Tôi cần cách để thoát khỏi sự bứt rứt và tiêu cực này?

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm sự cuộc sống

Chào tôi nghĩ là tôi có thể là thành viên nhỏ nhất trên web tâm sự này nhưng tôi cũng chỉ cần trút bỏ một chút khó chịu trong người.

Chuyện là cách đây vài hôm tôi có siêu âm tim và phát hiện mình bị hở van 3 lá 1/4.Lúc đó tôi rất suy sụp và đã khóc khá nhiều nhưng nhờ động viên của bà và mẹ tôi đã dần phấn chấn và lạc quan trở lại.Nhưng tôi đã có thể lạc quan tiếp cho đến khi tôi đi khám tim lại ở sài gòn, trước khi siêu âm tim tôi vẫn luôn tự bảo bản thân mình là hãy lạc quan và ra về với một tờ giấy kết luận là tôi chỉ bị hở van nhẹ và không ảnh hưởng gì nhiều.Nhưng tất cả như sụp đổ khi tôi nghe hai bác sĩ nói với nhau là tôi bị hở 2 lá nhẹ ,sau khi bước ra khỏi phòng siêu âm cùng tờ giấy kết luận, mọi thứ càng thêm hỗn loạn khi tôi bị chẩn đoán là hở van ba lá 2/4 và hở van 2 lá 1/4.Mọi thứ cứ như là dấu chấm cho cuộc đời tôi, không từ ngữ nào có thể biểu đạt tới cảm xúc và sự hỗn độn trong tôi như này.Mỗi khi nghỉ tới tương lai thì dường như 3 chữ hở van tim đã nuốt gọn suy nghĩ đó, tôi còn quá trẻ. khi nghỉ tới ba mẹ thì lại càng thấy mệt lòng hơn khi nghĩ tới lúc ba mẹ lặn lội xoay tiền để tìm cách cứu chữa tôi khỏi một căn bệnh dường như không thể chữa khỏi ngoại trừ việc thay vẫn tim nhưng giá khá đắt đỏ cùng với phải sử dụng thuốc đông máu cả đời và không thể sống và tận hưởng cuộc đời phía sau như một người bình thường. Càng nghĩ tới tôi càng xúc động. Sau khi viết bài viết này tôi đã cảm thấy đỡ đi phần nào và cũng đã bình tĩnh hơn. Tôi biết tôi đã có thể đã phản ứng thái quá nhưng dù sao thì tôi cũng đã trút bỏ được một phần tâm sự và làm tôi cảm thấy khá hơn một chút.

Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành.

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

tâm sự cuộc sống

Chúc em một buổi chiều tốt lành nhé😊

Em bé đã thực sự dũng cảm khi mạnh mẽ nói lên những suy nghĩ trong lòng. Cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều đúng không em? Và nếu có bất cứ điều gì cần tâm sự hay lo lắng, nhắn tin cho chị nhé, bất cứ lúc nào chị cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng em.

Chị đã đọc hết câu chuyện của em và phần nào hiểu cho những cảm xúc hỗn độn, có sợ hãi, có bất an, lo lắng,...của em lúc này. Chị cũng có câu chuyện như thế, nhưng không phải chị mà là những người thân nhất của chị. Dạo gần đây chính chị cũng đang bất an và khó thở mỗi khi nghĩ đến. Nên là, phản ứng của em không phải là thái quá đâu em ạ, là chúng ta đang bị sốc trước những diễn biến không ngờ của cuộc sống này. Cứ sốc đi, cứ bung xõa cảm xúc của em đi vì chỉ có như thế, em mới có thể bình tĩnh đối mặt.

Chị không biết nhiều về lĩnh vực y học nhưng qua tìm hiểu, chị góp nhặt được một số thông tin như là: nếu chỉ hở từ 2/4 trở xuống thì mức độ không quá nghiêm trọng, tất nhiên em vẫn phải tái khám và theo dõi định kỳ, chú ý đến từng triệu chứng gặp phải để phòng ngừa nguy cơ của thiếu máu cơ tim, thấp tim, biến chứng nhồi máu cơ tim. Nếu hở từ 3/4 trở lên thì mức độ nghiêm trọng hơn, cần phải điều trị tích cực cũng như áp dụng các phương pháp hỗ trợ một cách tối ưu nhất. Nếu bị hở từ 3,5/4 trở lên sẽ mổ để sửa chữa van tim hoặc thay van tim nhân tạo. 

