[Quan điểm của bạn] Công bằng suy cho cùng chỉ là giấc mơ của kẻ yếu?

  1. Phong cách sống

Mới đây em có xem một bộ phim ngắn mới về khía cạnh thành công trong cuộc sống, đại ý là chúng ta sẽ không biết câu chuyện phía sau thành công của mỗi con người. Và trong bộ phim đó có nói đến vấn đề công bằng và để mong muốn thành công thì không thể nghĩ tới việc sẽ có được công bằng cho tất cả.
media-object
“Đó là cách xã hội vận hành, và mình sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó. Vậy tại sao không trở thành kẻ mạnh? Tại sao vẫn cứ làm kẻ yếu và tiếp tục chạy theo một sự công bằng không có thật?”
Mọi người nghĩ sao về câu nói trên ạ?
Từ khóa: 

người thành công

,

kẻ yếu

,

công bằng

,

xã hội

,

phong cách sống

Đúng đấy bạn ạ. Chỉ những người yếu kém mới mong có sự công bằng thôi. Chứ ng mạnh chả bao giờ nhắc đến công bằng. Có ông vua nào, khi không, ko có áp lực, ko có đảo chính, ko có tiếm quyền,... lại từ bỏ Vương quyền mà đi bầu cử không? Chỉ có đám dân đen bị áp bức mới đòi hỏi việc đó thôi.
Có công ty nào lớn mà ko hạ giá để ép chết các công ty nhỏ. Và cũng chỉ có các công ty nhỏ mới yêu cầu mấy ông lớn kia chơi công bằng đi chứ sao lại chơi xấu như vậy.
Nước mạnh đem cả triệu quân với súng ống, tên lửa sang áp đảo nước nhỏ chứ chả ai dàn quân 1 đánh 1 cả.
Tất cả, ai cũng vì lợi ích bản thân, làm sao có chuyện công bằng đc. Chỉ có ng thua thế mới mong có công bằng, nhưng những kẻ yếu đó, khi mạnh lên rồi thì cái công bằng họ yêu cầu trc đây giờ sẽ chẳng bao giờ đc nhắc đến nữa.
Trả lời
Đúng đấy bạn ạ. Chỉ những người yếu kém mới mong có sự công bằng thôi. Chứ ng mạnh chả bao giờ nhắc đến công bằng. Có ông vua nào, khi không, ko có áp lực, ko có đảo chính, ko có tiếm quyền,... lại từ bỏ Vương quyền mà đi bầu cử không? Chỉ có đám dân đen bị áp bức mới đòi hỏi việc đó thôi.
Có công ty nào lớn mà ko hạ giá để ép chết các công ty nhỏ. Và cũng chỉ có các công ty nhỏ mới yêu cầu mấy ông lớn kia chơi công bằng đi chứ sao lại chơi xấu như vậy.
Nước mạnh đem cả triệu quân với súng ống, tên lửa sang áp đảo nước nhỏ chứ chả ai dàn quân 1 đánh 1 cả.
Tất cả, ai cũng vì lợi ích bản thân, làm sao có chuyện công bằng đc. Chỉ có ng thua thế mới mong có công bằng, nhưng những kẻ yếu đó, khi mạnh lên rồi thì cái công bằng họ yêu cầu trc đây giờ sẽ chẳng bao giờ đc nhắc đến nữa.
Cũng ko sai, cái gọi là công bằng của kẻ yếu cũng là kẻ mạnh ban cho thôi. Tuy nhiên, cả đám kẻ yếu nếu kết hợp lại thì cũng khá là mạnh và là mối đe đọa, thế nên kẻ mạnh nắm quyền trong tay thường là sẽ chia cho kẻ yếu 1 ít lợi ích và quyền lực để đội đấy cảm thấy "công bằng". Ngoài ra thì có bài kích động cho bọn yếu yếu mâu thuẫn đánh lẫn nhau nữa.

Ai cũng muốn công bằng, bất kể đó là kẻ yếu hay mạnh. Không ai nắm cả thế giới này, thế nên đó sẽ là một đám người, họ sẽ ra những luật cho chính họ, để làm gì, đương nhiên là bảo đảm lợi ích công bằng cho mỗi thành viên. Cho nên công bằng ở đây là nhu cầu của mỗi người, và nó cũng mang tính không rõ ràng, bởi vì công bằng được phán định bởi mỗi người, người thì ích kỷ nên không có công bằng nào được tất cả mọi người chấp nhận, nên công bằng chỉ có thể tính là tương đương công bằng thôi. Về kẻ yếu và mạnh, như đoạn đầu mình nói đó, định nghĩa yếu và mạnh nó cũng như công bằng, nó chỉ mang tính tương đương, đối với một con mèo con thì tất cả loài người đều là kẻ mạnh. Đối với một con kiến thì con mèo đó lại là một kẻ mạnh mẽ, nên cái câu slogan của bộ phim đó chỉ là một câu quảng cáo thôi, nó không có ý nghĩa thực tế, không phải đạo lý mà nó là nói nhảm.

Mình nghĩ xã hội đang rất công bằng rồi, tất nhiên là vẫn có những sự bất công nhưng không đáng kể. Những người giàu có thành công, họ đều tài giỏi hơn người, lao động cật lực và họ xứng đáng với điều đó.
Cá nhân mình chỉ thấy những kẻ vừa ngu vừa hèn mới hay đòi hỏi mà thôi. Xã hội công bằng mà họ muốn là như thế nào? Như thời nguyên thủy cùng ăn cùng làm cùng hưởng? Hay như thời bao cấp, htx của VN, xã hội kiểu đấy mới là xã hội bất công nhất mà mình biết. Khi mà những kẻ ngu dốt, lười biếng lại vẫn được hưởng thành quả như những người chăm chỉ khác, điều đó thật quá bất công.
Những người giàu nộp rất nhiều thuế, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, họ luôn muốn giúp đỡ người khác. Còn những người nghèo thì khôn lỏi, lười biếng, suốt ngày đồi ngồi mát ăn bát vàng.
1 câu quote nhưng 2 số phận. Nhớ khi xưa Khá Bảnh cũng có câu " Trong xã hội này không có chuyện đúng sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu " :'( mà giờ thì cậu Khá đi đời cũng được mấy tháng rồi :<
Vậy bạn phải mạnh lên để đảm bảo công bằng cho chính minh và người khác, chứ không nên chỉ ngồi than vãn