Tại sao bạo lực học đường vẫn còn tiếp diễn khi đã bị lên án rất nhiều?

  1. Giáo dục

Rõ ràng là ta đã nghe quá nhiều về những vụ bạo lực học đường ngày càng nhiều và thiết nghĩ nó sẽ như là một bài học để cả phụ huynh, giáo viên và học sinh cẩn thận hơn trong hành động của mình? Vậy tại sao những vụ bạo lực cứ tiếp diễn hoài như gần đây nhất là vụ cho học sinh tát bạn 231 cái. Thật sự là hơi nản với nền giáo dục hiện tại

Từ khóa: 

giáo dục

Lỗi không phải giáo dục hiện tại, lỗi này cũng không thuộc vào cá nhân bất kì ai. Chỉ tiếc cho bạn là bạn sống trong môi trường xung quanh toàn là những tin tiêu cực mà bạn không muốn tiếp xúc tí nào.

Bạo lực học đường - Mặt xấu của giáo dục vẫn tồn tại cũng giống như cảnh sát nổi, cảnh sát ngầm, hiệp sĩ đường phố đầy ở đó mà vẫn có cướp, xã hội đen, kẻ xấu... Cũng giống như chất lượng đời sống con người được nâng cao nhưng vẫn còn rất nhiều mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ. Cuộc sống không là bức tranh màu trắng, cũng không là bức tranh màu đen tuyền. Cuộc sống thường được ví von như bức tranh màu xám - luôn có sự hiện diện của mặt tốt và mặt xấu, kẻ ác và kẻ thiện... 

Bạo lực học đường không chỉ là vấn nạn của riêng nước mình đâu, nó là vấn đề nhức nhối của toàn thế giới. Bộ phim "13 reasons why" trở thành bộ phim học đường ăn khách nhất lịch sử Mỹ khi đề cập đến vấn đề bắt nạt học đường. Tỉ lệ người Nhật tự tử vì bị bắt nạt trong trường học chiếm cao nhất trong tỉ lệ tự tử và xu hướng càng tăng. Báo chí Hàn cũng vừa phanh phui một câu chuyện một cô bạn lai Phi bị tự tử do 4 bạn cùng lớp bắt nạt gây chấn động toàn dân Hàn. Đất nước nào cũng "đau đầu" với hậu quả riêng do bạo lực học đường gây ra cả. 

Nếu bạn cảm thấy đây là những thông tin tiêu cực, bạn ghét nó và không muốn nhìn nó nữa, bạn có thể nhẹ nhàng lướt ngay khi thấy những thông tin đó, bỏ theo dõi những thông tin đó. Quyền quyết định tiếp thu thông tin nào là tùy thuộc vào bạn. 

Nếu bạn là người muốn chung tay đẩy lùi, hãy theo dõi thông tin bằng một cái đầu lạnh và trái tim nóng. Hãy bình tĩnh theo dõi sự việc với nhiều góc nhìn khác nhau: nạn nhân, kẻ phạm tội, ý kiến của người xung quanh từ những nguồn tin chính thống và đáng tin cậy. 

Bạn không đủ sức để trực tiếp giải quyết vấn đề đó thì chí ít có thể thông tin đến những người xung quanh. Nếu bạn có anh em hoặc bạn bè, hãy chắc rằng họ không là những kẻ bạo hành kế tiếp để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên. Bạn đừng ngại phản đối bạo lực xảy ra chính trong lớp của bạn. Hãy nhìn mọi việc thật bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết hợp lí - có thể đảm bảo an toàn bản thân và cũng chấm dứt chuyện bạo lực. 

Mong nhận phản hồi và ý kiến chia sẻ từ bạn. Cảm ơn bạn đã đọc phản hồi của mình. ^^

Trả lời

Lỗi không phải giáo dục hiện tại, lỗi này cũng không thuộc vào cá nhân bất kì ai. Chỉ tiếc cho bạn là bạn sống trong môi trường xung quanh toàn là những tin tiêu cực mà bạn không muốn tiếp xúc tí nào.

Bạo lực học đường - Mặt xấu của giáo dục vẫn tồn tại cũng giống như cảnh sát nổi, cảnh sát ngầm, hiệp sĩ đường phố đầy ở đó mà vẫn có cướp, xã hội đen, kẻ xấu... Cũng giống như chất lượng đời sống con người được nâng cao nhưng vẫn còn rất nhiều mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ. Cuộc sống không là bức tranh màu trắng, cũng không là bức tranh màu đen tuyền. Cuộc sống thường được ví von như bức tranh màu xám - luôn có sự hiện diện của mặt tốt và mặt xấu, kẻ ác và kẻ thiện... 

Bạo lực học đường không chỉ là vấn nạn của riêng nước mình đâu, nó là vấn đề nhức nhối của toàn thế giới. Bộ phim "13 reasons why" trở thành bộ phim học đường ăn khách nhất lịch sử Mỹ khi đề cập đến vấn đề bắt nạt học đường. Tỉ lệ người Nhật tự tử vì bị bắt nạt trong trường học chiếm cao nhất trong tỉ lệ tự tử và xu hướng càng tăng. Báo chí Hàn cũng vừa phanh phui một câu chuyện một cô bạn lai Phi bị tự tử do 4 bạn cùng lớp bắt nạt gây chấn động toàn dân Hàn. Đất nước nào cũng "đau đầu" với hậu quả riêng do bạo lực học đường gây ra cả. 

Nếu bạn cảm thấy đây là những thông tin tiêu cực, bạn ghét nó và không muốn nhìn nó nữa, bạn có thể nhẹ nhàng lướt ngay khi thấy những thông tin đó, bỏ theo dõi những thông tin đó. Quyền quyết định tiếp thu thông tin nào là tùy thuộc vào bạn. 

Nếu bạn là người muốn chung tay đẩy lùi, hãy theo dõi thông tin bằng một cái đầu lạnh và trái tim nóng. Hãy bình tĩnh theo dõi sự việc với nhiều góc nhìn khác nhau: nạn nhân, kẻ phạm tội, ý kiến của người xung quanh từ những nguồn tin chính thống và đáng tin cậy. 

Bạn không đủ sức để trực tiếp giải quyết vấn đề đó thì chí ít có thể thông tin đến những người xung quanh. Nếu bạn có anh em hoặc bạn bè, hãy chắc rằng họ không là những kẻ bạo hành kế tiếp để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên. Bạn đừng ngại phản đối bạo lực xảy ra chính trong lớp của bạn. Hãy nhìn mọi việc thật bình tĩnh để đưa ra cách giải quyết hợp lí - có thể đảm bảo an toàn bản thân và cũng chấm dứt chuyện bạo lực. 

Mong nhận phản hồi và ý kiến chia sẻ từ bạn. Cảm ơn bạn đã đọc phản hồi của mình. ^^