Nếu chẳng may mình qua đời, liệu thú cưng có biết buồn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Dạo gần đây xôn xao nhiều vụ việc liên quan đến việc thú cưng bị làm hại khiến người chủ lo sốt vó. Riêng em mình đây nhà nuôi chó, đến khi nó mất cũng lần đầu khóc hết nước mắt. Rõ ràng là nếu mình dành tình cảm cho một con vật nào đó, hẳn nó cũng sẽ cảm nhận được và quấn lấy mình. Vậy nếu chẳng may người chủ qua đời, liệu thú cưng có biết và có buồn không?

https://cdn.noron.vn/2023/02/08/lam-gi-de-cho-het-buon-1-1675829918.jpg
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

sẽ buồn ấy. Nhà mình nuôi một bé, hồi xưa lúc mình mới đi học xa, vài tháng mới về một lần. Mẹ mình kể là mấy bữa đầu kêu miết hà, rồi ngày nào em cũng ra cửa đứng ngóng hết, cứ nghe xe về lại chạy tọt ra, không phải mình thì lại cụp tai nằm ở đó. Tối đến lên giường mình ngủ.

Đến lúc mình về thì ẻm dỗi=))))) ẻm không cho mình bồng, gọi cũng không chịu nghe. Phải nựng mấy bữa mới hết giận luôn á, dỗi thì dỗi chứ vẫn quấn lấy mình, nửa đêm còn hay lại gần mình xem con sen của ẻm đã chếc chưa=)))

Sau này mình đi vài lần thì ẻm mới quen, không kêu nữa nhưng mà vẫn cứ ra đứng ngóng thôi, mình về thì quấn quýt cả buổi luôn.

Trả lời

sẽ buồn ấy. Nhà mình nuôi một bé, hồi xưa lúc mình mới đi học xa, vài tháng mới về một lần. Mẹ mình kể là mấy bữa đầu kêu miết hà, rồi ngày nào em cũng ra cửa đứng ngóng hết, cứ nghe xe về lại chạy tọt ra, không phải mình thì lại cụp tai nằm ở đó. Tối đến lên giường mình ngủ.

Đến lúc mình về thì ẻm dỗi=))))) ẻm không cho mình bồng, gọi cũng không chịu nghe. Phải nựng mấy bữa mới hết giận luôn á, dỗi thì dỗi chứ vẫn quấn lấy mình, nửa đêm còn hay lại gần mình xem con sen của ẻm đã chếc chưa=)))

Sau này mình đi vài lần thì ẻm mới quen, không kêu nữa nhưng mà vẫn cứ ra đứng ngóng thôi, mình về thì quấn quýt cả buổi luôn.

Ba mình cũng từng nhặt một bé mèo bị bỏ rơi. Nuôi được một tháng hơn rồi ba mình mất. Thế rồi nhà mình cũng quyết định chuyển bàn thờ của ba mình vô nhà của nội cách nhau mấy căn nhà. Vậy mà bé mèo theo ba mình vô nhà nội nằm ở dưới bàn thờ. Bé có cảm giác hết đó mọii người. 
https://cdn.noron.vn/2023/02/09/e11-1675937881.jpg

Chúng có thể k biết buồn nhưng chúng sẽ nhớ bạn. Chỉ nghĩ là bạn đi xa thôi và chúng sẽ chờ bạn. Ít ra là với loài chó. Còn mèo thì ko biết t đi suốt 2 tháng về nó cũng chả phản ứng j :))

chắc là có đó, động vật nó cũng cảm nhận được những điều này mà. Nhà mình trước đây cũng nuôi chó nhưng sau đó vì một vài lí do nên phải cho nhà khác nuôi, lúc để nó ở lại rồi đi về thấy tội kinh khủng luôn, nó cũng cứ đứng ở cửa nhìn ra mãi. Mấy hôm say tự nhiên thấy nó tìm đường về nhà mình được lun đó 

https://cdn.noron.vn/2023/02/09/13883174014688457-1675939517.jpg