Nếu bạn là một phụ huynh giàu sụ hoặc ít nhất là kinh tế mạnh, bạn muốn dạy con theo kiểu nào?

  1. Giáo dục

Chào mọi người, chuyện là mình muốn hỏi cả nhà là nếu giả sử bản thân cả nhà là một người phụ huynh giàu nức vách hoặc ít nhất là kiếm được nhiều tiền khoảng mấy chục gần trăm triệu thì cả nhà sẽ nuôi dạy con theo kiểu nuông chiều,dễ tính rồi thay con giải quyết mọi thứ con muốn hay kiểu kỉ luật,nghiêm ngặt,tạo áp lực,tự chịu trách nhiệm với mọi thứ con cái tự làm ra như những người phụ huynh kinh tế bình thường hoặc thấp ạ (mình thấy 99% phụ huynh kinh tế thấp sẽ dạy con theo kiểu kỉ luật, nghiêm khắc,tự chịu trách nhiệm ak). Vì mình thấy trên thực tế thì hơn 90% phụ huynh giàu hay khá giả thì sẽ nuông chiều con hết mực rồi nhưng bên cạnh đó thì chỉ có một nhóm rất nhỏ thì nghiêm ngặt với con ak.

Mọi người sẽ nuôi dạy con ntn trong trường hợp này theo quan điểm riêng của mng ạ?

Mình cảm ơn nhiều lắm.

Từ khóa: 

day_con

,

giáo dục

Mình sẽ chọn dạy con dân chủ: Tôn trọng và lắng nghe con. Con cái được học cách tôn trọng và có trách nhiệm, được đối xử với lòng trân trọng và được giao trách nhiệm thích hợp. Lắng nghe và xem xét cảm xúc, ý kiến, nhu cầu, ước muốn của con cái.
Trả lời
Mình sẽ chọn dạy con dân chủ: Tôn trọng và lắng nghe con. Con cái được học cách tôn trọng và có trách nhiệm, được đối xử với lòng trân trọng và được giao trách nhiệm thích hợp. Lắng nghe và xem xét cảm xúc, ý kiến, nhu cầu, ước muốn của con cái.

Dậy con thì không chỉ có nuông chiều hay kỷ luật mà phải áp dụng đồng thời cả hai. Mình hay dùng hình tượng rèn sắt thì bao gồm 2 việc: nung nóng chảy (khen, nịnh, động viên) và đập rèn: ra điều kiện, bắt buộc tuân thủ, trừng phạt...

Tuy vậy nếu bạn muốn có một câu trả lời dạng 0-1, kỷ luật hay chiều thì câu trả lời mình chọn là kỷ luật. Cuốn sách yêu thích của mình là: Kỷ luật không nước mắt.

Đính chính: thu nhập 100 triệu/tháng không thể nào gọi là giầu sụ được. Vẫn khó khăn lắm. Khụ khụ

Mình sẽ mang nó đến những nơi nước sôi lửa bỏng, đầy thử thách, vd: rừng núi, biển cả, bắc cực, vượt biên, chợ búa... cho nó nếm mùi đời.

Tối về mình ôm ấp nó cho nói hiểu thế nào là yêu thương.

Lớn lên nó đi giải cứu thế giới hay đi tu, quét rác...là việc của nó. Chỉ cần bản lĩnh và đạo đức là được.