Tại sao chúng ta thường có xu hướng nói dối người thân về những điều bất như ý của chúng ta?

  1. Tâm lý học

 

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình từng nghe một câu nói như thế này: "Khi còn nhỏ, luôn phải nói dối bố mẹ rằng mình không có tiền. Khi lớn lên lại luôn phải nói dối bố mẹ rằng mình vẫn còn tiền". Câu nói đó cũng phần nào có sự liên quan tới câu hỏi của bạn.

Theo mình, chúng ta thường nói dối người thân về những điều bất như ý của chúng ta vì mỗi chúng ta đều biết, người thân đặt rất nhiều kì vọng lên mình. Vậy nên chúng ta hoàn toàn không muốn cho họ biết về những gì chúng ta không đạt được, không làm được hay những khó khăn của chúng ta.

Bên cạnh đó, khi người nhà biết sẽ lo lắng, buồn bã, không tránh khỏi lo âu phiền muộn và luôn đau đáu, canh cánh trong lòng vì chúng ta. Là người thân, dĩ nhiên chúng ta không muốn để họ lo lắng vậy nên không nói ra là cách tốt nhất.

Trả lời

Mình từng nghe một câu nói như thế này: "Khi còn nhỏ, luôn phải nói dối bố mẹ rằng mình không có tiền. Khi lớn lên lại luôn phải nói dối bố mẹ rằng mình vẫn còn tiền". Câu nói đó cũng phần nào có sự liên quan tới câu hỏi của bạn.

Theo mình, chúng ta thường nói dối người thân về những điều bất như ý của chúng ta vì mỗi chúng ta đều biết, người thân đặt rất nhiều kì vọng lên mình. Vậy nên chúng ta hoàn toàn không muốn cho họ biết về những gì chúng ta không đạt được, không làm được hay những khó khăn của chúng ta.

Bên cạnh đó, khi người nhà biết sẽ lo lắng, buồn bã, không tránh khỏi lo âu phiền muộn và luôn đau đáu, canh cánh trong lòng vì chúng ta. Là người thân, dĩ nhiên chúng ta không muốn để họ lo lắng vậy nên không nói ra là cách tốt nhất.

Mình thường hay nói dối rằng mình ổn. Phần sợ người thân của mình lo lắng, phần lại sợ họ đánh giá mình là đã đi sai hướng. Trước bố mẹ mình không ủng hộ mình đi theo nghề content creator bởi vì nghề này nghe có vẻ nhiều "chông gai" và không ổn định. Mà bố mẹ nào cũng muốn con cái của mình sau này có nghề nghiệp ổn đinh. Mình nhất quyết đi theo "lý tưởng" của mình. Thời mình học đại học, mình đi kiếm việc làm thêm và việc cân bằng giữa học và làm là rất khó. Đến khi ra trường, con đường nghề nghiệp của mình cũng rất khó khăn, nhiều thử thách. Call với bố mẹ, mình sợ họ buồn, lo lắng, sợ họ nghĩ rằng mình đã đi sai đường 😢

Có lẽ là khi biết lớn, sợ người thân phải lo lắng, phải khổ nên nói dối dường như trở thành một phản xạ tự nhiên để từ chối sự trợ giúp, chia sẻ từ người thân. Điều này nó trở thành một vòng quanh luẩn quẩn, khi mà ta đang trở thành những gì mà bố mẹ đã từng làm, bố mẹ từng nhường đồ ăn cho chúng ta rồi nói rằng họ no rồi, thường dành những thứ tốt nhất và giấu đi những nỗi khổ.

Để phụ huynh khỏi lo lắng, cái độ tuổi từ 40-50-60 khó ngủ lắm, tốt nhất là cái gì tự xoay xở được thì cứ làm thôi :v Khó quá thì mới than