Review sách: Gà béo đang bay

  1. Phong cách sống

  2. Sách

https://cdn.noron.vn/2022/07/17/499561862115341669-1658045556.jpg
Cuốn sách tôi muốn nhắc tới ngày hôm nay là cuốn “Gà béo đang bay” của tác giả người Hàn Quốc với bút danh siêu dễ thương: Fat Chick.
Cuốn sách là một trong những món quà sinh nhất kỷ niệm 26 tuổi hồi năm ngoái mình được nhận bởi một người bạn cùng tên chơi với nhau từ thời Đại học. Cảm ơn Lan Hương đã tặng mình cuốn sách nhiều sức sống vậy nha.
“Tôi đã tự hứa với mình khi viết những dòng chữ đầu tiên.
Không được thiếu kiến nhẫn
Không so sánh với người khác rồi tự trách mình
Đặt ra mục tiêu hoàn thành quyển sách mà mình đã bắt đầu này
Và viết một cách chân thành và đồng cảm, dù có thiếu sót
Tôi luôn tâm niệm những lời hứa lúc đầu rồi viết từng chút một.
Dù còn nhiều thiếu sót nhưng tôi mong các bạn sẽ đọc với sự cảm thông lớn lao.
Mong rằng câu chuyện của tôi có thể phần nào an ủi trái tim mỏi mệt của các bạn, dù chỉ là chút ít.”
Đây là trích đoạn trong lời tựa mà tác giả đã viết để căn dặn cho chính bản thân mình, cũng như tự cổ vũ mình kiên trì mỗi ngày, từng chút một.
Khi tôi đọc từng trang sách ấy, tôi tin những gì tác giả muốn gửi đến
- Là lòng chân thành quý giá
- Là sự kiên nhẫn bền bỉ
- Là những lúc muốn bỏ cuộc
- Hay là lúc ngồi khóc tu tu một mình. Tôi đều cảm nhận được!
https://cdn.noron.vn/2022/07/17/5433869001553-1658045710.jpg
Bước đến từng trang, từng trang, chẳng phải câu chuyên ghê gớm lớn lao, chẳng phải dòng quote gây ám ảnh, cũng càng không có lời khuyên nào từ tác giả. Nhưng tôi cảm nhận được từng ảnh đèn, nhịp thở, âm thanh xung quanh cuộc sống thương ngay của tác giả. Nó rất gần gũi với mình. Tác giả đã thật sự làm tốt mục tiêu ban đầu của cô ấy: “Có thể phần nào an ủi trái tim mỏi mệt của các bạn, dù chỉ là chút ít.”
Bạn đã thành công rồi, Fat Chick!
Tôi thật sự được những lời kể của bạn làm an yên trong lòng. Làm tôi thấy mắt trời rạng rỡ. Làm tôi cảm nhận được dòng chữ nhảy nhót trong trang sách. Thúc giục tôi tin tưởng bản thân, yêu đời và trân trọng cuộc sống của chính mình.
Nếu bạn cũng giống tôi, dù chỉ là một chút cảm thấy trái tim đang mệt mỏi. Bạn hãy thử cầm cuốn sách màu vàng rộm này lên đi. Sau đó hít hà mùi sách mới, kiếm một ly trà nóng, một góc bình yên. Và chìm đắm thật sâu vào tâm hồn mình cùng “Gà béo đang bay.”
“Trên đời này không có lựa chọn nào là đúng đắn.
Thế nên cũng chẳng có lựa chọn nào là sai lầm.
Hãy bắt đầu lại dù kết quả có như thế nào.
Hãy dùng cảm thử thách chính mình”
https://cdn.noron.vn/2022/07/17/57419242698607582-1658045794.jpg
Đánh giá chung
Hành văn dịu dàng, du dương, cảm giác như được ru ngủ tâm hồn của mình vậy. Phù hợp với những lúc trái tim khối óc muốn trốn về nơi bình yên.
Hình thức: trình bày gọn gàng, mới lạ. Đoạn văn ngắn gọn dễ đọc.
Cảm ơn tác giả Fat Chick đã mang tâm sự câu chuyện của bạn cho tôi. Tôi thật sự đã được bạn truyền cảm hứng rất nhiều.
Cảm ơn nhà xuất bản AZ Việt Nam đã đồng hành cung cuốn sách này.
Cảm ơn bạn Lan Hương đã tặng cuốn sách siêu dễ thương này cho mình.
Còn chờ đợi gì nữa, mở App Tiki ra nào!
Blog: huongnguyentt.vn

 

 

 

Từ khóa: 

phong cách sống

,

sách

Nghe Podcast tại

Trả lời

Nghe Podcast tại

Chúc bạn một ngày tốt lành!

Đọc bài này của chị em lại nhớ đến "Chuyện con mèo dạy hải âu bay", đây là cuốn sách em thích nhất, thích cực kỳ cực kỳ luôn ấy ạ. Hôm nào đẹp trời em sẽ thử viết một chút về cuốn sách yêu thích này ^_^