Tại sao chúng ta thích cá cược? 

  1. Tâm lý học

Chúng ta cá cược vì tham lam, tham lam là bản tính của con người nhưng liệu tham lam có phải là tất cả trong sự hưng phấn tột cùng của cảm giác cá cược hay không?

Có một cuộc thử nghiệm về lòng tham trên nhóm năm người như sau.

  • Ở nhóm đầu tiên luật chơi là họ được cho 20$ mà không làm gì cả, sau đó họ có quyền chọn tiếp tục lấy 20$ đó đưa ra cược. Nếu thắng, họ sẽ có 50$, nếu thua, họ mất hết. 4/5 người này nói rằng họ sẽ không cược nữa và chấp nhận con số 20$.
  • Trong nhóm thứ hai, họ được nhận 50$ ngay từ ban đầu nhưng lấy lại của mỗi người 30$ và nói rằng nếu họ cược 20$ còn lại, họ sẽ có thể lấy lại 50$ của mình. Kết quả là tất cả bọn họ đều chọn tiếp tục cược để lấy lại 50$ của mình.

Với cùng một số tiền 20$ nhưng theo hai hướng tiếp cận khác nhau sẽ cho ra 2 kết quả khác nhau. Ta có thể thấy, con người có xu hướng mạo hiểm hơn với những thứ được thưởng, và sẽ cảm thấy tiếc nếu chúng ta “suýt bỏ lỡ” những gì sắp sửa xảy ra trong tương lai. Ở đây, lòng tham chính là trạng thái muốn nhiều hơn những gì chúng ta đang có, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Với tình hình World Cup đang nóng lên hằng đêm, mình sẽ phân tích hai trường hợp cả khi bạn thắng và thua cược chỉ để nhắc nhở bạn lại câu nói mà anh em ta thường truyền miệng rằng: "Vui thôi, đừng vui quá".

Não bộ của chúng ta cũng giống như một đứa trẻ vậy, nếu chúng ta quá yêu chiều, quá thỏa mãn cái bản ngã cá nhân thì não bộ cũng trở nên tham lam hơn cả. Khi chúng ta tham gia vào một hoạt động đầy sức sống như thắng độ đá bóng, các tế bào thần kinh trong Hệ thống Khen thưởng (Rewarding system) sẽ tạo ra một sứ giả tên là Dopamine, mang lại một chút khoái chí, một chút vui vẻ, một chút thỏa mãn cho người thắng cược. Khi chúng ta trở nên hưng phấn, cơ thể chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và từ đó kích thích não bộ tìm lại sự hưng phấn đó thông qua hành động. Thế là chúng ta, dưới sự soi sáng của dopamine và lòng tham vô tận, chúng ta lại lao vào cá cược, lao vào tìm kiếm hưng phấn cùng sự hưng thịnh của tiền bạc qua những con số dự đoán, qua những bạn chó, mèo, lạc đà vô tội hay được cư dân mạng tin tưởng trao lòng tin để dự đoán tỉ số.

Ngoài ra, khoa học đã tìm thấy tự tương đồng trong việc nghiện ngập và cờ bạc, cũng giống như việc sử dụng thường xuyên chất kích thích để tăng liều lượng dopamine trong não bộ, người đánh cược sẽ thường xuyên tìm kiếm những trò cá cược lớn nhỏ khác nhau để thỏa mãn.

Tương tự như vậy, khi cơ thể đang thích nghi với liều lượng cao dopamine, việc thua cược sẽ gây cảm giác hụt hẫng, thiếu hụt. Cùng với lòng tham và sự đòi hỏi của não bộ, con người sẽ có xu hướng tìm kiếm những cuộc chơi lớn hơn, mang tính rủi ro cao hơn và bắt buộc người tham cược phải mạo hiểm hơn bao giờ hết.

Như vậy, có thể nói lòng tham chính là cái mà ta nhìn thấy được ở những con người đang ngày đêm cá độ bóng đá, tiền bạc chính là thứ chi phối ta, tiền bạc xúc tác sự hưng phấn trong ta và cũng chính là lí do khiến ta có thể tán gia bại sản nếu hoàn toàn không biết điểm dừng. Trên thực tế, có đến 80% người nghiện cờ bạc không tìm kiếm điều trị ngay từ đầu mà thay vào đó họ trở lại nơi thân thuộc hơn với họ, bên chiếc tivi màn hình mỏng cùng với giọng nói quen thuộc của bình luận viên, xung quanh cũng đều là những con người máu lửa, luôn chực chờ đoán trước tỉ số để kiếm thêm chút đỉnh mùa bóng đá. Mình hy vọng trong mùa bóng này chúng ta sẽ xem bóng một cách thật văn minh, hoặc nếu cá cược cũng chỉ nên chơi ở mức độ bạn bè thân thích.

