Phụ nữ như thế nào thì được gọi là đẹp?

  1. Phong cách sống

  2. Làm đẹp

Từ khóa: 

phụ nữ

,

làm đẹp

,

hạnh phúc

,

phong cách sống

,

làm đẹp

Tôi nghĩ rằng có ba kiểu người phụ nữ đẹp: Một là người mà mọi người thấy đẹp, hai là người tự thấy mình đẹp và thứ ba là kiểu người mà họ thấy mình đẹp và người khác cũng thấy vậy. Người mà mọi người đều thấy đẹp tức là sức hút về vẻ đẹp ngoại hình. Vẻ đẹp đó có thể đến từ khuôn mặt, vóc dáng hay phong cách trang điểm, kiểu tóc, cách ăn mặc thời thượng. Vẻ đẹp đó mang tính cuốn hút ngay tức thì đối với đa số mọi người, điều này không có gì phải bàn cãi được. Người tự thấy mình đẹp là nghĩa là ngoài vẻ đẹp ra họ còn sở hữu sự tự tin, sự yêu thương chăm sóc bản thân. Vẻ đẹp của họ có thể không xuất phát nhiều từ khuôn mặt mà toát ra từ phong cách, từ thần thái, từ thái độ lời nói khiến cho người khác cảm thấy họ đẹp, và đẹp theo một cách riêng. Và hơn hết, họ chính là người tạo nên vẻ đẹp ấy của riêng mình chứ không chỉ phụ thuộc và các yếu tố vẻ đẹp bẩm sinh hay các tiêu chuẩn về xinh đẹp của xã hội. Còn kiểu người đẹp thứ ba tất nhiên là sự kết hợp giữa hai kiểu người đầu tiên. Một người đẹp, tự biết mình đẹp và luôn nỗ lực vì điều đó để vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại mình mà còn toát ra từ tâm hồn, từ phong cách ứng xử. Đó là người mà không chỉ biết tạo dựng gu thời trang cuốn hút, trang điểm, chăm sóc da đúng cách mà còn không ngừng hoàn thiện về tri thức và nhân cách. Thật ra từ "đẹp" mang rất nhiều sắc thái chứ không chỉ nhắm vào yếu tố ngoại hình. Có những người phụ nữ đẹp mà vè đẹp đó cũng không cần nhiều người công nhận, ví dụ như người bạn yêu thương, bạn thấy họ đẹp, bạn không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của họ từ bên trong. Còn người mà bạn không dành nhiều tình cảm thì dù có đẹp thật, thì cũng khó lòng bạn ghi nhớ mãi người ta. Tựu chung lại cái đẹp nằm trong mắt người nhìn và vẻ đẹp thì không nên cần một định nghĩa chung. Vẻ đẹp mà đến từ sự cảm nhận, đồng cảm thì mới là vẻ đẹp bền bỉ nhất!Đó là quan điểm của tôi, không biết có ai cùng quan điểm với mình không nhỉ?
Trả lời
Tôi nghĩ rằng có ba kiểu người phụ nữ đẹp: Một là người mà mọi người thấy đẹp, hai là người tự thấy mình đẹp và thứ ba là kiểu người mà họ thấy mình đẹp và người khác cũng thấy vậy. Người mà mọi người đều thấy đẹp tức là sức hút về vẻ đẹp ngoại hình. Vẻ đẹp đó có thể đến từ khuôn mặt, vóc dáng hay phong cách trang điểm, kiểu tóc, cách ăn mặc thời thượng. Vẻ đẹp đó mang tính cuốn hút ngay tức thì đối với đa số mọi người, điều này không có gì phải bàn cãi được. Người tự thấy mình đẹp là nghĩa là ngoài vẻ đẹp ra họ còn sở hữu sự tự tin, sự yêu thương chăm sóc bản thân. Vẻ đẹp của họ có thể không xuất phát nhiều từ khuôn mặt mà toát ra từ phong cách, từ thần thái, từ thái độ lời nói khiến cho người khác cảm thấy họ đẹp, và đẹp theo một cách riêng. Và hơn hết, họ chính là người tạo nên vẻ đẹp ấy của riêng mình chứ không chỉ phụ thuộc và các yếu tố vẻ đẹp bẩm sinh hay các tiêu chuẩn về xinh đẹp của xã hội. Còn kiểu người đẹp thứ ba tất nhiên là sự kết hợp giữa hai kiểu người đầu tiên. Một người đẹp, tự biết mình đẹp và luôn nỗ lực vì điều đó để vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại mình mà còn toát ra từ tâm hồn, từ phong cách ứng xử. Đó là người mà không chỉ biết tạo dựng gu thời trang cuốn hút, trang điểm, chăm sóc da đúng cách mà còn không ngừng hoàn thiện về tri thức và nhân cách. Thật ra từ "đẹp" mang rất nhiều sắc thái chứ không chỉ nhắm vào yếu tố ngoại hình. Có những người phụ nữ đẹp mà vè đẹp đó cũng không cần nhiều người công nhận, ví dụ như người bạn yêu thương, bạn thấy họ đẹp, bạn không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của họ từ bên trong. Còn người mà bạn không dành nhiều tình cảm thì dù có đẹp thật, thì cũng khó lòng bạn ghi nhớ mãi người ta. Tựu chung lại cái đẹp nằm trong mắt người nhìn và vẻ đẹp thì không nên cần một định nghĩa chung. Vẻ đẹp mà đến từ sự cảm nhận, đồng cảm thì mới là vẻ đẹp bền bỉ nhất!Đó là quan điểm của tôi, không biết có ai cùng quan điểm với mình không nhỉ?

Có vẻ đẹp về ngoại hình và vẻ đẹp bên trong tính cách. Vẻ đẹp bề ngoài như là một "cái khuôn" mà xã hội đặt ra nên rất có lợi trong nói chuyện xã giao và gây ấn tượng ban đầu. Vẻ đẹp bên trong thì nó có gì đó rất riêng như là tính cách, đạo đức, văn hoá, học thức, trình độ, duyên dáng, v.v. Có người đẹp cả trong lẫn ngoài, cũng có người không có cả hai, nhưng cái đó phụ thuộc vào người xem để mà nhận xét. Những vẻ đẹp này không chỉ đúng với phụ nữ mà đàn ông cũng vậy.

Câu hỏi bẫy nên
Văn mẫu đây
Sách bút đâu chép nhanh anh em