Quản lý thời gian - Không nên mất thời gian với những mối quan hệ không hiệu quả

  1. Phong cách sống

Phải đến 30 tuổi tôi mới hiểu, chỉ có người tài giỏi mới có được quan hệ xã hội có ích, còn thanh xuân có nhiều “bạn bè” thì cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao vô bổ

m.cafebiz.vn

Mình có một số người em, họ vẫn thường nói đã "kết nối" được với toàn nhân vật khủng, giám đốc này, nhà đầu tư kia, quan chức nọ. Tôi vẫn chỉ cười.

Từ khóa: 

phong cách sống

Cũng đúng nhưng mà cũng không đúng.

Thứ nhất cái này ở Trung Quốc, bên đó thế nào ko biết chứ VN nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ. Quan hệ dù ko thân nhưng nếu có chuyện thì hỏi 1 người đã biết và hỏi 1 người chưa từng gặp, khác nhau xa lắm.

Thứ hai, 1 vài cái ví dụ không thể đại diện cho tất cả, vì con người có ng này ng nọ. Gặp người nhiệt tình thì nhờ mà gặp ng ko nhiệt tình thì chỉ trách vận đen thôi.

Thứ ba, có mối quan hệ nhưng ko nhờ đc, chưa chắc vì mối quan hệ ấy ko tốt mà vì mối quan hệ của mình chưa đủ để ng ta giúp hoặc công việc mình nhờ quá sức ng ta.

1 ví dụ đơn giản thôi, tất nhiên cũng không đại diện cho tất cả. Mình làm xây dựng, 1 lần mình và sếp mới tới công trình ở một chỗ mới. Ko biết phải nhờ điện, nhờ nước rồi gửi đồ tạm ở đâu, vừa hay 2 thầy trò ngồi cf tính thì gặp 1 ng sống gần đó, cách đó 1 năm có nhậu vs sếp và nói chung có ấn tượng tốt vs sếp, giờ sếp nhớ, chụp vào chào hỏi các kiểu, mời cf, xong cuối cùng nhờ gửi đồ, xin điện nước. Ông ta ok liền. Đây là chuyện thật. Bạn nghĩ nếu ko quen ko biết gì mà vào nhà ng ta hỏi xin, có khó không? 1 mối quan hệ xa lắc xa lơ mới biết sơ nhau nhưng đã giải quyết vấn đề. Quan hệ rộng đúng là có thể mất thời gian nhưng cái lợi về sau, bây giờ ko thể thấy hết được.

Trả lời

Cũng đúng nhưng mà cũng không đúng.

Thứ nhất cái này ở Trung Quốc, bên đó thế nào ko biết chứ VN nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ. Quan hệ dù ko thân nhưng nếu có chuyện thì hỏi 1 người đã biết và hỏi 1 người chưa từng gặp, khác nhau xa lắm.

Thứ hai, 1 vài cái ví dụ không thể đại diện cho tất cả, vì con người có ng này ng nọ. Gặp người nhiệt tình thì nhờ mà gặp ng ko nhiệt tình thì chỉ trách vận đen thôi.

Thứ ba, có mối quan hệ nhưng ko nhờ đc, chưa chắc vì mối quan hệ ấy ko tốt mà vì mối quan hệ của mình chưa đủ để ng ta giúp hoặc công việc mình nhờ quá sức ng ta.

1 ví dụ đơn giản thôi, tất nhiên cũng không đại diện cho tất cả. Mình làm xây dựng, 1 lần mình và sếp mới tới công trình ở một chỗ mới. Ko biết phải nhờ điện, nhờ nước rồi gửi đồ tạm ở đâu, vừa hay 2 thầy trò ngồi cf tính thì gặp 1 ng sống gần đó, cách đó 1 năm có nhậu vs sếp và nói chung có ấn tượng tốt vs sếp, giờ sếp nhớ, chụp vào chào hỏi các kiểu, mời cf, xong cuối cùng nhờ gửi đồ, xin điện nước. Ông ta ok liền. Đây là chuyện thật. Bạn nghĩ nếu ko quen ko biết gì mà vào nhà ng ta hỏi xin, có khó không? 1 mối quan hệ xa lắc xa lơ mới biết sơ nhau nhưng đã giải quyết vấn đề. Quan hệ rộng đúng là có thể mất thời gian nhưng cái lợi về sau, bây giờ ko thể thấy hết được.

Em ko đồng ý với ý kiến này lắm, với em kết bạn, chơi với người khác chỉ cần vui là được, việc có lợi gì hay ko, sau này "có ích" gì hay ko ko quan trọng.

Nếu có vấn đề gì xảy ra cần giúp đỡ, ai giúp được thì giúp, ko giúp thì cũng chẳng sao cả, tự tìm cách mà xoay sở thôi. Xét cho cùng thì nó là vấn đề của mình, ko phải vấn đề của họ. Nếu ngay từ đầu mục đích là để kiếm lợi, kiếm sự giúp đỡ từ các mqh ấy thì nó là lợi dụng (lẫn nhau) rồi chứ ko phải là bạn bè đơn thuần nữa, cá nhân e ko thích kiểu này.

Vậy chắc mình là người quản lý thời gian ko hiệu quả rồi, vì mình có khá nhiều mối quan hệ :D

Do tính chất công việc, mình thiên hướng xây dựng đc khá nhiều mối quan hệ, từ bạn bè cho tới công việc.

Xét từ góc độ lợi ích, Phải luôn hiểu rằng, quan hệ nó chỉ có sự ngang bằng khi cả 2 bên đều có khả năng đem lại giá trị cho nhau. Nhưng giá trị hay lợi ích có thể có người chỉ nhìn ngay trước mắt, có người sẽ nhìn nó ở góc độ lâu dài, tiềm năng.

Vì thế, sẽ có những người có những cái nhìn cởi mở hơn, nếu chẳng mất gì nhiều cả, trong khả năng của mình; giúp được cứ giúp; biết thêm được một người cứ biết.

Mối quan hệ nếu muốn tồn tại thì cần phải xây đắp, nên nếu vì 1 chuyện người ta đối xử với mình (mà có khi người ta đang bận thật) rồi sau này đối xử 1-1 thì mệt mình thôi.