Phụ nữ có cần đàn ông để sống hạnh phúc thật sự?

  1. Tâm lý học

Mình thấy nhan nhản trên mạng xã hội những vụ đánh ghen hút view, like và share, kèm theo đó là những comment và status đại loại như "Phụ nữ chỉ cần xinh đẹp, giỏi giang và kiếm ra tiền, còn đàn ông có hay không không quan trọng", "Kết hôn rồi sẽ trắng mắt ra", rồi "Hy sinh cho lắm vào những chẳng được gì, đến cuối cùng chỉ có phụ nữ mới tự yêu lấy bản thân mình".

Và mình cảm thấy điều đó thật phiến diện, cào bằng. 

Bạn có bao giờ để ý rằng, chỉ những người gặp bất hạnh trong tình yêu/ hôn nhân mới đem chuyện của mình lên mạng xã hội than thở, áp đặt câu chuyện của mình cho những người khác? Trong khi chưa bao giờ có một status nhìn nhận về phần lỗi của mình trong chuyện tan vỡ. Người ta nhìn vào kết quả, để đánh giá cả một quá trình.

Còn những người tìm được tình yêu thật sự ở đâu? Họ bận hạnh phúc rồi. Họ chọn cách giữ niềm vui cho riêng mình, và không lên tiếng.

Đàn ông hay đàn bà đến cuối cùng vẫn cần nhau để đi tiếp một đoạn đường dài. Tình yêu giúp người ta trưởng thành và cảm thấy được sống trọn vẹn. Sống là để sống, chứ không phải để tồn tại. 

Dĩ nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, nếu có những người thật sự không may mắn trên đường tình, vẫn xin chúc mừng họ vì tình yêu không nằm trong hình hài của một người đàn ông hay đàn bà, tình yêu có ở khắp nơi, muôn hình vạn trạng. Quan trọng là bạn phải giữ được sự lạc quan trong tâm hồn, rồi một ngày tình yêu sẽ gõ cửa với những ai xứng đáng. 

Còn bạn nghĩ thế nào về điều này? Mình muốn lắng nghe câu chuyện của các bạn.

be-happy
Từ khóa: 

tình yêu

,

phong cách sống

,

tâm sự

,

tâm lý học

Mình nghĩ chẳng có mối quan hệ nào hoàn hảo 100% , và lựa chọn nào, hạnh phúc nào cũng phải hy sinh một chút nào đó , trả bằng một cái giá nào đó.

Mình vẫn nghĩ rằng phụ nữ hay đàn ông thì một trong những giá trị và hạnh phúc họ tìm kiếm trong cuộc sống là "Nơi mình thuộc về"

Khi còn nhỏ, khi còn trẻ , khi có bố mẹ thì chúng ta có gia đình của mình, có bố mẹ là "Nơi thuộc về" . Đến độ tuổi trưởng thành nào đó, chúng ta cần tìm kiếm những "life partner" có thể trở thành "Nơi thuộc về" của mình.  Một nửa còn lại đó giúp cuộc sống của mọi người được fullfill hơn. Nhưng không có nghĩa là 100% tất cả phải bất chấp để tìm kiếm "1 người đàn ông"

Cuối cùng chỉ bản thân mỗi người mới biết mình nên lựa chọn gì, tại thời điểm nào ưu tiên cái gì & người nào may mắn sẽ tìm được một nửa còn lại. Có người này người kia , mình không trả lời được chính xác câu hỏi của bạn. Mình chỉ biết bản thân mình nghĩ mình cần người đàn ông của mình, nhưng chưa biết người đó ở đâu và khi nào xuất hiện thôi :)) 

btw, khi họ chưa xuất hiện mình vẫn có thể hạnh phúc theo 1 vài cách nào đó ;) 

Trả lời

Mình nghĩ chẳng có mối quan hệ nào hoàn hảo 100% , và lựa chọn nào, hạnh phúc nào cũng phải hy sinh một chút nào đó , trả bằng một cái giá nào đó.

Mình vẫn nghĩ rằng phụ nữ hay đàn ông thì một trong những giá trị và hạnh phúc họ tìm kiếm trong cuộc sống là "Nơi mình thuộc về"

Khi còn nhỏ, khi còn trẻ , khi có bố mẹ thì chúng ta có gia đình của mình, có bố mẹ là "Nơi thuộc về" . Đến độ tuổi trưởng thành nào đó, chúng ta cần tìm kiếm những "life partner" có thể trở thành "Nơi thuộc về" của mình.  Một nửa còn lại đó giúp cuộc sống của mọi người được fullfill hơn. Nhưng không có nghĩa là 100% tất cả phải bất chấp để tìm kiếm "1 người đàn ông"

Cuối cùng chỉ bản thân mỗi người mới biết mình nên lựa chọn gì, tại thời điểm nào ưu tiên cái gì & người nào may mắn sẽ tìm được một nửa còn lại. Có người này người kia , mình không trả lời được chính xác câu hỏi của bạn. Mình chỉ biết bản thân mình nghĩ mình cần người đàn ông của mình, nhưng chưa biết người đó ở đâu và khi nào xuất hiện thôi :)) 

btw, khi họ chưa xuất hiện mình vẫn có thể hạnh phúc theo 1 vài cách nào đó ;) 

Mình đồng ý với quan điểm đàn ông và phụ nữ luôn cần có nhau, 2 bên tương hỗ và bổ sung lẫn nhau, thiếu 1 trong 2 là ngay lập tức nhân loại sẽ mất cân bằng. Và thực tế thì sự mất cân bằng đó đc thể hiện rất rõ vào thời buổi hiện đại ngày nay.

