Nguồn gốc và các học thuyết cơ bản đằng sau tục 'cắt sao giải hạn'?

  1. Tâm linh

Hằng năm, sau mỗi dịp Tết, người người nhà nhà lại đổ xô đi chùa để 'cắt sao giải hạn'. Họ tin rằng việc này sẽ giúp họ có được một năm mới phía trước thuận lợi, như ý.

Nhưng có một thực trạng là hiện nay ngày càng nhiều ngôi chùa lợi dụng lòng tin nơi người dân mà 'hét giá' cao ngất ngưởng cho những 'dịch vụ' tâm linh của họ. Đó là chưa kể đến những ảnh hưởng xấu về mặt môi trường đến từ việc đốt vàng mã quá nhiều.

Không ít phật tử đã lên tiếng phản đối tục 'cắt sao giải hạn', hay 'dâng sao giải hạn' này, tin rằng đó không phải là một giáo lý có nguồn gốc từ đạo Phật, mà là một tập quán đã bị biến tướng theo thời gian.

https://cdn.noron.vn/2019/02/20/9130a2ce5cab1c9c99952f5cb6ae46de_1024.jpg

(youtube)

Nguồn gốc

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng tục 'cắt sao giải hạn' này có nguồn gốc từ Lão giáo, còn gọi là Đạo giáo (của Lão Tử) từ Trung Hoa. Tục lệ này dựa trên nguyên lý ngũ hành xung khắc và cả thiên văn học. Trong đó, 'sao' ý chỉ 9 thiên thể trong hệ Mặt trời, còn gọi là Cửu diệu tinh quân (tức 9 vị thần cai quản các thiên thể này), bao gồm:

1) Thái Dương = Mặt Trời

2) Thái Âm = Mặt Trăng

3) Thủy Tinh/Thủy Diệu = sao Thủy

4) Kim Tinh/Thái Bạch = sao Kim

5) Hỏa Tinh/Vân Hớn = sao Hỏa

6) Mộc Tinh/Mộc Đức = sao Mộc

7) Thổ Tinh/Thổ Tú = sao Thổ

8) La Hầu = điểm giao cắt phía Bắc

9) Kế Đô= điểm giao cắt phía Nam

Ngoài 7 thiên thể đã rất quen thuộc với chúng ta, La Hầu và Kế Đô không phải là hành tinh mà chỉ là điểm giao cắt giữa quỹ đạo của Mặt trời và Mặt trăng.

https://cdn.noron.vn/2019/02/20/bf2d7e5115c5408813e3ac8945ba0c57_1024.jpg

(shreemaa.org)

Tên gọi La Hầu và Kế Đô có nguồn gốc từ tiếng Phạn (Rahu và Ketu) thuộc chiêm tinh Vệ Đà - vedic astrology. Trong chiêm tinh Tây phương, họ gọi 2 điểm này lần lượt là North node và South node ('điểm cực Bắc' và 'điểm cực Nam'). Đặc biệt, tư tưởng sùng bái thần thánh và các tập tục cúng dường nhằm cầu sự trợ giúp, bảo hộ của các vị thần cũng được cho là xuất phát từ Ấn Độ.

https://cdn.noron.vn/2019/02/20/23648aa338365e960f53445f17101655_1024.jpg

'Cửu diệu tinh quân' theo chiêm tinh Vệ Đà (baomoi.com)

Chiêm tinh phương Tây, nhìn chung cũng dựa trên các lý thuyết thiên văn tương tự, chỉ khác ở chỗ thay vì nghiên cứu các thiên thể một cách độc lập, họ tập trung quan sát và phân tích sự tương tác giữa các thiên thể này với nhau. Sự tương tác này tạo ra các góc chiếu của những thiên thể (phương Tây gọi là các 'chòm sao') lên một con người, từ đó dự đoán được cuộc đời của họ.

Dưới đây là biểu đồ vị trí 12 chòm sao/cung Hoàng Đạo quen thuộc với những người ưa thích chiêm tinh phương Tây:

https://cdn.noron.vn/2019/02/20/fe54d3a39613993688d0a2304830c44a_1024.jpg

(wordpress)

Nhiều người từng chỉ ra sự tương quan giữa hệ thống 12 chòm sao phương Tây và 12 con giáp phương Đông. Điều này cho thấy ít nhiều cả 2 hệ thống chiêm tinh này đều được phát triển dựa trên 1 hệ thống chiêm tinh chung nào đó. Có lẽ chính là hệ thống chiêm tinh Vệ Đà, vốn được cho là một trong những nền văn minh lâu đời nhất trong lịch sử nhân loại?

