Loài chó chung sống với loài người. Nhưng có phải nó vẫn có gì đó buồn, có những lúc thấy cô đơn khi sống cùng loài người không?
Loài chó chung sống với loài người. Nhưng có phải nó vẫn có gì đó buồn, có những lúc thấy cô đơn khi sống cùng loài người không?
Mình thấy nó hay nhìn xa xăm, không biết do buồn hay đói hay buồn ngủ.
Chắc bạn giàu cảm xúc lắm ha, chó nhà bạn thật có phúc.
Mình ko phải chó nên mình ko biết. Nhưng mình nghĩ là nó ko cảm thấy cô đơn đâu, mà chó từ thời nguyên thủy đang dần tiến hóa và trở thành chó cảnh, điều đó tức là nó sẽ ngày càng phụ thuộc và quen với cuộc sống cạnh bên con người
Nếu trả lời câu này, có ng sẽ hỏi, biết tiếng chó hay sao mà biết nó như vậy? 🤣🤣 Nên khi nào có máy dịch tiếng chó thì câu này mới trả lời xác đáng đc. Ko thì cũng chỉ là nhận định chủ quan của con người mà thôi.