Tại sao con gái thường ghen ghét, đố kỵ với nhau hơn là con trai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có một sự thật là nếu trong lớp có nhiều con gái, hoặc một tập thể có nhiều con gái thì drama sẽ nhiều hơn :)). Mấy ông con trai thì trung lập, vô tư và hay đùa nên cũng ít xen vào mấy chuyện của chị em. Tại sao con gái thường hay đố kị, ghen ghét nhau nhỉ? Cần lắm một câu trả lời từ mọi người?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Theo bộ gen của người tiền sử thì đó là bản tính của con cái khi giành giật bạn tình. Nếu như con đực giành giật bạn tình theo kiểu thể hiện vũ lực, cắn xé, chiến đấu với nhau thì con cái sẽ ganh đua với nhau theo một cách khác, đó là việc ghen tị, đấu đá lẫn nhau trên phương diện tinh thần. Theo mình nhớ không nhầm thì là như vậy 😅

Trả lời

Theo bộ gen của người tiền sử thì đó là bản tính của con cái khi giành giật bạn tình. Nếu như con đực giành giật bạn tình theo kiểu thể hiện vũ lực, cắn xé, chiến đấu với nhau thì con cái sẽ ganh đua với nhau theo một cách khác, đó là việc ghen tị, đấu đá lẫn nhau trên phương diện tinh thần. Theo mình nhớ không nhầm thì là như vậy 😅

Cũng không biết lý giải kiểu gì, ngay cả không trong cùng một tập thể. Đơn lẻ thì vẫn sinh ghen ghét và đố kị mà. Như người yêu tôi chẳng hạn, sở thích của tôi có thể cô ấy chả biết rõ đâu, nhưng drama ở đâu, của ai, người đấy tiểu sử như thế nào thì cô ấy biết hết :)) 

Tôi nghĩ là phụ nữ mất quá nhiều thời gian trong việc quan tâm người khác nghĩ gì về mình và mình nghĩ gì về người khác. Còn đàn ông thì ngược lại, ít quan tâm lời qua tiếng lại, chỉ quan tâm vào việc của mình, chơi với nhau hòa đồng và đơn giản hóa hơn rất nhiều. Tôi nghĩ là những điều phức tạp này đã được hình thành từ thời xa xưa và gắn lại vào bản chất của giới tính rồi. 

Chính vì những điều nhỏ nhặt thế này, mà ngày nay thế giới này được gọi là thế giới của đàn ông mà kp là thế giới của phụ nữ 😅Mình tưởng tượng phụ nữ mà lên nắm quyền ở tất cả các ngành mũi nhọn, nhà nước, chính trị, xã hội thì không biết sự đảo lộn này sẽ hỗn loạn thế nào.

Chúng tôi đàn ông không mất thời gian vào việc quan tâm chuyện của người khác, chúng tôi quan tâm việc thể hiện bản thân. Chúng tôi không mất thời gian khi quyết định một vấn đề, chúng tôi mà đã ghét nhau thì giải quyết rất nhanh bằng nhiều cách chứ không tồn tại ở phương diện nói sau lưng nhau đâu. 

Hiểu đơn giản con trai thì làm gì, suy nghĩ gì cũng đơn giản hóa mọi chuyện. Con gái thì thường làm mọi thứ phức tạp hết cả lên :)) 

Mình nghĩ có hai yếu tố dẫn đến việc con gái thường ghen tuông lần nhau. 

Thứ nhất, do cách giáo dục từ gia đình từ nhỏ. Nếu con trai thường bị đem ra so sánh về thành tích học tập, cân nặng, chiều cao,...thì những bé gái thường bị so sánh với nhau về ngoại hình, những đường nét trên gương mặt (mũi cao không, mắt sâu không, gương mặt tròn hay trái xoan,...), không những thế còn so sánh với nhau về khoản tính cách, là có dịu dàng, thuỳ mị, nết na hay không. Sự so sánh này vô tình dẫn đến việc con gái có xu hướng tị nạnh, ghen ghét lẫn nhau.

Thứ hai, do truyền thông. Mình thấy xu hướng của truyền thông hiện nay cũng là sự so sánh. So sánh ai tài giỏi hơn, giàu hơn, độc lập hơn, thời trang, da đẹp hơn,...Hằng ngày lên MXH, đã có rất nhiều sự so sánh rồi. 

Ngay kể cả việc ai xinh hơn, ai giỏi hơn là kiểu gì cũng có vấn đề 😂