Làm thế nào để quên người yêu cũ?

  1. Tình yêu

Mình và người yêu cũ đã chia tay gần 1 tháng sau khoảng 7 tháng yêu nhau. Bất đồng quan điểm khiến mình thấy mệt mỏi, mặc dù nó rất nhỏ nhưng "tích tiểu thành đại" mà. Và mình vẫn chưa quên được anh ấy hay cũng có thể nói là chưa quên được thói quen luôn có anh ở bên. Giờ mình cũng hơi hối hận... Mình nên quay lại không? Nếu không thì phải làm gì để quên đi anh ấy... 
Từ khóa: 

tình yêu

Mình không biết là bạn hay nyc của bạn nói lời chia tay trước. Nhưng chắc hẳn, khi một trong hai bạn nói ra điều ấy, thì cũng có nghĩa là hai bạn đã biết lý do vì sao cuộc tình này chấm dứt. Nên khi mọi vấn đề đã không được giải quyết ngay từ lúc còn yêu nhau, và càng ngày càng mâu thuẫn đến khi đã chia tay, thì theo mình là không nên quay lại. 

Khi hai bạn vẫn chưa rõ, chưa cùng nhau giải quyết được vấn đề ấy thì cho dù có quay lại, thì nó vẫn nằm ở đấy, và càng ngày chất chồng lên cho đến khi mọi thứ không còn có thể cứu vãn được nữa, hai bạn không còn muốn nhìn thấy mặt nhau, tình yêu đã hết, chỉ còn lại là thù hận thì không nên nhé. 

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cho mình một lối đi riêng cũng tốt. Chia tay rồi, nếu có duyên thì làm bạn, không thì đôi lúc sẽ nghĩ đến nhau và coi nhau như là những kỷ niệm đẹp của cuộc sống. Bạn có thể còn trẻ, còn gặp gỡ được nhiều người tốt hơn. Có thể bây giờ, người mà bạn yêu không thể thấu hiểu cho bạn, thì sau này nhất định sẽ có thôi. Hãy luôn suy nghĩ tích cực nhất, xa nhau không phải là xấu, xa nhau để dạy cho nhau biết trân trọng tình yêu, để sau này gặp được những người tốt hơn, biết thấu hiểu, biết yêu thương một cách trọn vẹn.

Trả lời

Mình không biết là bạn hay nyc của bạn nói lời chia tay trước. Nhưng chắc hẳn, khi một trong hai bạn nói ra điều ấy, thì cũng có nghĩa là hai bạn đã biết lý do vì sao cuộc tình này chấm dứt. Nên khi mọi vấn đề đã không được giải quyết ngay từ lúc còn yêu nhau, và càng ngày càng mâu thuẫn đến khi đã chia tay, thì theo mình là không nên quay lại. 

Khi hai bạn vẫn chưa rõ, chưa cùng nhau giải quyết được vấn đề ấy thì cho dù có quay lại, thì nó vẫn nằm ở đấy, và càng ngày chất chồng lên cho đến khi mọi thứ không còn có thể cứu vãn được nữa, hai bạn không còn muốn nhìn thấy mặt nhau, tình yêu đã hết, chỉ còn lại là thù hận thì không nên nhé. 

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cho mình một lối đi riêng cũng tốt. Chia tay rồi, nếu có duyên thì làm bạn, không thì đôi lúc sẽ nghĩ đến nhau và coi nhau như là những kỷ niệm đẹp của cuộc sống. Bạn có thể còn trẻ, còn gặp gỡ được nhiều người tốt hơn. Có thể bây giờ, người mà bạn yêu không thể thấu hiểu cho bạn, thì sau này nhất định sẽ có thôi. Hãy luôn suy nghĩ tích cực nhất, xa nhau không phải là xấu, xa nhau để dạy cho nhau biết trân trọng tình yêu, để sau này gặp được những người tốt hơn, biết thấu hiểu, biết yêu thương một cách trọn vẹn.

  • Mình từng nhung nhớ người yêu cũ đến mức cả 1 tháng không làm gì. Mình muốn quên, nhưng hình ảnh cô ấy cứ hiện lên trong ký ức, khiến mình trằn trọc suốt.
  • Chẳng khác nào, nỗi nhớ dai dẳng như người nghiện thuốc phiện vậy. Nên mình hiểu tâm trạng của bạn, từ bỏ hình bóng nyc khó, khó lắm.
  • Theo mình cách đơn giản để quên nyc là dùng nguyên tắc có mới nới cũ. Bạn có thể kết nối với người khác, công việc hay các hoạt động sự kiện, làm cho mình phấn chấn cảm xúc.
  • Dần dần, khoảng trống thời gian lấp đầy, khiến bạn bận rộn. Tâm trí của bạn toàn hướng đến làm việc, làm việc và làm việc. Một khoản thời gian ngắn sau sẽ quên ngay. 
  • Có thể, bạn tâm sự với một người từng trải và chín chắn trong tình yêu nghe lời đồng cảm, xoa dịu tâm trạng bạn rất nhiều.
  • Còn một liều thuốc mạnh để quên đó là thay người yêu mới hoặc theo đuổi một đối tượng khác đẹp trai, tâm lí và yêu thương mình hơn.

________________________________

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉Nhớ cho mình xin follow nhe. Cảm ơn bạn ^^

Nếu là tui, tui sẽ không quay lại.
Các bạn quyết định dừng lại vì không thể giải quyết được mâu thuẫn, vậy khi quay lại, các bạn có chắc chắn giải quyết được không, chẳng nhẽ cứ chia tay, quay lại rồi chia tay à. "Gương vỡ lại lành" khó lắm gái ạ, có gắn lại thì nó vẫn có những vết nứt, vết rạn cũ mà thôi. Bạn chỉ nên quay lại khi hai bạn thực sự đã thay đổi, đã biết suy nghĩ cho nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề. Chứ bạn không nên quay lại vì lý do nhớ nhung hay gì cả.
Còn việc để quên đi một ai đó, thời gian mới có thể trả lời. Cuộc sống 7 tháng luôn có anh ý xoay quanh thì cũng cần có thời gian để bỏ đi thói quen này. Bạn nên dành thời gian, tập trung vào bản thân, học một cái gì đó, làm một cái gì đó hay đơn giản là healing cho tâm hồn. Tin mình đi, một khi bạn đã bận thì cảm giác ấy cũng biến mất nhanh lắm.
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ^^