Cụ thể:

1) Tuổi Tý ứng với cung Bảo Bình

2) Tuổi Sửu ứng với cung Ma Kết

3) Tuổi Dần ứng với cung Nhân Mã

4) Tuổi Mẹo ứng với cung Thiên Yết/Hổ Cáp/Bọ Cạp

5) Tuổi Thìn ứng với cung Thiên Bình

6) Tuổi Tỵ ứng với cung Xử Nữ

7) Tuổi Ngọ ứng với cung Sư Tử

8) Tuổi Mùi ứng với cung Cự Giải

9) Tuổi Thân ứng với cung Song Tử

10) Tuổi Dậu ứng với cung Kim Ngưu

11) Tuổi Tuất ứng với cung Bạch Dương

12) Tuổi Hợi ứng với cung Song Ngư

https://cdn.noron.vn/2019/02/20/c5ec3e14e6e97c3476c48c601f3b2af8_1024.jpg

(zing.vn)

Trong khi đó, 'hạn' ý chỉ những hệ quả, hệ lụy, 'tai họa' đến từ những ngôi sao chiếu mệnh này, tùy từng năm tuổi. Có 8 loại hạn sau:

1) Huỳnh tuyền: Trọng bịnh số lâm chung

2) Tam kheo: Thống nhãn thương thủ túc

3) Ngũ mộ: Hao tài mạng bần cùng

4) Thiên tinh: Hoạnh họa tai ách chí

5) Toán tận: Kỵ nam kỳ tất tử

6) Thiên la: Trường bịnh quỷ bôn tùng

7) Địa võng: Phi tai khẩu thiệt hung

8) Diêm vương: Kỵ nữ sản nạn vong

Đặc biệt, theo các lý thuyết về sao và hạn, thì các hạn có thể được giảm nhẹ nếu như rơi vào năm có sao chiếu mệnh tốt. Nếu như cả sao và hạn đều xấu, thì tai ách sẽ càng nặng nề khủng khiếp.

https://cdn.noron.vn/2019/02/20/b4f21217a214598c80a4d8f73dfd4b7d_1024.jpg

Bảng 'sao' và 'hạn' (thoimoi.vn)

Làm lễ cúng giải hạn như thế nào?

Dưới đây là văn khấn và những thứ cần phải chuẩn bị khi một người muốn giải hạn sao La Hầu:

Lễ cúng giải hạn sao La Hầu cần chuẩn bị:

Bài vị vàng, giấy vàng viết dòng chữ: “Thiên cung thần thủ Là Hầu tinh quân”

Hương hoa

Ngũ oản

9 ngọn nến hoặc đèn

Mũ vàng

Tiền vàng

Gạo, muối

Nước

Trầu cau

Cách cúng giải hạn sao La Hầu

Lễ cúng dâng sao giải hạn thường thực hiện vào ào ngày mồng 8 âm lịch hàng tháng. Mệnh chủ thắp đúng 9 ngọn nến hoặc đèn xếp theo hình dưới đây.

Cúng giải hạn sao La Hầu vào 21 giờ đến 23 giờ, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao.

Văn khấn giải hạn sao Là Hầu chiếu mệnh

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh Chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh Quân.

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ con (chúng con) là: ………………….. Hôm nay là ngày ……. tháng ……. năm ………………. tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) ……………. để làm lễ cúng sao giải hạn La Hầu chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia đạo bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Từ khóa: 

cắt sao giải hạn

,

dâng sao giải hạn

,

chiêm tinh

,

mê tín dị đoan

,

tín ngưỡng

,

tâm linh

Bài viết hay. Có nhiều thông tin khá mới mẻ với mình. Nếu vụ 12 con giáp và cung hoàng đạo thực sự xuất phát từ văn minh Vệ Đà thì có lẽ chúng ta sẽ phải xem xét lại toàn bộ lịch sử nhân loại mất.

Trả lời

Bài viết hay. Có nhiều thông tin khá mới mẻ với mình. Nếu vụ 12 con giáp và cung hoàng đạo thực sự xuất phát từ văn minh Vệ Đà thì có lẽ chúng ta sẽ phải xem xét lại toàn bộ lịch sử nhân loại mất.