Người Thái Bình có thật sự sống hai mặt không?

  1. Văn hóa

Chuyện là mình có một bà chị họ hôm qua sang nhà mình chơi, chị với mình nói chuyện với nhau về công việc với cuộc sống. Xong rồi chị ấy kể cho mình nghe về vài người đồng nghiệp làm chung với chị có quê ở Thái Bình là họ có điểm chung là hay đi nói xấu người khác sau lưng, chơi với người khác vì lợi ích, ngoài mặt thì tươi cười thảo mai nhưng trong lòng thì mưu mô thủ đoạn. Chị nói với mình là lúc tuyển nhân viên mới mà thấy trong hồ sơ ai quê ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình là chị khéo léo không nhận họ hoặc nếu có cho vô thử việc thì chị sẽ tìm cách cho họ rớt (Chị làm giám đốc một siêu thị ở Quận 1), lí do là vì ''Mấy cái dân đó nhất là tụi Thái Bình toàn là thứ sống hai mặt, ghê gớm không, 10 đứa thì hết 10 đứa như vậy rồi". Sau đó chị còn khuyên mình là nếu sau này có kết bạn mới hay quen người yêu này kia thì tránh mấy người có quê quán ở 4 nơi đó ra.

Trong đây có bạn nào là người Thái Bình hoặc có tiếp xúc lâu dài với dân TB thì cho mình biết với ạ, có thật là như vậy ko mng, thật sự đây là lần đầu mình biết điều đó về dân Thái Bình á ?

Mình cảm ơn nhiều lắm.

Từ khóa: 

văn hóa

Ở đâu cũng có người này người kia, người tốt người xấu mà bạn. Chúng ta không nên vì một cá nhân chưa tốt mà quy chụp một tập thể, cũng càng không nên phân biệt vùng miền. Không có gì là tuyệt đối cả.
Có thể chị đó không may gặp được những bạn đó chứ đồng nghiệp mình hay cả bạn mình cũng là người Thanh Hoá mà xinh gái, khéo léo, hiểu chuyện lắm. Mặc dù mình cũng công nhận trong nhóm những người chưa tốt ấy thì tỉ lệ đến từ các tỉnh kia cũng khá cao, dẫn đến mọi người có cái nhìn không tốt về tỉnh đó. Chuyện này cũng khó mà thay đổi suy nghĩ của từng cá nhân được.
Nói chung, ai tốt thì mình chơi, ai xấu thì mình bỏ qua, vậy thui chứ không nên đánh giá gì cả.
Trả lời
Ở đâu cũng có người này người kia, người tốt người xấu mà bạn. Chúng ta không nên vì một cá nhân chưa tốt mà quy chụp một tập thể, cũng càng không nên phân biệt vùng miền. Không có gì là tuyệt đối cả.
Có thể chị đó không may gặp được những bạn đó chứ đồng nghiệp mình hay cả bạn mình cũng là người Thanh Hoá mà xinh gái, khéo léo, hiểu chuyện lắm. Mặc dù mình cũng công nhận trong nhóm những người chưa tốt ấy thì tỉ lệ đến từ các tỉnh kia cũng khá cao, dẫn đến mọi người có cái nhìn không tốt về tỉnh đó. Chuyện này cũng khó mà thay đổi suy nghĩ của từng cá nhân được.
Nói chung, ai tốt thì mình chơi, ai xấu thì mình bỏ qua, vậy thui chứ không nên đánh giá gì cả.