Nên là, em cũng đừng lo lắng quá nhé. Điều em cần lúc này là bình tĩnh trở lại và nếu có thể, đến một bệnh viện uy tín khám lại rồi chờ đợi 1 bản kết quả chính xác nhất. Đồng thời nghe theo những chỉ dẫn của bác sĩ và phải lạc quan lên, không chỉ vì tương lai của em, còn là vì mẹ và bà của em nữa chứ. Cố lên em nhé

Trả lời

Chúc em một buổi chiều tốt lành nhé😊

Em bé đã thực sự dũng cảm khi mạnh mẽ nói lên những suy nghĩ trong lòng. Cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều đúng không em? Và nếu có bất cứ điều gì cần tâm sự hay lo lắng, nhắn tin cho chị nhé, bất cứ lúc nào chị cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng em.

Chị đã đọc hết câu chuyện của em và phần nào hiểu cho những cảm xúc hỗn độn, có sợ hãi, có bất an, lo lắng,...của em lúc này. Chị cũng có câu chuyện như thế, nhưng không phải chị mà là những người thân nhất của chị. Dạo gần đây chính chị cũng đang bất an và khó thở mỗi khi nghĩ đến. Nên là, phản ứng của em không phải là thái quá đâu em ạ, là chúng ta đang bị sốc trước những diễn biến không ngờ của cuộc sống này. Cứ sốc đi, cứ bung xõa cảm xúc của em đi vì chỉ có như thế, em mới có thể bình tĩnh đối mặt.

Chị không biết nhiều về lĩnh vực y học nhưng qua tìm hiểu, chị góp nhặt được một số thông tin như là: nếu chỉ hở từ 2/4 trở xuống thì mức độ không quá nghiêm trọng, tất nhiên em vẫn phải tái khám và theo dõi định kỳ, chú ý đến từng triệu chứng gặp phải để phòng ngừa nguy cơ của thiếu máu cơ tim, thấp tim, biến chứng nhồi máu cơ tim. Nếu hở từ 3/4 trở lên thì mức độ nghiêm trọng hơn, cần phải điều trị tích cực cũng như áp dụng các phương pháp hỗ trợ một cách tối ưu nhất. Nếu bị hở từ 3,5/4 trở lên sẽ mổ để sửa chữa van tim hoặc thay van tim nhân tạo. 

Nên là, em cũng đừng lo lắng quá nhé. Điều em cần lúc này là bình tĩnh trở lại và nếu có thể, đến một bệnh viện uy tín khám lại rồi chờ đợi 1 bản kết quả chính xác nhất. Đồng thời nghe theo những chỉ dẫn của bác sĩ và phải lạc quan lên, không chỉ vì tương lai của em, còn là vì mẹ và bà của em nữa chứ. Cố lên em nhé

Chào bạn,

Mình có thể hiểu tâm trạng và cảm xúc của bạn lúc này. Mình cảm thấy rất tiếc vì bạn còn quá trẻ và căn bệnh này lại quá hiểm nghèo.

Theo mình, bạn nên thả lỏng và thoải mái hơn với bản thân một chút vì trong hoàn cảnh này, sự lo lắng và tiêu cực chỉ làm cho tình hình bệnh tật có thể càng trầm trọng hơn. Sẽ rất khó để chấp nhận nhưng mình nghĩ bạn nên ý thức được sức khỏe của bản thân và có sự điều tiết cảm xúc phù hợp.

Trong thời gian này, bạn hãy cố gắng duy trì trạng thái vui vẻ, thoải mái, tránh cú shock tâm lý. Ngoài ra, hãy tạm thời quên đi việc mình bị bệnh đừng quá đắm chìm trong nó và dành thời gian làm những công việc mình yêu thích như mua sắm, nấu ăn, vẽ tranh,... Hãy nghĩ về những điều tích cực và tốt đẹp, rất nhanh bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này đáng sống và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cảm ơn tất cả, em đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và cũng rất may mắn khi bs có bảo là đây chỉ là hở van sinh lí.không cần thuốc và điều trị, chỉ cần theo dõi và tái khám sau 1 năm.Cảm ơn tất cả mọi người. Và có lẽ em đã có những phản ứng hơi thái quá.kkk😅

Cảm ơn vì những lời động viên và an ủi của mọi người.

Thương mến♥️