Mua sách cũng không dám, mua gì cũng hỏi có phải là xấu không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thực ra sách vở và kiến thức hiện tại rất mở và ai cũng dễ dàng tiếp cận tri thức, thậm chí là tiếp cận miễn phí. Do đó, không phải cứ có tiền hay dám mua thì mới có thể học được. Cá nhân mình thì cho rằng tiền bạc trong thế giới hiện nay không còn là lý do lớn nhất trở thành rào cản cho việc tiếp cận tri thức của một người có khả năng tiếp cận internet cơ bản, đầy đủ các chức năng cơ thể, đầy đủ năng lực suy nghĩ. 
Còn về việc hỏi, mình thấy hỏi không xấu, nó thể hiện tinh thần học hỏi và cầu tiến của một người. Tuy nhiên, cũng tùy cái để hỏi, cái gì mà chỉ cần google phút mốt thì tốt nhất nên tự tìm chứ đừng hỏi vội. Ví dụ mỗi khi có thắc mắc gì đó, việc đầu tiên mình làm là đào bới trong đống sách vở và tài liệu về lĩnh vực ấy mà mình có ở nhà, sau đó mới đến thư viện, tra google hay mua thêm sách, và cuối cùng mới đi hỏi. 
Trả lời
Thực ra sách vở và kiến thức hiện tại rất mở và ai cũng dễ dàng tiếp cận tri thức, thậm chí là tiếp cận miễn phí. Do đó, không phải cứ có tiền hay dám mua thì mới có thể học được. Cá nhân mình thì cho rằng tiền bạc trong thế giới hiện nay không còn là lý do lớn nhất trở thành rào cản cho việc tiếp cận tri thức của một người có khả năng tiếp cận internet cơ bản, đầy đủ các chức năng cơ thể, đầy đủ năng lực suy nghĩ. 
Còn về việc hỏi, mình thấy hỏi không xấu, nó thể hiện tinh thần học hỏi và cầu tiến của một người. Tuy nhiên, cũng tùy cái để hỏi, cái gì mà chỉ cần google phút mốt thì tốt nhất nên tự tìm chứ đừng hỏi vội. Ví dụ mỗi khi có thắc mắc gì đó, việc đầu tiên mình làm là đào bới trong đống sách vở và tài liệu về lĩnh vực ấy mà mình có ở nhà, sau đó mới đến thư viện, tra google hay mua thêm sách, và cuối cùng mới đi hỏi. 

Chưa có nhiều tiền thì phải thế thôi =))) Mình cũng vậy mà, đi mua cái gì mà không có dán giá là sẽ cầm lên hỏi người bán, giá cả hợp lí mới lấy, có gì đâu mà xấu nhỉ. Có 1 lần đi mua cái tẩy thôi, thấy xinh xinh cute thích quá nghĩ căng lắm 2-30k xong không hỏi đi thanh toán luôn, lúc xuất hóa đơn là 99k té ngửa luôn =))) Nên cạch, đi mua gì cx phải hỏi giá trước. Mà sách bây giờ mình thấy toàn niêm yết giá trên bìa r mà nhỉ

Việc kinh tế eo hẹp, cân nhắc nên mua cái gì thì không xấu. Nhưng không nên tiếc những thứ đầu tư vào bản thân mà để lại giá trị lâu dài. Ví dụ như sách. Nếu bạn cảm thấy mình học ở đời đủ rồi, sách ko có giá trị nhiều với bạn thì thôi ko cần mua. Còn nếu thấy bản thân còn thiếu sót nhiều, muốn đọc sách thì nên mạnh dạn mua 1-2 cuốn đọc. Trên Noron cũng bán, lần trước mình được tặng và check thì thấy sách chuẩn đấy. Bạn tham khảo

Là sao vậy bạn? Sao bạn không dám mua sách, chia sẻ được không?