Tại sao con người lại đề cao tầm quan trọng của nỗi đau hay mất mát, có nhất thiết phải trải qua chúng để có hạnh phúc?

  1. Tâm lý học

Mình thấy nền văn hoá của chúng ta khá đề cao việc này: phải trải qua đau khổ, sóng gió blah blah thì mới nên người, thành nhân.

Nhưng điều đó có thực sự cần thiết không?

Có nhất thiết chúng ta phải trải qua đau khổ để có thể hạnh phúc không?

Từ khóa: 

nỗi đau

,

đau khổ

,

mất mát

,

hạnh phúc

,

tâm lý con người

,

tâm lý học

Chào bạn, mình cũng để ý bạn hỏi câu này khá lâu mà chưa ai trả lời nên mình trả lời nhé?

Con người là một sinh vật sống cấp cao có não và có nhận thức, biết vận dụng tri thức và sử dụng các giác quan.

Theo mình thì, không nhất thiết phải trải qua. Quan trọng là bạn có THẤU HIỂU được nỗi đau hay không thôi, họ nói vậy là để bạn tự nếm trải nỗi đau để sau này không có kì thị hay chê bai người khác ấy mà. Hơn nữa, theo mình muốn có được hạnh phúc thật sự không nhất thiết phải trải qua đau khổ gì cả đâu. Nếu bạn nhận thức cao bạn sẽ hiểu ý của mình

Trả lời

Chào bạn, mình cũng để ý bạn hỏi câu này khá lâu mà chưa ai trả lời nên mình trả lời nhé?

Con người là một sinh vật sống cấp cao có não và có nhận thức, biết vận dụng tri thức và sử dụng các giác quan.

Theo mình thì, không nhất thiết phải trải qua. Quan trọng là bạn có THẤU HIỂU được nỗi đau hay không thôi, họ nói vậy là để bạn tự nếm trải nỗi đau để sau này không có kì thị hay chê bai người khác ấy mà. Hơn nữa, theo mình muốn có được hạnh phúc thật sự không nhất thiết phải trải qua đau khổ gì cả đâu. Nếu bạn nhận thức cao bạn sẽ hiểu ý của mình