Những tờ báo nào vẫn gắn liền với buổi sáng của ông bà bạn?

  1. Văn hóa

Một buổi sáng của ông ngoại mình hồi ông còn sống khá đơn giản: một ly cà phê phin tự rang xay tự pha, một chảo trứng ốp la thêm ít bơ thực vật, một cái bánh mỳ đặc ruột nóng, và một vài tờ báo mới giao buổi sáng bác giao báo kẹp ở cửa. Mình vẫn còn nhớ một vài tờ báo ông vẫn hay đọc khi ngồi ăn sáng ở ghế đá ngoài sân nhà:

Báo An ninh Thủ đô

Báo Đời sống & Pháp luật

Báo Công an nhân dân

Từ hồi ông mất là mình cũng hết nhìn thấy mấy tờ báo này luôn. Lâu lâu mới nhìn thấy nhưng cũng không còn quen thuộc như xưa. Hồi xưa còn hay thấy giấy báo để bọc bánh mỳ. Dạo này cũng không còn thấy nữa rồi.

Có tờ báo nào hiện giờ gia đình, đặc biệt là ông bà của bạn vẫn còn duy trì việc đọc hàng ngày không?

Bạn có bao giờ đọc báo giấy không?

Và lần cuối bạn đọc báo giấy và đặc biệt là những tờ báo chính thống về pháp luật, xã hội như trên là bao giờ?

Từ khóa: 

báo chí

,

báo giấy

,

ngày báo chí việt nam

,

văn hóa

Nhiều năm rồi mềnh ko còn đọc báo giấy nữa, và có vẻ là cả gia đình mình h cũng chẳng còn ai đọc báo giấy nữa, toàn lên mạng đọc tin tức thôi.

Ngày xưa mềnh đọc CAND, ANTD với ANTG (còn có hoa học trò nữa cơ mà cái này ko phải là pháp luật xã hội) và mềnh đọc ngược từ cuối lên đầu. Lý do là mềnh chỉ có hứng thú với truyện cười, đố vui, chuyện lạ đó đây, tin thế giới, công nghệ, các vụ ký án trên thế giới, chiến tranh và 1 số thứ lặt vặt khác , những cái này thì thường là sẽ ở mấy trang cuối. Còn các loại cướp hiếp giết trong nước, rồi các loại đại hội Đảng, hội đồng nhân dân, họp quốc hội... thì mềnh thường ko đọc.

Mềnh vẫn nhớ ngày xưa lâu lâu có người đạp xe đi bán báo dạo, còn h lâu lắm rồi ko thấy nữa.

Trả lời

Nhiều năm rồi mềnh ko còn đọc báo giấy nữa, và có vẻ là cả gia đình mình h cũng chẳng còn ai đọc báo giấy nữa, toàn lên mạng đọc tin tức thôi.

Ngày xưa mềnh đọc CAND, ANTD với ANTG (còn có hoa học trò nữa cơ mà cái này ko phải là pháp luật xã hội) và mềnh đọc ngược từ cuối lên đầu. Lý do là mềnh chỉ có hứng thú với truyện cười, đố vui, chuyện lạ đó đây, tin thế giới, công nghệ, các vụ ký án trên thế giới, chiến tranh và 1 số thứ lặt vặt khác , những cái này thì thường là sẽ ở mấy trang cuối. Còn các loại cướp hiếp giết trong nước, rồi các loại đại hội Đảng, hội đồng nhân dân, họp quốc hội... thì mềnh thường ko đọc.

Mềnh vẫn nhớ ngày xưa lâu lâu có người đạp xe đi bán báo dạo, còn h lâu lắm rồi ko thấy nữa.

Thời thơ ấu của mình gắn liền với báo giấy, vì ông ngoại mình làm việc có rất nhiều báo, mà hồi đó ít thứ chơi nên mình ngấu nghiến đọc tất cả những thứ báo trong nhà. Nhớ nhất các tờ báo:

  • Báo Nhân dân


  • Báo Đại Đoàn Kết : tờ báo này giờ mình ko còn thấy bản báo giấy nữa
  • Báo Nông Nghiệp
  • Báo Kiến Thức Gia đình (quyển vuông vuông như quyển sổ) : 1 dạng tạp chí mini hồi đó . Quyển này hồi này cũng k thấy nhiều nữa
  • Tạp chí Văn nghệ
  • Báo Lao động

Mình hay đọc ngược từ dưới lên (mặt sau đọc trước) - lý do mặt sau cùng của tờ báo là những nội dung liên quan đến tin thể thao, bóng đá, giải trí, truyện cười. Đọc hết những tin đó rồi hết cái đọc mới đọc tin tức, những nội dung xã hội khác.

Đó là báo của ông, còn báo của mình như Hoa học trò, Mực tím, họa my, Nhi đồng mình vẫn đọc hết nha

Từ khi học đại học, bắt đầu từ 2008 thì mình gần như không đọc báo giấy nữa; thi thoảng về nhà thấy trên bản vẫn có mấy tờ báo như:

  • Giáo dục thời đại
  • Phụ Nữ

Mình vẫn thi thoảng giở qua.

Nếu bây giờ ông ngoại mình vẫn còn sống; ông vẫn đọc báo trên internet & chắc chắn vẫn đọc báo giấy, vì ông có thói quen viết lại, note lại những gì hay - thói quen này ông giữ từ khi ông còn làm việc mà sau này mình chưa học được.