Mình chúc các bạn có một mùa bóng vui vẻ.

 

Từ khóa: 

tâm lý học

,

worldcup2018

,

bóng đá

,

cá cược

,

gambling

,

tâm lý học

Tất nhiên, lòng tham của con người bị thủng, ai mà chẳng muốn tiền free, chẳng phải làm gì cũng có 1 đống tiền.

Nhưng theo mình đấy ko phải là tất cả, khi bạn xem bóng đá chẳng hạn, cảm giác khi bạn xem chay khác hẳn với việc bạn xem và có cá cược gì đó (dù rất nhỏ thôi). Cảm giác hồi hộp, chờ đợi, dõi theo từng đường bóng, cảm giác thót tim khi đối phương tấn công, cảm giác vỡ òa khi đội bạn ủng hộ ghi bàn, cảm giác vui sướng khi chiến thắng, thất vọng khi thua cuộc ..., những cảm giác ấy khiến cho bạn cảm thấy mình còn sống, còn tồn tại.

Hay như lô đề - "lô đề ra đê chỉ còn lại mỗi 2 nghìn ăn bánh mì, hôm sau chết đói phê lòi cả tói", đầy người đủ thông minh để hiểu rằng số tiền họ bỏ ra hàng ngày để "nuôi" 1 con đề hay 1 con lô còn nhiều hơn số tiền mà họ thằng được. Tuy nhiên họ vẫn đánh, vì cuộc sống của họ chẳng có gì để trông đợi cả, cái họ muốn và thích là cảm giác hồi hộp chờ đợi mỗi khi kết quả đề về thôi. Tất nhiên, cũng ko thiếu những lô thủ thực sự vì lòng tham, tìm cách làm giàu nhanh chóng dễ dàng bằng cách này, nhưng hầu hết thì vẫn là "sáng soi, trưa đánh, chiều chờ, cầm tờ kết quả toàn đờ mặt ra" =)).

Tóm lại, theo mình, có nhiều người là vì lòng tham, nhưng có nhiều người cá cược chỉ là để cho vui, thắng cũng được mà thua cũng được, có thêm hứng thú để xem/ chơi thôi.

Trả lời

Tất nhiên, lòng tham của con người bị thủng, ai mà chẳng muốn tiền free, chẳng phải làm gì cũng có 1 đống tiền.

Nhưng theo mình đấy ko phải là tất cả, khi bạn xem bóng đá chẳng hạn, cảm giác khi bạn xem chay khác hẳn với việc bạn xem và có cá cược gì đó (dù rất nhỏ thôi). Cảm giác hồi hộp, chờ đợi, dõi theo từng đường bóng, cảm giác thót tim khi đối phương tấn công, cảm giác vỡ òa khi đội bạn ủng hộ ghi bàn, cảm giác vui sướng khi chiến thắng, thất vọng khi thua cuộc ..., những cảm giác ấy khiến cho bạn cảm thấy mình còn sống, còn tồn tại.

Hay như lô đề - "lô đề ra đê chỉ còn lại mỗi 2 nghìn ăn bánh mì, hôm sau chết đói phê lòi cả tói", đầy người đủ thông minh để hiểu rằng số tiền họ bỏ ra hàng ngày để "nuôi" 1 con đề hay 1 con lô còn nhiều hơn số tiền mà họ thằng được. Tuy nhiên họ vẫn đánh, vì cuộc sống của họ chẳng có gì để trông đợi cả, cái họ muốn và thích là cảm giác hồi hộp chờ đợi mỗi khi kết quả đề về thôi. Tất nhiên, cũng ko thiếu những lô thủ thực sự vì lòng tham, tìm cách làm giàu nhanh chóng dễ dàng bằng cách này, nhưng hầu hết thì vẫn là "sáng soi, trưa đánh, chiều chờ, cầm tờ kết quả toàn đờ mặt ra" =)).

Tóm lại, theo mình, có nhiều người là vì lòng tham, nhưng có nhiều người cá cược chỉ là để cho vui, thắng cũng được mà thua cũng được, có thêm hứng thú để xem/ chơi thôi.

Mình rất thích đọc mấy bài phân tích tâm lý kiểu này, hy vọng trong tương lai bạn sẽ có nhiều bài viết hơn :D

cos vẻ hay