Bạn có tin rằng có những chuyện không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nếu có thì những chuyện như: Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc hoặc ba mẹ ly hôn, bị điểm kém, gặp trắc trở trong công việc, bị đuổi việc, làm ăn thua lỗ rồi nợ nần, không giàu nổi, bị lừa gạt, lấy nhầm vợ/chồng hoặc người yêu rồi dẫn tới chia li, bị bạn bè phản bội quay lưng, bị tai nạn,bị cướp v,v.... thì bảo vệ ở chỗ nào dị mọi người ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ đây là một câu tự an ủi cho hoàn cảnh của họ mà thôi. Mình không phải người duy tâm nên mình tin cuộc sống này sẽ do mình quyết định. Những điều không may, xui rủi đương nhiên mình không thể làm gì được nhưng mình có thể quyết định đối mặt với vấn đề đó như thế nào. Nói chung, cuộc sống của ai thì xoay quanh người đó, không thể lúc nào cũng do trời, do các cụ, do người nọ người kia không tồn tại. 
Trả lời
Mình nghĩ đây là một câu tự an ủi cho hoàn cảnh của họ mà thôi. Mình không phải người duy tâm nên mình tin cuộc sống này sẽ do mình quyết định. Những điều không may, xui rủi đương nhiên mình không thể làm gì được nhưng mình có thể quyết định đối mặt với vấn đề đó như thế nào. Nói chung, cuộc sống của ai thì xoay quanh người đó, không thể lúc nào cũng do trời, do các cụ, do người nọ người kia không tồn tại. 

Do người ta tự an ủi thôi, mn nghĩ rằng chuyện xui là do ông trời thử lòng trước khi lấy được điều may=))))))))

hì hì hồi xưa mình nghĩ lúc nào mình cũng xui rủi trách móc này nọ. Nhưng càng như thế mình càng bi quan, càng xui hơn thôi. Sau này thì nghĩ thoáng hơn, cái gì cũng có số của nó=))))) đến đâu hay đến đó, xui hay hên thì cũng phải chấp nhận thôi, thế thì không bằng nghĩ thoáng một chút, cuộc sống cũng vui hơn nhiều.

Cả người tin hay không tin thì khi gặp khốn khó, tai hoạ họ đều kêu Trời, than oán ông trời. Trong khi họ vẫn hít khí Trời để sống. 

Nếu ông TRời là có thật thì sẽ thế nào khi họ về trầu Trời? Họ đã đựơc ban cho sự sống, được thoả thích trong trái đất này. Họ không nghe không tin không học những gì ông Trời dạy để ban cho họ cuộc sống tốt đẹp và bình an. Họ ham mê theo tư dục của lòng tham mình để rồi chuốc lấy đau đớn rồi lại kêu Trời thật khó hiểu?

Thường thì những người tìm đến hoặc tin vào câu nói này đều gặp chuyện không thành rồi mà. Đang mệt mỏi mà còn mất công nghi ngờ câu nói này thì sức đâu nữa, thế nên có thể là bỏ qua hoặc tin thôi.