Nếu bạn yêu thương ai đó...

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

“If you love someone, set them free”

Đó là câu nói mà mình rất tâm đắc. Khi yêu thương một ai đó, chúng ta luôn muốn thấy đối phương mỗi phút mỗi giây đều được vui vẻ, hạnh phúc, muốn thấy họ tốt lên mỗi ngày, đúng không?

Thế nhưng, đôi lúc vì quá yêu và quá thương, nên chúng ta đã để cảm xúc lấn át lý trí, vô tình áp đặt những suy nghĩ, những mong muốn của bản thân và đòi hỏi họ phải nghe theo mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng điều đó là tốt nhất cho đối phương, nhưng đâu biết sự thật là chúng ta đã quên đi cách lắng nghe, quên đi cách tôn trọng lời nói và quyết định của họ. Hãy nhớ rằng, ai cũng có một ước mơ, một thế giới riêng của mình, nếu bạn thực sự yêu người ta thì cậu nên trở thành điểm tựa vững chắc, trở thành người bạn đồng hành trên chặng đường của họ. Hãy để đối phương tự do thể hiện bản thân, theo đuổi điều mà họ muốn. 

Bạn yêu đối phương, và đối phương cũng yêu bạn. Cho nên, họ cũng muốn nhận được sự tin tưởng, sự ủng hộ từ người mà mình yêu thương chứ, đúng không?

Hi vọng mỗi chúng ta đều có một cuộc sống thật ý nghĩa, có người yêu mình, có người mình yêu, có bạn bè, có thành công và có hạnh phúc ^^

Từ khóa: 

yêu thương

,

đồng hành

,

tự do

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Có lẽ nhiều lúc mình đã "yêu quá", cũng áp đặt suy nghĩ của mình vào người xung quanh. Nhưng mà gần như mình ít khi nhận ra lắm, nếu nhận ra thì mọi chuyện lại quá muộn rồi

Trả lời

Có lẽ nhiều lúc mình đã "yêu quá", cũng áp đặt suy nghĩ của mình vào người xung quanh. Nhưng mà gần như mình ít khi nhận ra lắm, nếu nhận ra thì mọi chuyện lại quá muộn rồi