Ngày xưa (xã hội nguyên thủy) đàn ông lo việc cơ bắp, việc nặng, phụ nữ lo việc sinh nở. 2 giới ko ai tranh giành ai đc, ko ai thay thế vai trò của ai đc. 

Về sau này khi các cuộc CM công nghiệp ra đời, chức năng của đàn ông dần bị thay thế bởi máy móc và các hệ thống như công an, cảnh sát, quân đội... --> bắt đầu mất cân bằng giới --> xuất hiện các phong trào xã hội như nữ quyền --> xuất hiện các hệ tư tưởng như "a woman needs a man like a fish needs a bicycle" (đây có lẽ cũng là vấn đề mà chủ thớt đặt ra?) --> sự ra đời của các nhóm Feminists tôn sùng nữ giới và tẩy chay đàn ông.

Bạn có thể tham khảo bài viết của mình về phong trào nữ quyền tại đây: 

Ko dừng lại ở đó, với cuộc CM công nghiệp lần thứ 4 hiện nay, chúng ta tiếp tục có thêm những "phát minh" như robot tình dục, công nghệ phôi thai nhân tạo (artificial womb) --> đến lượt vai trò của người phụ nữ bị thay thế --> sự ra đời của các hội đàn ông (vd: MGTOW) tẩy chay phụ nữ, vì họ đã tìm đc những sự lựa chọn khác, thông qua công nghệ.

Đó là lý do khiến việc thiết lập các mối quan hệ nam nữ trong xã hội hiện đại trở nên thật phức tạp và khó khăn, bởi chúng ta ko thực sự tin là chúng ta cần nhau. Chúng ta bị khoa học, công nghệ, bị các hệ thống của xã hội hiện đại tách rời khỏi cái chân lý.

Mình cũng đồng ý với thớt là ngoài việc tình yêu mang lại cho chúng ta niềm vui, nó cũng giúp chúng ta ngày một trưởng thành hơn. Với mình thì, tình yêu giúp mình hiểu đc tâm lý của phụ nữ hơn, giúp mình biết cách chăm sóc họ hơn, giúp mình có đc cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống, về sự sống.

Sống là để sống, ko chỉ là để tồn tại.

Vấn đề ở chỗ thế nào là hạnh phúc, với bạn phải tìm được tình yêu "đích thực" của bản thân mới được coi là hạnh phúc, còn với nhiều người khác, sống thoải mái, đi chơi với bạn bè, đi du lịch, tiền bạc dư giả để mua sắm ko phải suy nghĩ gì nhiều là hạnh phúc rồi, có ny hay ko cũng ko quá quan trọng với họ. Bạn cũng đăng áp đặt lý tưởng của bạn lên họ đó thôi.

Bạn nói cũng ko sai, những tình yêu mà kết thúc theo kiểu "họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" thì chẳng còn gì để nói cả. Cái gì để lại cho người ta đau khổ, nuối tiếc, day dứt thì mới có cái để bàn luận, để cho các AHBP vào mổ xẻ phân tích.

Tất nhiên, muốn có được cái gì đó thì phải trả 1 cái giá tương xứng trước đã, một tình yêu kết thúc đẹp cũng thế. Nhưng đáng tiếc rằng, việc trả cái giá này ko chắn chắn sẽ mang lại cho bạn kết quả mà bạn mong muốn. Có nhiều người ko may mắn trong chuyện tc, họ mệt mỏi rồi, ko muốn chơi nữa, chỉ muốn yên yên ổn ổn sống một cách bình lặng thôi. Cái gì mà "rồi một ngày tình yêu sẽ gõ cửa với những ai xứng đáng" đơn thuần là nói nhảm.

Mình nghĩ nếu muốn hạnh phúc thì bản thân bạn phải là một người có thể đem đến hạnh phúc cho người khác

Phụ nữ có cần đàn ông để sống hạnh phúc thật sự? --> NẾU ĐÓ LÀ ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC BIẾT CHĂM LO SUY NGHĨ CHO HỌ HƠN LÀ CHỈ TƯ TƯỞNG KIẾM TIỀN LÀ XONG. SORRY MÌNH VIÊT HOA NHEN :)

Có thể thôi, là hạnh phúc nếu ấm no còn gia đình, còn sau này về già thì dù nhiều bạn cỡ nào đi chăng nữa khi về nhà lủi thủi 1 mình thì đó là 1 sự cô độc bất tận . Bạn hỏi câu này thì có lẽ bạn cũng đã có suy nghĩ về vấn đề này rồi, mình sẽ k khuyên bạn là nên có đàn ông nhưng bạn nên có gia đình, có thể nhận con nuôi để về già có người bầu bạn chẳng hạn

Phụ nữ cần đàn ông để hạnh phúc. Nhưng để có một hạnh phúc thực sự, thì người phụ đó biết cách làm cho người đàn ông của mình hạnh phúc.

Phụ Nữ không cần đàn ông để hạnh phúc. Có nhiều thứ khác có thể làm cho phụ nữ hạnh phúc.

Nhưng

Phụ Nữ cần một người hoàn thiện mình

Phụ Nữ cần một người mình có thể chia sẻ mọi thứ trên đời

Phụ Nữ cần một người bạn.

Và nếu Phụ Nữ cần một đứa trẻ đáng yêu. Và tất cả những thứ đó vô tình hội tụ trên một người và người đó vô tình là đàn ông thì why not?

Đàn ông ít cần phụ nữ hơn phụ nữ cần đàn ông, cô gái có mạnh mẽ mấy vẫn mong muốn có một người yêu thương chẳng qua chưa gặp người phù hợp nên họ tự an ủi bản thân sống một mình rất hạnh phúc.

không. Phụ nữ có thể tìm được, tạo ra được hạnh phúc chứ không phải cứ có đàn ông mới là hạnh phúc thực sự.