Ông Rùa trưng cầu dân ý về nhu cầu học và rèn luyện kỹ năng viết?

  1. Giáo dục

  2. Phong cách sống

Chào mọi người,

Tôi là Ông Rùa, người vừa quen vừa lạ đối với các bạn trên Noron. Hiện tại Ông Rùa đang hoạt động chính trong mảng giáo dục và sáng tác văn, và đã từng tổ chức nhiều workshops, seminars liên quan đến nội dung ngôn ngữ học, kỹ năng tư duy, kỹ năng viết tại nhiều tổ chức xã hội, giáo dục, và cả trên Noron.

Trong thời gian tới, Ông Rùa mong muốn thiết kế một khoá học về kỹ năng viết ngắn hạn dành cho quý các bạn trên Noron. Tuy nhiên, Viết là một hoạt động siêu cá nhân, nên nhu cầu học viết cũng rất đa dạng giữa mọi người. Do đó, Ông Rùa đặt câu hỏi này với mong muốn lắng nghe nhiều hơn về nhu cầu học và rèn luyện kỹ năng viết của các bạn để giúp chuẩn bị, thiết kế khoá học được hiệu quả hơn.

Cám ơn các bạn đã ghé thăm và để lại những chia sẻ!

Từ khóa: 

kỹ năng viết

,

giáo dục

,

phong cách sống

Chào bạn, mình thích viết nè.

- Mình thì thích viết để mục đích xây dựng thương hiệu cá nhân, lâu lâu thì cũng nhận một vài job kiếm chút đỉnh, đối với mình viết là công cụ, là phần bổ trợ để phục vụ cho công việc chính của mình là sale. 

- Thỉnh thoảng mình dành thời gian share mấy bài viết dạng storytelling trên các group.

- Mình thấy thiếu người đồng hành viết cùng, thời gian trau chuốt bài viết không nhiều nên mỗi lần viết là cứ đăng đại trên các group. Nên chất lượng bài viết khá kém. Mình cũng đã học viết content SEO, content social. Còn viết lách thì chưa.

- Mình viết kiếm tiền từ khách ưa chuộng còn viết lách mình lại tệ. Mong nếu có cơ hội sắp tới mình xin nhận làm đệ tử của bạn.

 Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉Nhớ cho mình xin lượt follow. Cảm ơn bạn nhiều ^^

Trả lời

Chào bạn, mình thích viết nè.

- Mình thì thích viết để mục đích xây dựng thương hiệu cá nhân, lâu lâu thì cũng nhận một vài job kiếm chút đỉnh, đối với mình viết là công cụ, là phần bổ trợ để phục vụ cho công việc chính của mình là sale. 

- Thỉnh thoảng mình dành thời gian share mấy bài viết dạng storytelling trên các group.

- Mình thấy thiếu người đồng hành viết cùng, thời gian trau chuốt bài viết không nhiều nên mỗi lần viết là cứ đăng đại trên các group. Nên chất lượng bài viết khá kém. Mình cũng đã học viết content SEO, content social. Còn viết lách thì chưa.

- Mình viết kiếm tiền từ khách ưa chuộng còn viết lách mình lại tệ. Mong nếu có cơ hội sắp tới mình xin nhận làm đệ tử của bạn.

 Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉Nhớ cho mình xin lượt follow. Cảm ơn bạn nhiều ^^

Trong khoảng 2 năm nay em bắt đầu hứng thú với những con chữ. Em bắt đầu đọc những cuốn sách hay ngôn tình... nó khiến cuộc sống của em mới mẻ hơn, chẳng hiểu từ bao giờ em lại thích những con chữ như vậy. Và rồi em thích viết, em nghĩ những con chữ sẽ giúp mọi người hiểu em hơn.
Và giờ em muốn trở thành một nhà văn, em đang suy nghĩ, lập ra cho mình cách viết sử dụng từ ngữ truyền tải mọi người dễ hiểu hơn. Vì trước đó em rất kém về mảng viết và cách truyền tải ngôn ngữ rất tệ có khi họ không hiểu ý của em muốn nói gì.

Ngoài các bài viết đã được đăng trên Noron, các bạn có thể tham khảo thêm blog của Ông Rùa tại: 

- Facebook:

- Wordpress (đang xây dựng): 

https://grandpatortoise.wordpress.com

 

Em đang tìm hiểu và mong muốn mở website blog cá nhân nhưng còn vướng mắc 1 số câu hỏi chưa tìm được câu trả lời ạ:

  1. Kỹ thuật viết chuẩn SEO, bài PR và cách viết bài thu hút cho từng nền tảng (website, MXH,...)
  2. Cách xây dựng tính cá nhân trong từ bài viết
  3. Làm thế nào để có người đọc tìm đến website của mình?
  4. Làm thế nào để xây dựng được sự nghiệp viết lách của riêng mình?

Với mình viết đơn giản là "khi lời nói trở nên bất lực thì con chữ sẽ giúp bạn làm điều đó". 1 bài viết hay là 1 bài viết dễ hiểu, truyền tải đúng thông điệp, mục tiêu của người viết, không cần những câu từ cầu kỳ hoa lệ. Để viết được hay thì cần nhiều vốn từ, vốn kiến thức, cần sự chọn lọc và tư duy sắc bén, tránh lan man và đi lạc đường. Đọc nhiều, xem nhiều, trải nghiệm cuộc sống thật nhiều, viết thật nhiều và chịu khó tương tác trên Noron là dần sẽ viết được hay thôi Ông Rùa nhỉ :D