người đó không có cảm giác cô đơn, biết rằng luôn có người để san sẻ cùng.

Chốt lại là tốt nhất không nên thay đổi người khác, mà tập trung vào chính mình thôi bạn!

Mình nghĩ bạn có thể truyền năng lượng tích cực cho họ, chứ không phải thay đổi họ theo cách của bạn. Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau và được trải nghiệm những bài học khác nhau, mình nghĩ đó sẽ là vấn đề nếu bạn thực sự muốn thay đổi hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống của một ai đó. Ngay cả khi họ đã "tiến bộ" hơn nhờ cách thay đổi của bạn thì đó cũng chỉ là nhận thức của riêng bạn chứ không phải của họ.

Mình nghĩ là có.Hãy làm điều đó nếu có thể nhé. Có lẽ không phải làm như vậy luôn đúng và luôn tốt đâu. Thậm chí làm ơn mắc oán nữa nhưng nếu thực sự cần thiết và thực sự bạn muốn làm thì hãy làm điều đó càng sớm càng tốt.
Vì sao? Vì đó cũng chính là làm việc thiện. Đừng nghĩ phải làm những thứ lớn lao mới là làm điều thiện. Chính những thứ tưởng nhỏ bé và vô nghĩa đó chính là việc thiện mà chúng ta nên làm. Hãy gieo vào mảnh đất khô cằn bi quan ấy tình yêu và khát vọng sống bạn nhé. Đã là điều thiện lành chúng ta đều nên làm cả.
Chẳng cần phải làm gì nhiều . Chỉ cần bạn tập chung và nâng cao sự tích cực của bản thân để bảo vệ chính mình trước sự tiêu cực của bạn ấy đồng thời lan tỏa nó đến xung quanh để lấn áp cái sự tiêu cực trong bạn ấy. Chỉ cần mỗi ngày gieo đi một chút, một chút nhỏ bé...bản thân bạn thấy hạnh phúc và bản thân bạn ấy được chia sẻ...như vậy là quá đủ...
Thực ra những người tiêu cực thường là những người từng tổn thương. Đôi khi tổn thương quá lớn đã phủ lấp đi những điều tốt đẹp trong họ. Điều họ cần chính là sự chia sẻ... chia sẻ là một sức mạnh huyền bí và vĩ đại trong tình bạn. Một câu hỏi "Ổn chứ" . Một câu noi"sẽ tốt thôi". Một cái vỗ vai .vv và vv...tất cả những điều đó sẽ cứu vớt rất nhiều người.😋
Khó đấy bạn ạ. Phải tự họ nhìn ra và muốn thay đổi cơ.

Bạn nên cho họ thấy những thành quả của việc tích cực rồi sau đó chỉ cho họ những hậu quả của việc tiêu cực. Còn chuyện thay đổi thì phải tự họ thấy những cái mặt lợi hại đó rồi họ sẽ biết nên làm gì với cuộc đời họ thôi! Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời mà!!!

Việc này cực khó luôn, bản thân tôi đã Và đang làm việc này nhưng có lẽ kết quả chỉ đạt được 30,40 % mà thôi.hi tôi nghĩ vậy

Việc thay đổi một người thực sự rất khó. Và bạn nghĩ bạn có đủ quan trọng hay ảnh hưởng để tác động khiến họ phải thay đổi con người mình không? Mình nghĩ nên dần dần đồng hành cùng họ, bước vào thế giới đó và tìm hiểu con người họ. Không cần thay đổi mà khiến họ tìm được niềm vui, lấy lại tích cực bằng hành động của bạn.

Thay đổi là một việc rất khó và cần cực kì nhiều thời gian. Với mình thì cảm thấy nếu mình cũng đang tiêu cực thì không nên để nhiều nguồn năng lượng tiêu cực cùng tập trung với nhau. Vượt qua lúc đó rồi, cảm thấy tự tin yêu đời tích cực trở lại rùi lúc này mới sẵn sàng lắng nghe chia sẻ và đâu đó truyền được năng lượng tích cực của mình đến bạn, chơi với nhau để cùng tốt lên mà nhỉ :)) ( nhưng cần ghim 1 điều rằng mình ko đang thay đổi một ai hết mà chỉ thực sự lắng nghe bằng sự thấu cảm)