Những chuyện bất như ý...

  1. Tâm sự cuộc sống

Xung quanh mỗi con người nếu đang còn tồn tại ở mảnh đất bé nhỏ này, tám đến chín việc đa số sẽ không như ý bản thân mong muốn. Từ chuyện công việc, học hành, gia đình, bạn bè, các mối quan hệ xã hội và tình cảm của mỗi chúng ta. Đâu phải ai cũng đã gieo thật nhiều hạt giống tốt ở kiếp trước để kiếp này đi đâu cũng gặp quý nhân, công việc thuận lợi. Đâu phải gia đình ai cũng sẽ hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, đi đâu cũng sẽ gặp được chân ái hay ý trung nhân của đời mình. 
https://cdn.noron.vn/2022/07/11/5741913853833124-1657554284.jpg
Ảnh: Google
Một cái hồ nước khóc vì một người con trai đẹp như tranh vẽ bị qua đời đột ngột do tai nạn. Cứ nghĩ hồ nước sẽ khóc vì không còn được nhìn thấy người con trai đó mỗi ngày nữa, nhưng sự thật là bởi vì bản thân cái hồ không còn được ngắm nhìn chính nó qua đôi mắt của anh chàng này nên nó mới bật khóc và buồn tủi đến vậy.
Cuộc sống giống như một thác nước, càng dốc càng tráng lệ. Nếu còn không thử cố gắng theo đuổi những gì bản thân yêu thích thì sẽ không còn kịp nữa. Mỗi người chúng ta gặp gỡ, ở cạnh mình một thời gian dài, người đó tự khắc là một trong những mối nhân duyên của chúng ta.
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cuộc đời mà bạn, nếu quá thuận lợi thì người ta sẽ không biết cái giá của hạnh phúc. Tưởng tượng như trên thế giới này, hạnh phúc dễ dàng đạt được như thế thì có mấy người nỗ lực, cố gắng để thành công...

Mình nhiều lúc cũng nghĩ rằng, thế giới này tại sao lại đầy rẫy những điều tiêu cực, không theo ý mình, rồi lại trách đời, trách người. Nhưng nhìn lại, nguồn gốc một vài thứ không như ý muốn ấy cũng là từ bản thân mà ra...và cách giải quyết nó cũng nằm ở chúng ta.

Chấp nhận hiện tại thôi, không có gì là toàn vẹn mãi mãi cả, không hạnh phúc nào có được mà chưa được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Chúng ta phải nhìn nhận cuộc đời bằng đôi mắt tích cực hơn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Trả lời

Cuộc đời mà bạn, nếu quá thuận lợi thì người ta sẽ không biết cái giá của hạnh phúc. Tưởng tượng như trên thế giới này, hạnh phúc dễ dàng đạt được như thế thì có mấy người nỗ lực, cố gắng để thành công...

Mình nhiều lúc cũng nghĩ rằng, thế giới này tại sao lại đầy rẫy những điều tiêu cực, không theo ý mình, rồi lại trách đời, trách người. Nhưng nhìn lại, nguồn gốc một vài thứ không như ý muốn ấy cũng là từ bản thân mà ra...và cách giải quyết nó cũng nằm ở chúng ta.

Chấp nhận hiện tại thôi, không có gì là toàn vẹn mãi mãi cả, không hạnh phúc nào có được mà chưa được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Chúng ta phải nhìn nhận cuộc đời bằng đôi mắt tích cực hơn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mọi việc đều có nguyên do của nó, tác giả viết là: "sống tốt ở kiếp trước để kiếp này đi đâu cũng gặp quí nhân" Đó là lời chứng rằng mọi đau khổ, gian nan đời này là do hệ quả của kiếp trước. 

Điều đó cũng có nghĩa là linh hồn loài người có từ trước khi sinh ra đời này.

Vậy Linh hồn đó là ai ? từ đâu đến ? nó đã làm gì trước khi đến trái đất này? Tại sao nó lại sinh ra đời này ? Nó phải sống như thế nào trên đất? Sau khi kết thúc thời hạn trên đất này nó sẽ đi đâu?