Ngày nhà giáo bạn muốn nói gì?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Mình vẫn nhớ mãi câu nói của giáo viên chủ nhiệm dạy Văn hồi lớp 9, "Cái ngữ như mày...". Thật ra câu nói đó không quan trọng đến thế, chỉ là lúc mà mình đang nhận thức bản thân thì mình chợt bị dội cho một gáo nước lạnh. Gáo nước lạnh đó đã dội sạch mọi tự tin trong mình.
Trả lời
Mình vẫn nhớ mãi câu nói của giáo viên chủ nhiệm dạy Văn hồi lớp 9, "Cái ngữ như mày...". Thật ra câu nói đó không quan trọng đến thế, chỉ là lúc mà mình đang nhận thức bản thân thì mình chợt bị dội cho một gáo nước lạnh. Gáo nước lạnh đó đã dội sạch mọi tự tin trong mình.

Muốn gửi đến các thầy cô giáo đã từng dạy mình lời chúc sức khỏe, mong các thầy/cô luôn giữ được nhiệt huyết của mình với sự nghiệp giáo dục. Mình mang ơn các thầy/cô rất nhiều. Và cũng mong chế độ của nhà nước cho các thầy/cô giáo sẽ tốt hơn, mình thấy với những gì các thầy/cô cống hiến thì xứng đáng được đãi ngộ nhiều hơn.

Chỉ mong muốn rằng những thầy cô giáo có tâm, có tầm, yêu nghề sẽ luôn giữ vững được tình cảm của họ với học sinh. Hi vọng thầy cô mạnh khoẻ, dìu dắt, đào tạo nhiều thế hệ học sinh thành tài, cống hiến đất nước.