Niềm tin vào Chúa so với tin vào những nhân vật như Ông già Noel, Chị Hằng, Chú Cuội,... khác nhau như thế nào?

  1. Tôn giáo

  2. Tâm linh

Không có ý xúc phạm gì, nhưng điều gì làm nên sự khác biệt giữa tin vào sự tồn tại của húa so với những nhân vật tưởng tượng cho trẻ em nhỉ? Mình thấy chúng đều là niềm tin vào 1 nhân vật ko thể chứng minh là có thật để sống tốt đẹp hơn.

Từ khóa: 

chúa

,

niềm tin

,

tôn giáo

,

tâm linh

Chúa và chú Cuội khác nhau vì 1 bên thuộc tôn giáo, bên kia là tín ngưỡng.

Cả 2 đều khiến chúng ta tin vào mặc dù chẳng trông thấy bằng xương bằng thịt, có chăng chỉ qua lời kể. Nhưng họ lại khiến chúng ta điều chỉnh hành vi theo, nôm na là tin và tôn thờ, kiểu vậy.

Nhưng khác biệt là rất lớn. Như đã nói, Chúa là tôn giáo, có 1 giáo chủ là Đức Chúa, giáo lý, giáo luật và chúng ta là những tín đồ thì phải tuân theo những cái đó.

Chú Cuội thì chẳng đứng đầu của cái gì cả, có chăng chỉ là chính Chú, ko có lời khuyên răn, điều chỉnh nào đối với người tin là có chú.

Nên cái khác nhau chính là việc người ta ngoài tin là có thật thì còn tôn thờ Đức Chúa, nghe theo những lời dạy của Chúa, chấp nhận những quy định trong tôn giáo của Chúa, nói đơn giản là "theo" chính Đức Chúa.

Còn chú Cuội, chỉ tin là chú có thật, có thể rút ra bài học từ câu chuyện về chú, nhắc đến chú vào đêm Trung Thu và chỉ có vậy. Chẳng có ai "theo" chú Cuội cả.

Trả lời

Chúa và chú Cuội khác nhau vì 1 bên thuộc tôn giáo, bên kia là tín ngưỡng.

Cả 2 đều khiến chúng ta tin vào mặc dù chẳng trông thấy bằng xương bằng thịt, có chăng chỉ qua lời kể. Nhưng họ lại khiến chúng ta điều chỉnh hành vi theo, nôm na là tin và tôn thờ, kiểu vậy.

Nhưng khác biệt là rất lớn. Như đã nói, Chúa là tôn giáo, có 1 giáo chủ là Đức Chúa, giáo lý, giáo luật và chúng ta là những tín đồ thì phải tuân theo những cái đó.

Chú Cuội thì chẳng đứng đầu của cái gì cả, có chăng chỉ là chính Chú, ko có lời khuyên răn, điều chỉnh nào đối với người tin là có chú.

Nên cái khác nhau chính là việc người ta ngoài tin là có thật thì còn tôn thờ Đức Chúa, nghe theo những lời dạy của Chúa, chấp nhận những quy định trong tôn giáo của Chúa, nói đơn giản là "theo" chính Đức Chúa.

Còn chú Cuội, chỉ tin là chú có thật, có thể rút ra bài học từ câu chuyện về chú, nhắc đến chú vào đêm Trung Thu và chỉ có vậy. Chẳng có ai "theo" chú Cuội cả.