Bạn Có Nghĩ Cuộc Đời Này Không Công Bằng Không?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Câu hỏi được gộp với Bạn có nghĩ rằng cuộc sống này là công bằng không?

Rất công bằng bởi vì vũ trụ nhân sinh này vận hành theo luật pháp (luật Nhân Quả) của Thượng đế đã định đặt từ khi Ngài tạo lập vũ trụ này. 
Sở dĩ chúng ta thấy không công bằng (vì có  người nghèo kẻ giàu, người ngu kẻ trí, người lam lũ kẻ ngậm thìa vàng,...) 
Nhưng có câu Nhân Quả Luân Hồi...
Nghĩa là khi bạn sống tệ đời này nhưng ở những đời trước (cha ông) đã tích trữ phúc đức cho bạn thì bạn vẫn chưa gặp chuyện xấu, xui xẻo (chưa gặp thôi nhé), vì phúc đức mà không bồi đắp thì sẽ hết, nếu phúc đức ấy đời bạn chưa hết, thì đến đời con cháu cũng sẽ dần cạn kiệt, lúc đó tai họa sẽ đến với những thế hệ con cháu của mình.
Khi bạn sống thiện ở đời này, nhưng bạn vẫn gặp khó khăn gian khổ, nghĩa là do những thế hệ trước (cha ông) đã gieo nhiều nghiệp xấu mà không tích được phúc đức, cho nên đời này bạn lương thiện cả đời nhưng đôi khi vẫn gặp hoài lận đận khó khăn, do không trả hết được những phần nghiệp do đời trước để lại, tuy nhiên đến đời con cháu của bạn sau này thì sẽ lại được hưởng những phúc đức ấy từ bạn. Đó là sự công bình của Nhân Quả, của Hoá Công!
"Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước là vậy đó!" Đó gọi là Nhân Quả Luân Hồi. 
Nhưng hiện nay, Nhân Quả đã không còn luân hồi nữa, mà Nhân Quả hiện nay đã "nhãn tiền", nghĩa là ai gieo gì thì sẽ gặt nấy ngay trong đời này, không sớm thì muộn, không phải chờ đến đời sau nữa! 
Trả lời
Rất công bằng bởi vì vũ trụ nhân sinh này vận hành theo luật pháp (luật Nhân Quả) của Thượng đế đã định đặt từ khi Ngài tạo lập vũ trụ này. 
Sở dĩ chúng ta thấy không công bằng (vì có  người nghèo kẻ giàu, người ngu kẻ trí, người lam lũ kẻ ngậm thìa vàng,...) 
Nhưng có câu Nhân Quả Luân Hồi...
Nghĩa là khi bạn sống tệ đời này nhưng ở những đời trước (cha ông) đã tích trữ phúc đức cho bạn thì bạn vẫn chưa gặp chuyện xấu, xui xẻo (chưa gặp thôi nhé), vì phúc đức mà không bồi đắp thì sẽ hết, nếu phúc đức ấy đời bạn chưa hết, thì đến đời con cháu cũng sẽ dần cạn kiệt, lúc đó tai họa sẽ đến với những thế hệ con cháu của mình.
Khi bạn sống thiện ở đời này, nhưng bạn vẫn gặp khó khăn gian khổ, nghĩa là do những thế hệ trước (cha ông) đã gieo nhiều nghiệp xấu mà không tích được phúc đức, cho nên đời này bạn lương thiện cả đời nhưng đôi khi vẫn gặp hoài lận đận khó khăn, do không trả hết được những phần nghiệp do đời trước để lại, tuy nhiên đến đời con cháu của bạn sau này thì sẽ lại được hưởng những phúc đức ấy từ bạn. Đó là sự công bình của Nhân Quả, của Hoá Công!
"Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước là vậy đó!" Đó gọi là Nhân Quả Luân Hồi. 
Nhưng hiện nay, Nhân Quả đã không còn luân hồi nữa, mà Nhân Quả hiện nay đã "nhãn tiền", nghĩa là ai gieo gì thì sẽ gặt nấy ngay trong đời này, không sớm thì muộn, không phải chờ đến đời sau nữa! 

