Những điều cần biết trước khi lên cấp 3?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Vào cấp 3 là vào môi trường học tập mới: Nếu như bạn đang là “anh/chị cả” ở trường cấp 2 thì bây giờ lại biến thành “em út” ở trường cấp 3. Trong những ngày đầu tiên nhập học, ngôi trường mới khiến bạn ngơ ngác. Bạn không phân biệt được tầng nhà nào với tầng nhà nào. Để tránh trở thành “bò lạc” bạn nên tìm hiểu trước khuôn viên của ngôi trường mới trước khi nhập học.

Bạn bè mới: Khi chuyển vào cấp 3, có thể bạn vẫn sẽ được học cùng lớp cùng trường với 1 số bạn bè cấp 2 cũ. Nhưng may mắn đó chỉ chiếm 1%. Còn 99% là bạn sẽ phải làm quen từ đầu với các bạn mới. Một tập thể lớp, mỗi người có đặc điểm và tính cách khác nhau. Nên để hòa đồng và bắt chuyện với tất cả mọi người quả không dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng. Bởi mọi người cũng có tâm lí chung như bạn thôi. Hãy cởi mở và chủ động bắt chuyện để gây ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên với những người bạn mới.

Những thay đổi mới: So với cấp 2, thì khi lên cấp 3 sẽ có kha khá những thay đổi mà bạn nên biết trước đấy. Thứ nhất là không cần giơ tay để “Chào cờ! Chào!”. Teen cấp 2 khi chào cờ đầu tuần sẽ phải giơ tay đúng kiểu “điều lệnh”. Nhưng vào cấp 3 thì không cần làm thế. Bạn chỉ cần đứng nghiêm và hát Quốc ca thôi. Thứ hai là làm quen với triết học. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến khái niệm “Triết học”. Và biết nó là 1 phạm trù rất vĩ mô. Khi vào cấp 3, bạn sẽ được trực tiếp học về nó qua phần đầu tiên của môn Giáo Dục Công Dân. Nghe thì rất thú vị nhưng bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để biết sự thật về môn học mới này. Thứ ba là những buổi học quân sự. Quân sự cũng là môn học mới các teen 10 được tiếp xúc. Bạn sẽ được làm quen với những điều lệnh, quân phục, súng trường, mũ cối,… Sẽ rất thú vị khi được trải nhiệm bắn súng, các động tác sử sụng trong chiến trường nhưng sẽ rất nghiêm ngặt và vất vả. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để làm một người lính thực thụ.
Chương trình học nặng hơn: Qua những truyện ngắn trên báo Hoa Học Trò. Hay những bộ phim Hàn Quốc, teen cấp 2 chắc hẳn đang mơ mộng về những mối tình “gà bông” lãng mạn. Hay những buổi đi chơi thả ga không bị bố mẹ quản thúc nữa. Nhưng không! Điều đó chỉ xuất hiện trên phim thôi. Vì vào cấp 3, chương trình học sẽ nặng hơn rất nhiều. Hơn nữa vào cấp 3 còn là bước đệm quan trọng. Đây là thời điểm cho bạn lấy đà thi vào Đại học hoặc muốn đi du học. Các kiến thức THPT, từ môn Toán, Lí, Hóa đến Văn, Sử, Địa,… Đều rất rộng và đòi hỏi bạn phải tư duy nhiều hơn nữa.
Trả lời

Vào cấp 3 là vào môi trường học tập mới: Nếu như bạn đang là “anh/chị cả” ở trường cấp 2 thì bây giờ lại biến thành “em út” ở trường cấp 3. Trong những ngày đầu tiên nhập học, ngôi trường mới khiến bạn ngơ ngác. Bạn không phân biệt được tầng nhà nào với tầng nhà nào. Để tránh trở thành “bò lạc” bạn nên tìm hiểu trước khuôn viên của ngôi trường mới trước khi nhập học.

Bạn bè mới: Khi chuyển vào cấp 3, có thể bạn vẫn sẽ được học cùng lớp cùng trường với 1 số bạn bè cấp 2 cũ. Nhưng may mắn đó chỉ chiếm 1%. Còn 99% là bạn sẽ phải làm quen từ đầu với các bạn mới. Một tập thể lớp, mỗi người có đặc điểm và tính cách khác nhau. Nên để hòa đồng và bắt chuyện với tất cả mọi người quả không dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng. Bởi mọi người cũng có tâm lí chung như bạn thôi. Hãy cởi mở và chủ động bắt chuyện để gây ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên với những người bạn mới.

Những thay đổi mới: So với cấp 2, thì khi lên cấp 3 sẽ có kha khá những thay đổi mà bạn nên biết trước đấy. Thứ nhất là không cần giơ tay để “Chào cờ! Chào!”. Teen cấp 2 khi chào cờ đầu tuần sẽ phải giơ tay đúng kiểu “điều lệnh”. Nhưng vào cấp 3 thì không cần làm thế. Bạn chỉ cần đứng nghiêm và hát Quốc ca thôi. Thứ hai là làm quen với triết học. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến khái niệm “Triết học”. Và biết nó là 1 phạm trù rất vĩ mô. Khi vào cấp 3, bạn sẽ được trực tiếp học về nó qua phần đầu tiên của môn Giáo Dục Công Dân. Nghe thì rất thú vị nhưng bạn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để biết sự thật về môn học mới này. Thứ ba là những buổi học quân sự. Quân sự cũng là môn học mới các teen 10 được tiếp xúc. Bạn sẽ được làm quen với những điều lệnh, quân phục, súng trường, mũ cối,… Sẽ rất thú vị khi được trải nhiệm bắn súng, các động tác sử sụng trong chiến trường nhưng sẽ rất nghiêm ngặt và vất vả. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để làm một người lính thực thụ.
Chương trình học nặng hơn: Qua những truyện ngắn trên báo Hoa Học Trò. Hay những bộ phim Hàn Quốc, teen cấp 2 chắc hẳn đang mơ mộng về những mối tình “gà bông” lãng mạn. Hay những buổi đi chơi thả ga không bị bố mẹ quản thúc nữa. Nhưng không! Điều đó chỉ xuất hiện trên phim thôi. Vì vào cấp 3, chương trình học sẽ nặng hơn rất nhiều. Hơn nữa vào cấp 3 còn là bước đệm quan trọng. Đây là thời điểm cho bạn lấy đà thi vào Đại học hoặc muốn đi du học. Các kiến thức THPT, từ môn Toán, Lí, Hóa đến Văn, Sử, Địa,… Đều rất rộng và đòi hỏi bạn phải tư duy nhiều hơn nữa.

Điều đầu tiên, giáo viên cấp 3 sẽ không theo sát bạn như giáo viên cấp 2. Nếu như cấp 2 giáo viên luôn theo sát bạn, đốc thúc, khuyên bạn mỗi khi bạn tụt dốc; lên cấp 3 giáo viên chỉ quan tâm việc xảy ra xung quanh lớp, không gò bó bắt bạn học tập.

Thứ 2, kiến thức cấp 3 nặng hơn kiến thức cấp 2 rất nhiều, đòi hỏi bạn phải có sự tập trung nghe giảng những môn học phụ như Sinh học, Địa lý... ở cấp 2 nhiều khi giáo viên ưu ái không phải học nhưng cấp 3 không học bạn có thể được điểm 0 bất cứ lúc nào.

Thứ 3 là có thể lên cấp 3 bạn sẽ thấy không còn vui như cấp 2 nữa, bạn bè ít hơn này, lớp không được vô tư nói chuyện như cấp 2 này...