Rốt cuộc duyên số có thực sự tồn tại?

  1. Tâm linh

  2. Tâm sự cuộc sống

Người ta thường lấy duyên số như một lý do để biện minh cho kết quả của tình yêu. Gặp nhau do duyên, kết thúc cũng do duyên. Trong khi đó mình nghĩ đi với nhau lâu dài hay không phụ thuộc hoàn toàn vào việc cả 2 bên có phù hợp với nhau hay không chứ chả liên quan gì đến duyên duyên số. Vậy duyên số có thực sự tồn tại? Hay duyên số chỉ là một cái cớ để biện minh cho mọi thứ, đặc biệt là sự đổ vỡ?

Từ khóa: 

tâm linh

,

tâm sự cuộc sống

Hữu duyên hay vô duyên mà nói sau khi kết quả xảy ra thì ai nói chẳng được. Thành thì bảo do duyên, không thành thì nói không có duyên.

Thế nhưng có ai tìm ra được cái duyên trú ngụ ở đâu để kiểm chứng trước khi nó xảy ra?

Người ta thường lấy duyên số như một lý do để biện minh cho kết quả của tình yêu. Gặp nhau do duyên, kết thúc cũng do duyên.
Ý này có thể xem như duyên số là tất định, không thể nào thay đổi được. Điều tất định này chỉ đúng khi mà nó được ghi chép hoặc bằng một hình thức nào đó cho biết trước hết tất cả mọi sự việc.
Giả sử có một người nói họ tin vào duyên số. Tức là họ tin những gì đến và đi đã được định sẵn cho họ. Chứ không phải cái thông tin đó được ghi chép ở đâu đó và họ đọc được rồi tin theo. Vậy thì vấn đề ở đây nó là quay về bản chất của vũ trụ. Cũng như việc nhiều bạn thắc mắc tương lai có được định sẵn chưa vậy. Điều này nói thật là không dám trả lời, đúng ra là không thể trả lời một cách thuyết phục. Bản thân tôi cũng có những thắc mắc tương tự và không thể tự mình trả lời, mà vẫn phải ngóng chờ khoa học từng ngày.
Mọi câu trả lời bây giờ dù là gì đi nữa, thì nó có thể đúng, có thể sai. Tuy nhiên KHÔNG CÓ CÁCH NÀO khẳng định được nó Đúng hay Sai.
Trả lời

Hữu duyên hay vô duyên mà nói sau khi kết quả xảy ra thì ai nói chẳng được. Thành thì bảo do duyên, không thành thì nói không có duyên.

Thế nhưng có ai tìm ra được cái duyên trú ngụ ở đâu để kiểm chứng trước khi nó xảy ra?

Người ta thường lấy duyên số như một lý do để biện minh cho kết quả của tình yêu. Gặp nhau do duyên, kết thúc cũng do duyên.
Ý này có thể xem như duyên số là tất định, không thể nào thay đổi được. Điều tất định này chỉ đúng khi mà nó được ghi chép hoặc bằng một hình thức nào đó cho biết trước hết tất cả mọi sự việc.
Giả sử có một người nói họ tin vào duyên số. Tức là họ tin những gì đến và đi đã được định sẵn cho họ. Chứ không phải cái thông tin đó được ghi chép ở đâu đó và họ đọc được rồi tin theo. Vậy thì vấn đề ở đây nó là quay về bản chất của vũ trụ. Cũng như việc nhiều bạn thắc mắc tương lai có được định sẵn chưa vậy. Điều này nói thật là không dám trả lời, đúng ra là không thể trả lời một cách thuyết phục. Bản thân tôi cũng có những thắc mắc tương tự và không thể tự mình trả lời, mà vẫn phải ngóng chờ khoa học từng ngày.
Mọi câu trả lời bây giờ dù là gì đi nữa, thì nó có thể đúng, có thể sai. Tuy nhiên KHÔNG CÓ CÁCH NÀO khẳng định được nó Đúng hay Sai.

Mình nghĩ mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Gặp nhau thì có lẽ là do duyên, nhưng chắc chắn chia tay không phải do hết duyên mà là hết tình, hết lẽ với nhau. Đôi khi người ta chỉ lấy duyên số ra để an ủi chính mình, dần dần cái gì cũng do duyên số làm mình thấy gượng ép ghê. Duyên số chỉ là một cái vô hình thôi, không thể cầm nắm cũng không thể cảm nhận. Theo một cách nào đó thì mình nghĩ duyên số là niềm tin của con người.

https://cdn.noron.vn/2023/01/07/8449794116102737091296061747401302574366720n-1673081484.jpg