Không công bằng.

Có người sinh ra đã vào gia đình khá giả, được ăn học đàng hoàng, sống trong nhà cao cửa rộng.

Có người sinh ra vào một gia đình lao động bình thường, được ăn học như đa số người khác, sống trong căn nhà bình dân.

Có người vào gia đình nghèo khó, sống trong hố sâu của xã hội, không được đến trường, ăn uống thiếu dinh dưỡng, thiếu vệ sinh, có khi không có ăn.

Có người sinh ra không có ba mẹ.

Khi ta đang giàu, đang ổn định, thì thật dễ để nói "cuộc sống công bằng" nhưng trên thực tế, còn rất nhiều người đang sống trong hố sâu của xã hội. Còn những đứa trẻ đang lộn sông nhặt đá quý cho những người may mắn mua sắm.

Có những nơi không có trường học, y tế, an ninh, v.v. Có người sinh ra trong thời chiến, sống chết ngày nào không biết.

Rất công bằng ai cũng 24 tiếng không ai 25 tiếng 1 năm có 4 mùa cùng hít thở dưới 1 bầu không khí.cũng có 1 mặt trời và 1 mặt trăng quan trong bạn dùng thời gian để ngồi than thân trách phận hay so sánh tôi nghèo người ta giàu tôi có cái này không có cái kia hay dùng thời gian để đầu tư thay đổi số phận.bạn không có quyền quyết định nơi bạn sinh ra nhưng bạn có quyền quyết định vào cuộc sống nơi bạn sống và bạn muốn sống như thế nào biết bao nhiêu người làm giàu bằng 2 bàn tay trắng.....

Cuộc sống không bao giờ công bằng cả
Thực ra mk thấy là cuộc sống rất công bằng ấy chứ. Mk thấy cái sự: Cả thế giới đều k nhận được sự công bằng, là một sự công bằng rồi mà 😄😄😅.
Vì suy cho cùng thì thế giới này có ai nhận đc sự công bằng tuyệt đối đâu. Quá công bằng rồi còn j nữa 😊❤❤❤.

Mình nghĩ để trả lời cho câu hỏi này thì mỗi người cần có đủ trải nghiệm và chiêm nghiệm nhất định về cuộc sống. Khi nào thì người ta cần công bằng nhỉ? hình như là khi người ta cảm thấy mọi thứ không công bằng. Có lẽ, cảm nhận thường đóng vai trò không nhỏ trong nhận thức của nhân loại.

Nếu băn khoăn về câu hỏi này, bạn thử đọc cuốn "Hành trình về phương Đông" nhé. Cuốn sách sẽ đưa ra thêm lời giải đáp cho nhiều câu hỏi cùng loại mà có thể bạn đang ấp ủ trong lòng.

Sách có sẵn trên cửa hàng Noron nhé bạn.

Với cá nhân mình thì là không công bằng, không cần thiết phải công bằng và cũng không phán xét. Cuộc sống này tồn tại theo cách của nó và nó trao cho mỗi con người được sinh ra đặc quyền tương tự- chỉ là đôi khi chúng ta quên mất thôi.

Công bằng là điều mà nhân loại đang nỗ lực đạt được.hi tôi nghĩ vậy

Càng hiểu thêm về quan hệ nhân quả và sống tỉnh thức thì bạn sẽ thấy cuộc sống này đạt đến cân bằng hoàn hảo. Và việc của chúng ta là sống để trải nghiệm điều đó. Nếu bạn cho rằng cuộc sống là không công bằng và đi tìm sự công bằng thì điều đó mãi không bao giờ có đoạn kết. Công bằng hay không nằm ở nhận thức của bạn, không phải là một thứ hữu hình để đi tìm.

Không, cuộc đời này không bao giờ tồn tại 2 chữ công bằng. Tự bản thân phải thích nghi thôi